Ông Sergei Polonsky năm nay 40 tuổi, từng là một trong những người tỉ phú tại Nga với giá trị tài sản lên tới 1 tỉ USD đã bị bắt vào tuần trước tại tỉnh Preah Sihanouk. Công tố viên Mony Chakrya cho hay, ông Polonsky bị bắt khi cùng hai người Nga khác có hành động hành hung 6 người Campuchia.
Tỉ phú Sergei Polonsky
Cách đây vài tháng, ông Polonsky đã đến lưu trú tại một hòn đảo tư nhân ở Campuchia sau khi trốn nợ tại Nga và mang theo số tiền 200 triệu USD của các nhà đầu tư bất động sản. Những người này đã yêu cầu dẫn độ Polonsky từ Campuchia về Nga.
Ông Mony Chakrya đã từ chối việc cho ông Lolonsky tại ngoại, ông nhấn mạnh rằng Polonsky và hai người Nga khác là Karachinsky và Baglay phải bị giam giữ tại nhà tù của tỉnh trước khi bị xét xử.
Ông Var Chanthan, trưởng phòng hình sự cảnh sát quân sự của tỉnh Preah Sihanouk cho biết, ông Polonsky cùng Karachinsky (24 tuổi) và Baglay (25) đã tấn công 6 lao động người Campuchia mà họ đã thuê để đưa họ từ ngoài đảo vào bờ, vụ việc xảy ra cách Sihanoukville 40km về phía Tây Nam.
Theo ông Chanthan: “Họ đã dùng dao nhọn đe dọa 6 người Campuchia”. Sau đó, những người Nga ép các công nhân phải nhảy xuống biển, và tàu tuần tra của quân đội đã kịp thời vớt được những công nhân này.
Quan chức Đại sứ quán Nga tại Phnom Penh từ chối bình luận về việc này, và yêu cầu mời luật sư cho ba công dân nước mình. Cơ quan thông tấn của Bộ Ngoại giao Nga thì đưa ra bình luận rằng: “Xem xét đến tính nghiêm trọng được (phía Campuchia) đưa ra, chúng tôi cho rằng cần thiết phải tiến hành điều tra triệt để và khách quan, xác minh toàn bộ vụ việc”.
Trước khi nổ ra khủng hoảng toàn cầu, công ty Mirax Group của ông Polonsky từng là công ty bất động sản hàng đầu tại Nga, đến cuối năm 2011, công ty này đổi tên thành Potok8. Công ty đã nhận 6 tỉ Rúp từ các nhà đầu tư, nhưng dự án của họ đã bị đóng băng. Và công ty này không hề thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng.
Tháng 9-2012, Bộ Nội vụ Nga tuyên bố rằng họ bắt đầu một cuộc điều tra nhằm vào các nhân viên của Mirax Group. Ông Harrison, người đại diện cho các khách hàng mà ông Polonsky và Mirax Group nợ tiền cho biết, ông Polonsky mắc nợ hơn 600 triệu USD tại Nga và nhiều nơi khác, đã trốn sang Campuchia “Chúng tôi muốn đưa ông ta trở lại Nga để có thể đưa ông ta ra tòa”, ông Harrison cho hay.
Năm 2011, ông Polonsky từng dính vào vụ bê bối khi khiêu khích ông trùm truyền thông Nga Alexander Lebedev khiến ông này tung ra nhiều cú đấm vào mặt ông Polonsky ngay tại trường quay của một chương trình truyền hình trực tiếp.