Anh Tuyển sinh ra ở quê lúa Thái Bình, nhưng lại theo bố mẹ vào Bình Phước lập nghiệp. Tại đây anh quen với chị Nguyễn Thị Thương (1981) quê ở Tiền Giang và nên vợ nên chồng vào năm 2002. Một năm sau, anh chị sinh con gái đầu lòng trong sự vui mừng của ông bà nội ngoại. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy chưa dư dả, nhưng luôn đầm ấm hạnh phúc. Nhưng tai họa lại ập xuống gia đình anh khi con gái còn chưa đầy 3 tuổi
Anh kể “Năm 2006, tôi hay bị đau cổ, sốt, nuốt khó, tưởng chỉ bị viêm amidan nhưng uống kháng sinh cả tháng trời mà không khỏi bệnh. Sau đó tôi lên thành phố HCM, khám và sinh thiết tại Bệnh viện Ung bướu thì được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp giai đoạn 3, đã có di căn hạch, phải nhập viện điều trị.
Nghe tin mình bị ung thư, lúc đầu tôi hoang mang, lo sợ, cảm giác như sụp đổ vì nghĩ án tử đã treo trên đầu. Cả gia đình biết tin đều sốc vì tôi còn quá trẻ, mới lập gia đình, nhất là vợ thì gần như ngã quỵ. Nhưng vợ chồng tôi nhanh chóng bình tĩnh, sốc lại tinh thần và vào viện điều trị theo chỉ định của bác sĩ”
Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u 10cm ở cổ, nạo vét hết các hạch di căn tại viện Ung bướu thành phố, anh Tuyển được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để bắt đầu các đợt hóa trị kéo dài suốt 3 năm, thời gian đầu cứ 3 tháng 1 đợt, sau thì 6 tháng mới phải hóa trị một lần. Thời gian hóa trị, cơ thể mệt mỏi, suy kiệt, cùng những tiếng thở dài thườn thượt của các bệnh nhân khác trước án tử treo lơ lửng làm anh Tuyển cảm thấy mọi thứ càng trở nên bế tắc. Anh không thể ăn cơm mà chỉ uống sữa hay cháo loãng, có khi ngồi không mà máu mũi tự nhiên chảy, thời điểm đó anh giảm gần chục cân, chỉ còn 55kg. Anh luôn có cảm giác ròi bò trong xương, nhức nhối khó chịu vô cùng, cảm giác đó đến giờ anh vẫn rùng mình mỗi khi nhớ lại. Người thân đến thăm, nhìn thể trạng gầy gò, ốm yếu của anh khiến ai cũng ái ngại, thương cảm.
Anh Tuyển sẵn lòng chia sẻ thông tin với bạn đọc theo số 0988.126.204
Tháng 3/2014, anh Tuyển tình cờ được người quen bị ung thư gan đã hồi phục nhờ thảo dược giới thiệu về một sản phẩm là đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học Việt.
Anh cười vui: “Nghe thông tin tôi rất phấn khởi và thêm hy vọng về cuộc sống. Cũng như tôi, ông đã thử dùng nhiều loại thảo dược khác nhau, tuy nhiên đến khi uống viên nghệ nano CumarGold do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN sản xuất, sức khỏe của ông ngày càng hồi phục, ông có thể đi trong nam ngoài bắc mà không biết mệt. Sau khi uống CumarGold tôi ăn uống ngon miệng hơn, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, tăng cân và đủ sức khỏe quay trở lại công việc . Đến nay, sau năm rưỡi sử dụng đều đặn 6 viên CumarGold mỗi ngày, sức khỏe của tôi đã gần hồi phục, cân nặng duy trì 72kg, các đợt kiểm tra hàng tháng tại bệnh viện đều có kết quả tốt”
Con gái anh Tuyển năm nay 13 tuổi nhưng đã bị đau dạ dày, nội soi có vết loét, nhưng rất may là vi khuẩn HP âm tính. Đọc trong tờ hướng dẫn thấy CumarGold giúp lành vết loét, bảo vệ niêm mạc dạ dày, và phòng chống nguy cơ ung thư nên anh quyết định cho con uống 4 viên mỗi ngày. Đến nay, sau 6 tháng sử dụng, cháu không còn đau dạ dày, ăn ngon, hấp thụ tốt, mập mạp hơn
Giờ đây, khi đã tìm lại được niềm vui và sức khỏe, anh Tuyển mong muốn trở thành điểm tựa tinh thần cho những bệnh nhân ung thư để tiếp thêm cho họ nghị lực và hy vọng sống. Như trường hợp con anh Nguyễn Văn Tùng ở Đồng Nai, năm nay 12 tuổi, bị ung thư tủy nặng, bệnh viện trả về với rất nhiều vết lở loét trên cơ thể, hay cháu Nguyễn Thị Phương – Lâm Đồng, năm nay 10 tuổi bị ung thư não là những trường hợp được anh giới thiệu sử dụng CumarGold cho kết quả rất khả quan.
Xem video phóng sự về anh Tuyển tại đây
Để chia sẻ với anh Tuyển độc giả vui lòng gọi số 0988.126.204, để được tư vấn về bệnh ung thư liên hệ tổng đài miễn cước 1800.1796 hoặc truy cập website cumargold.vn.
Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Viết bình luận