Đọc thông tin "Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6, vào thứ sáu và thứ bảy hằng tuần từ ngày 1 đến 30-6-2020, khách sạn Majestic giới thiệu gói sản phẩm nghỉ dưỡng cuối tuần dành cho gia đình, gồm 1 đêm phòng Pool/ City/ River Deluxe dành cho 2 người; ăn sáng set menu dành cho 2 người; buffet hải sản nướng dành cho 2 người; giảm 30% các gói spa và massage cho 2 người; tặng 2 ly cocktail/1 chai Housewine tại hồ bơi", gia đình tôi quyết định "làm khách" nơi đây.
Thú thật, chúng tôi không phải dân "sang chảnh" ở Sài Gòn để dễ dàng "ném tiền qua cửa sổ". Vợ chồng tôi đều là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, hai cô con gái đi làm lương bổng cũng chỉ đủ ăn. Thế nhưng, mỗi năm chúng tôi đều dành dụm một ít tiền để cả nhà đi du lịch cùng nhau. Theo kế hoạch, năm nay "điểm đến" của gia đình tôi là xứ sở kim chi. Nhưng rồi nàng "cô Vy" đã khiến cả thế giới đảo lộn.
Tại sao chúng tôi lại chọn Majestic? Có lẽ nên quay về quá khứ một chút. Cách đây hơn 60 năm, bố tôi - một thầy giáo nghèo - ngày ngày đợi phà từ bên kia Thủ Thiêm để sang bờ bên này "gõ đầu trẻ". Theo sự mai mối của họ hàng - những người có con từng học ông giáo nghèo mà "đạo đức, hiền lành" này, mẹ tôi - một cô gái con nhà quan - đã kết tóc xe duyên với người mà bà chưa có một ngày tìm hiểu! Bạn biết không, các anh chị "đại gia" của mẹ tôi đã quyết định đưa bố tôi rời khỏi xóm nghèo Thủ Thiêm để chính thức đặt chân về cư ngụ tại quận 1 với một đám cưới rỡ ràng tổ chức ở khách sạn Majestic. Thế nhưng, cuộc sống của một gia đình nghèo đông con đã không cho phép mẹ tôi đặt chân đến khách sạn này lần nào nữa.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - tác giả đạt giải nhất cuộc thi viết “Gia đình của tôi” năm 2020
Bạn cũng biết đấy, ngày trước muốn bước vào Majestic chắc chắn túi bạn phải rủng rỉnh tiền, chứ giáo viên thu nhập "ba cọc ba đồng" như gia đình tôi sao dám bén mảng đến 5 sao. Cho đến những ngày cuối đời, cả đàn con của mẹ tôi cũng "bất hiếu" đến độ chưa đưa bà đặt chân trở lại nơi "nên duyên" của bà. Cũng chẳng trách, đứa khá giả chút thì không có thời gian; đứa "tỉ phú thời gian" lại khó khăn vật chất… Cứ thế mà mẹ tôi nhắm mắt cũng chưa toại nguyện!
Vậy mà may mắn đã mỉm cười với tôi. Thời hậu Covid-19, các khách sạn 5 sao, nơi trước đây dường như chuyên phục vụ khách quốc tế đã mau chóng chuyển đổi đối tượng khách trong trạng thái "bình thường mới". Tôi nghe bạn bè kháo nhau: chưa bao giờ ngành du lịch cả nước lại chiều chuộng khách nội địa đến thế! Thay vì xách vali đi tỉnh, cư dân Sài Gòn như gia đình tôi lại "qua đêm" ngay tại trung tâm quận 1.
Từng lướt qua khách sạn (KS) Majestic hàng ngàn lần, choáng ngợp trước sự sang trọng, mỹ miều về đêm của KS cổ "huyền thoại Đông Dương" nhưng khi bước vào trong, gia đình tôi không khỏi ngỡ ngàng, dù chúng tôi đã từng lưu trú tại nhiều KS trong và ngoài nước.
