Hôm nay, 27-11, gần 10.000 tài xế Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) đã đến tham dự lễ hội truyền thống Vinasun. “Gắn bó với Vinasun nhiều năm, tôi luôn xem nơi đây là mái ấm thứ hai của mình bởi nỗ lực của tài xế luôn được doanh nghiệp (DN) trân trọng và tri ân xứng đáng. Tôi không hối tiếc về sự lựa chọn của bản thân” - anh Nguyễn Thế Luông, một trong những tài xế điển hình được vinh danh, đã bộc bạch như vậy.
An tâm cống hiến
Anh Luông là một trong những tài xế nắm giữ kỷ lục đạt nhiều giải thưởng do Vinasun trao tặng. Năm nay, người tài xế cần mẫn này tiếp tục đạt doanh thu cao nhất công ty.
Ít ai biết được để có thể đạt được kết quả ấy, anh Luông phải nỗ lực rất nhiều bởi sức khỏe không được tốt. Bắt đầu từ triệu chứng khó thở với lời khuyên của bác sĩ là phải mổ gấp khối u gần phổi, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Dù thất vọng song với bản tính tham công tiếc việc, anh Luông quyết định “đánh” cho xong năm nay và sau đó sẽ đi mổ. Thành tích ấn tượng 3.815.000 đồng/ca của anh khiến nhiều đồng nghiệp nể phục. “Để có được thành tích ấy, tôi phải đánh đổi nhiều thứ. Trong khi người ta ngon giấc thì mình đi làm. Được Chủ tịch HĐQT Đặng Phước Thành thưởng nóng chiếc SH, tôi như được tiếp thêm động lực làm việc. Tôi mong có sức khỏe tốt để gắn bó lâu dài với nghề, lo cho mái ấm của mình và để phụng dưỡng cha mẹ già” - anh Luông chia sẻ. Tâm sự của anh Luông cũng là suy nghĩ của 10.000 tài xế Vinasun.

Ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch HĐQT Vinasun, trao tặng chiếc xe SH cho tài xế Nguyễn Thế Luông
Vì cộng đồng
Một trong các điểm nhấn mang lại thành công cho Vinasun trong những năm qua chính là việc lãnh đạo công ty luôn coi trọng vấn đề xây dựng văn hóa DN. Trả lại tiền cho khách hay tham gia bắt cướp, nghĩa cử đẹp ấy ở đội ngũ tài xế đã hình thành bản sắc riêng trong văn hóa Vinasun.
Những chuyện nhỏ kể ra sau đây là minh chứng rõ nét cho điều ấy. Lúc 3 giờ ngày 11-11-2014, tài xế Nguyễn Xuân Hưng đang đậu xe trước quán karaoke trên đường Nguyễn Thị Thập, quận 7, TP HCM thì có một hành khách nam đập cửa yêu cầu chở đến Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Đến đường Nguyễn Hữu Thọ, vị khách đổi ý kêu anh chuyển hướng vào khu B Làng Đại học. Chạy được một đoạn, hành khách này bất ngờ chồm lên ghì đầu anh Hưng và cứa con dao Thái Lan vào cổ anh cắt một vết sâu. Trước tình huống bất ngờ này, anh Hưng vẫn cố gắng chống cự, dùng chân đạp cửa xe bỏ chạy ra ngoài và tri hô: Cướp… cướp. Với sự hợp tác chặt chẽ của anh Hưng, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, công an đã bắt được tên cướp Vũ Ngọc Huy (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại Thái Bình). Hành động dũng cảm trong việc bắt cướp để bảo vệ tính mạng và tài sản của anh Hưng được công ty tặng giấy khen và thưởng nóng 3 triệu đồng.
Lúc 15 giờ ngày 7-11, khách hàng Nguyễn Quốc Ái Nhi đón taxi Vinasun do tài xế Lê Huy Quang điều khiển đi từ tòa nhà số 19 Phạm Ngọc Thạch qua 21 Trần Nhật Duật. Dù đoạn đường ngắn chưa đầy 2 cây số nhưng lái xe vẫn vui vẻ khi chị yêu cầu chờ để chở về. Chị Ái Nhi kể: “Về lại tòa nhà, tôi sực nhớ để quên cái bọc xốp trong đó có 110 triệu đồng tiền mặt trên xe. Do không nhớ số xe nhưng tôi vẫn gọi cho tổng đài Vinasun Taxi nhờ hỗ trợ với hy vọng mong manh”. Sau khi chở vị khách nữ, anh Quang tiếp tục nhận chở một hành khách người Nhật. Khi an vị trên xe, vị khách này phát hiện cái bọc xốp trên băng ghế sau nên báo cho anh Quang. Đối chiếu lộ trình phục vụ, anh Quang tin chắc tài sản trên là của chị Nhi. Đưa vị khách Nhật đến nơi, anh Quang lập tức quay về công ty để trao tận tay tài sản cho khách. Nghĩa cử đẹp của anh Quang khiến chị Nhi rất xúc động. Từ đầu năm 2014 đến nay, hơn 9.000 lượt tài xế taxi Vinasun trả lại tài sản tổng trị giá trên 5 tỉ đồng cho khách.
“Giáo dục tài xế giữ chữ tín, mục tiêu của công ty là xây dựng đội ngũ lao động tận tụy, hết lòng vì khách hàng và đó cũng là cách gầy dựng uy tín thương hiệu DN” - ông Tạ Long Hỷ, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Vinasun, khẳng định. |
Bài và ảnh: AN KHÁNH