Với tên gọi Miên Du, công chúng hội họa sẽ có thêm niềm cảm xúc mới, có thêm nhận định mới. Nhưng trước hết đó là món quà quý của một người đàn bà lấy hội họa làm nơi nương tựa.

Thời gian và cảnh vật luân chuyển trên những chuyến phiêu du đầy hình và sắc, nương theo duyên và nghiệp trong cuộc đời. Những bức tranh trong triển lãm Miên Du được họa sĩ Bùi Thanh Thủy giới thiệu lần này mang nhiều cung bậc cảm xúc với các trạng thái tình cảm riêng tư trước những biến đổi của không gian, thời gian. Khởi nguồn từ đức tin và ký ức thời thơ ấu - từ khi là một cô bé sống cùng gia đình trong khuôn viên nhà thờ Tin lành (số 2 Ngõ Trạm Hà Nội ); họa sĩ luôn bị cuốn hút trước hình ảnh của những ngôi nhà thờ ở bất cứ nơi đâu trên hành trình cuộc sống. Bên cạnh đức tin, hành trang chính trong Miên Du còn có tình yêu, tâm hồn người phụ nữ mong manh sau nhiều biến động của cuộc sống, xen lẫn nỗi khát khao tìm kiếm lại niềm tin; bởi tất cả mọi chuyển động đều sẽ dần tĩnh tại...
H.Anh