Hai cô con gái tôi thích thú chiêm ngưỡng dàn đèn chùm trang trí ở khắp tầng 1, sảnh khách sạn, các nhà hàng. Các bạn tiếp tân cho biết những bộ đèn này được nhập trực tiếp từ Tây Ban Nha và sản xuất riêng theo đơn đặt hàng của Majestic. Đây là những tài sản độc quyền duy nhất, mang giá trị của sự vĩnh cửu với kiểu dáng lộng lẫy, trang trí hoa văn cầu kỳ, mạ vàng sáng chói, đính kết hàng trăm viên pha lê lấp lánh, luôn tỏa sáng và đem lại sự ấm cúng, sang trọng cho du khách khi bước chân vào Majestic.
Còn vợ chồng tôi thì choáng ngợp trước những bức tranh stained glass, được thiết kế công phu, sáng tạo, khéo léo và tinh tế. Trước đây, khi có dịp đi công tác ở châu Âu, tôi đã bỏ nhiều thời gian chiêm ngưỡng kiểu tranh trang trí sang trọng dành cho giới quý tộc này. Tranh stained glass không chỉ mang vẻ đẹp của kính màu, sự lôi cuốn sống động của ánh sáng mà còn linh động, uyển chuyển của đường nét thủ công. Đây là những tác phẩm nghệ thuật vĩnh cửu, sản phẩm của bàn tay khéo léo, cảm hứng sáng tạo, phải tỉ mỉ đúc từng tiểu tiết theo kiểu thủ công. Thật dễ hiểu khi đây là lĩnh vực nghệ thuật duy nhất không bị thay đổi theo thời gian; không bị chi phối bởi công nghệ hiện đại, máy móc tự động. Majestic đã thật sự cuốn hút vợ chồng tôi khi là KS duy nhất sử dụng dòng tranh stained glass quý giá này để tô điểm vẻ đẹp lung linh huyền ảo ấy trên tường, trần nhà, song cửa, tranh, đèn…
Điều làm chúng tôi hết sức bất ngờ là cánh cửa sắt ra vào ngay cổng chính được thiết kế, đúc, hàn bằng tay, trang trí theo nghệ thuật kiến trúc Pháp với hoa văn uyển chuyển từ cách đây 95 năm vẫn được khách sạn sử dụng. Hai con tôi may mắn được lưu trú trong phòng ngủ còn lưu giữ chiếc giường, sập gụ… có niên đại gần 100 năm mà vẫn bền đẹp, kiêu hãnh bất chấp thời gian! Chưa hết, trong thời gian ở đây tôi mới biết Majestic là KS xanh điển hình khi áp dụng thành công các hệ thống quản lý môi trường, quy trình sản xuất sạch để tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời cải tiến công nghệ góp phần giảm tiêu hao năng lượng, giảm thải CO2 vào môi trường. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nhiều năm qua, Majestic lưu giữ dấu chân nhiều lãnh tụ, quan chức cao cấp, chính khách...
Ở Majestic, dù ngồi ở bất cứ vị trí nào, chúng tôi cũng dễ dàng phóng tầm mắt qua khung cửa kính để chiêm ngưỡng một sông Sài Gòn lúc êm ả, lúc nhộn nhịp những tàu ghe chở hàng, những du thuyền phục vụ khách… Sinh động hơn cả là Majestic đã trở thành chứng nhân lịch sử cho sự đổi thay kỳ diệu của một Thủ Thiêm xưa, từ vùng đầm lầy đã chuyển mình thành khu đô thị mới, hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.
