Toàn bộ kinh phí mổ mắt và quà tặng được gia đình Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Bửu Hội và thân hữu tài trợ.
Được biết, gia đình Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Bửu Hội và thân hữu của ông đã luôn đồng hành cùng với Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM từ năm 2016 cho đến nay và đã giúp cho 1.000 bệnh nhân nghèo tìm lại ánh sáng, tạo điều kiện cho bà con nghèo có đôi mắt sáng để lao động và học tập nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong gần 5 năm qua, cách làm "rất riêng" của gia đình Luật sư Nguyễn Bửu Hội là mong muốn được cùng chung tay với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM để chăm lo cho bà con nghèo khó khăn, nhất là bị bệnh đục thủy tinh thể dẫn đến mù lòa. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tổ chức thường xuyên nhiều đợt mổ mắt cho bà con nghèo. Đôi khi, hội chưa vận động đủ kinh phí mổ mắt cho bà con thì gia đình luật sư đã dang tay giúp đỡ để cùng với hội tổ chức mổ mắt kịp thời để bà con tránh được mù lòa.
Tại buổi mổ mắt sáng nay, gia đình luật sư cũng đã ân cần thăm hỏi và động viên bà con sau khi mổ mắt. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình Luật sư Nguyễn Bửu Hội cũng được đại diện Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM tri ân trong đợt mổ mắt lần này. Sự kiện đánh dấu 1.000 ca mổ mắt thành công và giúp 1.000 bệnh nhân nghèo tìm lại ánh sáng. Đó là hành trình của gia đình luật sư cứ lặng lẽ, cùng chung tay giúp cho 1.000 bệnh nhân nghèo tìm lại ánh sáng.
Viết bình luận