Nam Mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật.
Kính thưa thầy trụ trì và quý chư tăng chùa Bửu Liên.
Kính thưa các ông, các bà, các bác, các chú, các cô, các dì, các thầy cô, các anh chị em và các cháu.
Trước linh cữu của chồng, ba, ông chúng con, con xin thay mặt gia đình có đôi lời chuyển đến Quý vị:
Thế là Ba (ông) chúng con đã trút hơi thở cuối cùng và nhẹ nhàng đi vào cõi Phật lúc 8 giờ ngày mùng 10 Âm lịch, tháng Giêng, năm Ất Tỵ. Ba để lại cho chúng con một tấm gương sáng về một cuộc đời giản dị, thanh sạch, tâm sáng, giàu nghĩa tình, giàu yêu thương... Chúng con cầu mong Ba (ông) được yên nghỉ và linh hồn Ba sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.
Chúng con cảm ơn Ba đã cùng má nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con thành người.
Chúng con cảm ơn Ba luôn dạy con cháu sống lương thiện.
Chúng con cảm ơn Ba luôn dạy con cháu biết yêu thương và sẻ chia
Chúng con cảm ơn Ba luôn dạy dỗ và dẫn dắt chúng con hãy hướng về Phật pháp để tu sửa mình.
Chúng con đã nghe và sẽ nghe theo lời Ba để chúng con thành người tử tế.
Dẫu biết cuộc sống là vô thường, con người phải theo luật sinh tử nhưng sao chúng con vẫn không tránh khỏi đau buồn khi Ba bỏ chúng con mà đi... Ba ơi...
Trong nỗi đau mất mát này, con xin thay mặt gia đình xin cảm tạ Thầy Trụ trì và các chư tăng chùa Bửu Liên, các ông bà, chú bác, cô dì, thầy cô, anh chị em, các cháu đã không ngại đường xá xa xôi, dành thời gian đến chia buồn, thắp hương, phúng viếng, gửi điện hoa ... đến gia đình chúng con.
![Cảm tạ- Ảnh 1. Cảm tạ- Ảnh 1.](https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2025/2/10/photo-1739161542930-17391615445131975246513.jpeg)
Chúng con vô cùng biết ơn và một lần nữa gia đình con xin được vái tạ Quý vị.