Sau khi no bụng với buffet hải sản trên tầng 5 ngoài trời, trong lúc chồng và hai con tôi tha thẩn ở khu vực hồ bơi, thưởng thức cocktail, tôi lặng lẽ về phòng để hoàn tất bài dự thi viết về "Gia đình của tôi" do một tạp chí làm đẹp tổ chức. Bao nhiêu kỷ niệm chợt về đầy ắp với hình ảnh bố mẹ tôi. Tôi hình dung tại nơi đây, bố mẹ tôi đã hạnh phúc biết bao trong ngày cưới với lời chúc phúc của họ hàng, người thân… Tôi cũng nhớ lại tất cả những khổ cực mà mẹ tôi đã gánh chịu để chúng tôi được nên người. Tôi viết một mạch đến khuya trong sự biết ơn vô cùng người mẹ vĩ đại của tôi! Bài viết này đã đạt giải nhất cuộc thi. Riêng con gái đầu của tôi, cũng "sân si" với mẹ, chọn một góc nhìn khác về gia đình qua hình ảnh lôi cuốn của những nghệ sĩ trong ban nhạc, người đàn piano đẹp như thiên thần, sự mầu nhiệm của những ngọn nến lung linh trên bàn ăn ở Majestic. Thật bất ngờ khi bài của cháu cũng đạt giải "Bài viết ấn tượng" của cuộc thi.
Cảm ơn khách sạn Majestic đã cho gia đình tôi những phút giây hạnh phúc tuyệt vời bên nhau! Chắc chắn gia đình tôi sẽ trở lại!
Nguyễn Thị Ngọc Hân
(Tác giả đạt giải nhất cuộc thi viết "Gia đình của tôi" năm 2020)
- Nhân kỷ niệm 95 năm thành lập (1925-2020), KS Majestic Sài Gòn mời khách "Trải nghiệm khách sạn di sản 5 sao" với gói sản phẩm tổ chức từ ngày 1-7 đến 30-9 gồm: 1 đêm phòng Colonial City Deluxe cho 2 người; ăn sáng/combo trưa dành cho 2 người; miễn phí sử dụng dịch vụ hồ bơi, gym; được hưởng các chương trình khuyến mãi khi sử dụng dịch vụ F&B. Miễn phí 1 chiều đưa/ đón sân bay hoặc tận nhà trong bán kính 7 km, phụ thu 300.000 đồng/chuyến đối với địa điểm trong các quận nội thành có bán kính trên 7 km. Giá: 2.499.000 đồng/net/đêm.
- Về ẩm thực, KS Majestic tổ chức chương trình khuyến mãi "Hoài niệm xưa" từ ngày 1-6 đến 31-10. Tại Catinat Lounge có combo sáng (1 món ăn sáng và miễn phí một phần nước uống) trong thực đơn các món ăn "Hoài niệm xưa" (chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mãi). Tại Sky bar, vào tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, KS giới thiệu buffet BBQ hải sản, giá 950.000 đồng/người lớn với buffet nướng hải sản bao gồm nước ngọt, nước suối, bia, rượu vang suốt bữa ăn. Trên 6 khách vé lớn sẽ được tặng 1 buffet voucher cho lần ăn kế tiếp, giá trị trong vòng 2 tuần tiếp theo từ ngày xuất được tặng voucher. Ngoài ra, trên 15 khách sẽ được tặng thêm 1 chai rượu vang sủi bọt, phục vụ ngay trong bữa ăn.
Chương trình “Hoài niệm xưa” được nhiều thực khách yêu thích
- Bên cạnh đó, riêng các ngày trong tuần (trừ thứ sáu và thứ bảy), KS tổ chức tiệc BBQ ngoài trời, đưa khách trải nghiệm các món nướng yêu thích trên không gian mở, thỏa thích ngắm sông Sài Gòn ở vị trí đẹp nhất với giá 850.000 đồng/người lớn gồm ăn và uống nước ngọt, nước suối, bia suốt bữa ăn; tặng miễn phí karaoke 2 giờ, trang trí bàn tiệc và bong bóng...; tặng thêm 1 chai rượu vang sủi bọt được phục vụ ngay trong bữa ăn.
- Ở Mbar, KS khuyến mãi ẩm thực "Tận hưởng Hoài niệm xưa" với chỉ 95.000 đồng /món ăn/thức uống; ban nhạc acoustic phục vụ hằng đêm.
Viết bình luận