Những giọt cao su ít ỏi ấy làm sao nuôi nổi cả gia đình 4 người mà hết 3 người bệnh, lại toàn những căn bệnh quái ác.
Lớn lên trong cảnh khó nghèo, Điểu Ba - chàng thanh niên dân tộc Stiêng - chỉ biết làm thuê làm mướn để kiếm sống. Anh kết duyên cùng chị Đào Thị Hương, 2 người đồng cảm vì cùng cảnh nghèo khó.
Chị Hương bị di chứng của căn bệnh viêm tai xương chũm từ nhỏ, không chịu được tiếng ồn nơi công xưởng nên Điểu Ba khuyên vợ nghỉ việc, chỉ lo việc nhà và chăm con. Chuyện cơm, áo, gạo, tiền để anh gánh vác. Từ đó, cả nhà dựa vào tiền lương bốc vác khoảng 200.000 đồng/ngày của anh. Với những cố gắng và tằn tiện trong chi tiêu, anh chị tưởng chừng gia đình mình sẽ có những tháng ngày an bình. Nhưng khi chị Hương mang thai đứa con thứ hai được vài tháng thì anh Điểu Ba thường bị khó thở và ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị phổi ứ nước và cần phải mổ thêm một lần nữa, chi phí khoảng 20 triệu đồng. Nhưng gia đình đã cạn kiệt, anh đành về nhà, uống thuốc cầm cự.
Bệnh cha chưa khỏi thì lại đến bệnh con, từ ngày sinh ra, Ngọc Bằng cứ khóc ngày khóc đêm. Khi cháu được 2 tháng 9 ngày, anh chị vay mượn để đem con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, rồi Bệnh viện Chợ Rẫy để khám. Nhưng các bác sĩ đều lắc đầu, bởi cháu bị chứng não úng thủy và cũng bởi gia đình đem cháu lên bệnh viện quá trễ.
Gia cảnh đã nghèo, bệnh tật lại ập đến, quật ngã người đàn ông trụ cột, con nhỏ lại bệnh ngặt nghèo, khiến cả nhà như lâm vào ngõ cụt. Vậy mà, niềm trăn trở nhất của anh chị không phải là chuyện đói khổ, bệnh đau đang hành hạ mà chính là tiếng khóc ngày đêm của con. Nhìn đầu của con cứ ngày càng to ra, anh chị không sao cầm lòng được chỉ mong sao con bớt đi cái đau.
Dù biết hy vọng là mong manh nhưng anh chị vẫn thầm mong làm sao cho con bớt đau đớn. Còn căn bệnh của anh Điểu Ba nữa. Nếu như không chữa trị kịp thời, nếu như anh không có sức lao động thì gia đình nhỏ này không biết bao giờ mới thoát được cái nghèo đang vây bủa.

Gia đình anh Điểu Ba
Mọi sự sẻ chia xin gửi về: Anh Điểu Ba - tổ 5, ấp 7, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, Bình Phước. Hoặc BTC chương trình Khát Vọng Sống: Công ty CP Quảng cáo Nhất - 82 Nguyễn Phi Khanh, P. Tân Định, Q.1, TP HCM. Điện thoại (84.8) 38207.084. Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: http://khatvongsong.uniad.com.vn.
Bài và ảnh: Thu Hương