Tại lễ vinh danh - trao vé "Về nhà ăn Tết 2019", những câu chuyện được người lao động chia sẻ thật bình dị, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung là tinh thần làm năng nổ, luôn trăn trở tìm ra giải pháp giúp công việc chung ngày càng thuận lợi hơn.
Sáng kiến đến từ anh nhân viên giao hàng
Anh Nguyễn Nam Mạnh vào TP HCM từ năm 18 tuổi, tính đến nay đã gần 10 năm. Ngày ấy, anh đậu cao đẳng nhưng vì điều kiện gia đình nên đành nhường lại ước mơ cho em gái đi học đại học. Sau 6 năm nỗ lực học hỏi, anh được nhận làm nhân viên văn phòng khối giao hàng của chính công ty nước giải khát nơi trước đó anh đã bắt đầu với vị trí công nhân và nhân viên giao nhận.
Chàng trai xứ Thanh Hóa chia sẻ: Nhờ trải nghiệm thực tế khi còn là người đi giao hàng, anh nhìn ra những bất cập trong quá trình vận chuyển sản phẩm, từ đó đề xuất gắn thiết bị định vị và thiết bị đo lường nhiên liệu cho đội nhóm 20 xe trong bộ phận, giúp các xe thường xuyên đi đúng lộ trình, rút ngắn được thời gian di chuyển. Đồng thời, kiểm soát và tiết kiệm mức xăng, dầu, đẩy chi phí vận hành xuống mức thấp nhất. Năm vừa rồi, anh Mạnh còn vinh dự là một trong 65 gương người trẻ tiêu biểu toàn quốc được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn.
Anh Nam Mạnh vinh dự được lên phát biểu thay mặt 1.000 người lao động xuất sắc nhận vé máy bay trong lễ vinh danh - trao vé
Thành công từ sự trải nghề, thấu hiểu và đồng cảm
Chú Lương Công Hiệp (50 tuổi, quê Yên Bái), bắt đầu công việc tại công ty hiện giờ kể từ khi đó chỉ là một xưởng nhỏ, chưa phát triển thành công ty lớn như bây giờ. Mấy chục năm làm nghề, chú luôn cố gắng tìm tòi, nâng cao tay nghề kỹ thuật, vừa bớt đi các động tác phụ, vừa giảm thiểu được chi phí vật tư của công ty vừa để công nhân đỡ vất vả, mà thu nhập và năng suất của mọi người lại cao hơn.
Chú Lương Công Hiệp phấn khởi nhận tấm vé máy bay "Về nhà ăn Tết"
Là một tổ trưởng Rót nguội, chú Hiệp tự giao cho mình trọng trách định hướng nhân viên không chỉ trong công việc mà còn giúp đỡ họ trong cuộc sống. "Trong quá trình quản lý công nhân, ít nhất mình phải thấu hiểu nhu cầu của từng người, bởi vì phần lớn họ đều sống xa nhà, cũng như mình ngày trẻ. Một số thanh niên từ miền Bắc, miền Trung vào TP HCM, sinh trưởng trong gia đình không toàn vẹn nên tính cách cũng phần nhiều bị ảnh hưởng. Bằng sự thấu hiểu của mình, chú uốn nắn để họ thay đổi sang một lối sống tích cực hơn. Kiến thức công việc và cả kinh nghiệm sống được tiếp nối cho thế hệ phía sau, đối với chú, đó mới là thành công lớn nhất".
Niềm vui vẹn việc công ty, đảm việc gia đình của người phụ nữ hiện đại
Là nhân viên duy nhất trong bộ phận kiểm định chất lượng ở công ty sản xuất - xuất khẩu hàng may mặc ra nước ngoài được trao tặng vé máy bay từ chương trình "Về nhà ăn Tết", chị Nguyễn Thị Thúy Hương (38 tuổi, quê ở Nghệ An) chia sẻ: Năm vừa rồi, điều khiến chị phấn khởi nhất trong công việc là hoàn thành mọi chỉ tiêu từ ban giám đốc. Ấy vậy, chị coi những cố gắng của mình là nhỏ bé trong thành công chung của công ty - đưa các sản phẩm xuất khẩu đi khắp nơi như Pháp, Đức, Croatia... và được đối tác nước ngoài đánh giá cao. Tết này, những nỗ lực làm việc hết mình đã được vinh danh bằng tấm vé máy bay, chị Hương đếm ngược từng ngày đoàn tụ cùng gia đình và chăm sóc bố mẹ đau yếu, sau 7 mùa Tết chị chưa có cơ hội về quê.
Niềm vui lớn của chị trong năm qua, ngoài chu toàn trong công việc, còn là chăm lo cho gia đình nhỏ, dạy dỗ con cái nên người. Con gái lớn của chị vừa nhận được học bổng, chuẩn bị đi du học Nhật Bản.
Chị Hương cùng những gương mặt tiêu biểu đầu tiên trong 1.000 người nhận vé máy bay "Về nhà ăn Tết"
Thành công không chỉ là những bước tiến vang dội, mà đôi khi còn là những câu chuyện bình dị nhưng lại khiến bản thân và những người xung quanh tốt đẹp hơn mỗi ngày. Đó cũng chính là điểm đặc biệt trong chương trình "Về nhà ăn Tết" năm nay của Bia Sài Gòn, khi gửi gắm lời tri ân qua 1.000 tấm vé máy bay trao tặng những người lao động có thành tích làm việc xuất sắc nhân dịp Tết Nguyên đán.
Chỉ hai tuần nữa, chuyến bay đầu tiên trong 4 chuyên cơ đưa 1.000 người lao động tiêu biểu về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình sẽ cất cánh (ngày 1-2 - nhằm ngày 27 tháng Chạp âm lịch). Từ đây, những câu chuyện thành công sẽ tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng tích cực trên mọi miền, hòa vào khúc hoan ca chung của niềm tự hào Việt Nam, bởi thành công của mỗi cá nhân đều góp phần vào thành công chung của đất nước.
Viết bình luận