Du lịch
15/03/2018 10:55

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây

In bài viết

Từ lời rủ rê ngẫu hứng của người bạn, chúng tôi đã xách ba lô lên xe đò đi “bụi” tới Cần Thơ và Trà Vinh. Mục tiêu chính là thưởng thức ẩm thực “độc lạ” trong một hành trình du hý thú vị.

Ăn ngon, uống mát bên bờ Xáng Thổi

Xe rời “xa cảng Miền Tây” lúc 12h30, đúng 16h, chúng tôi đã có mặt ở Cần Thơ. Nghe theo lời của người bạn là dân thổ địa ở đây, chúng tôi quyết định sẽ thưởng thức bữa chiều là món cá lóc nướng tại quán ăn có tên Mẫn, ở bên bờ hồ Xáng Thổi.

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây  - Ảnh 1.

Hồ Xáng Thổi trong đêm

Nghe kể, Xáng Thổi trước kia là một cái hồ sình lầy mọc toàn rau muống. Các gia đình đều cất nhà xoay lưng với cái bờ hồ đầy đỉa và muỗi này. Nhưng nay thì khác, cả cái hồ nước sình lầy đó được nạo vét, cải tạo thành một hồ nước trong xanh, 4 bề cây cối vươn mình tỏa bóng. Khi chúng tôi có mặt ở đây cũng là đã chập tối, đèn điện dần được thắp lên. Chỉ một lúc sau, ánh sáng tỏa ra, lấp lánh khắp khắp mặt hồ.

Quán Mẫn nổi tiếng không chỉ vì món ăn ngon với cá nướng thơm, thịt ngọt và béo, cách nêm nếm tương, mắm chấm vừa miệng, rau sống và bún tươi ăn kèm…, mà còn vì quán có mặt tiền nhìn thẳng ra Bờ hồ Xáng Thổi. Đã ăn ngon mà còn được ngắm cảnh đẹp, thật sự khiến chúng tôi cảm thấy thích thú vô cùng.

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây  - Ảnh 2.

Cá lóc nướng

Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là quán cà phê 1985. Quán có khu phòng kín với sân khấu ca nhạc và cả những không gian mở, thoáng đãng ở phía trước, sau, trên 2 tầng lầu. Có rất nhiều loại cây xanh leo, vươn mình ra bao phủ toàn bộ các tầng lầu, tạo nên một không gian xanh mát bên bờ hồ Xáng Thổi.

Nhờ vậy, sau khi ăn cá lóc nướng, chúng tôi chỉ việc rảo bộ chừng vài trăm mét là có được “tăng 2” thưởng thức đồ uống vô cùng ưng ý.

Thưởng thức món chù ụ ở Tiểu Cần

Trên chuyến xe Cần Thơ - Duyên Hải (Trà Vinh) để đi huyện Tiều Cần (nằm ở giữa tuyến đường) vào sáng ngày thứ 2 của cuộc hành trình, chúng tôi tôi tình cờ nghe bác tài xế trò chuyện với một chị gái về món chù ụ. Chúng tôi liền “nhiều chuyện”, hỏi tới thì được biết đây là một món ăn đặc sản của huyện Duyên Hải.

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây  - Ảnh 3.

Đặc sản chù ụ

Theo mô tả thì chù ụ thuộc họ nhà cua, khá giống con ba khía nhưng thịt mềm hơn và cũng rất ngọt.

Làm sao để thưởng thức món mới lạ này đây? Vì chúng tôi sẽ xuống ở Tiểu Cần chứ không đến Duyên Hải. Nghe câu chuyện của chúng tôi, bác tài nhiệt tình mách nước: “13h xe trở ngược về lại Tiều Cần, tụi em muốn mua thì để bác sẽ tìm mua mang về cho”.

Đúng y chang như lời bác hứa, hơn 1 giờ chiều là chúng tôi có trong tay 4kg chù ụ còn tươi sống, giá chỉ có 200 ngàn đồng!

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây  - Ảnh 4.

Cù lao Tân Quy

Xế chiều, bạn tôi nhờ một người bạn rành ẩm thực đến “xử lý” chù ụ thành 2 món: rang muối ớt và rang me. Thịt chù ụ khá ngọt, vỏ lại rất mềm và giòn rụm nên chúng tôi hầu như ăn được toàn bộ phần thân của nó, chỉ bỏ phần mai và vỏ của các xương càng, cẳng chân.

Vừa ăn, chúng tôi vừa tấm tắc khen ngon, bổ và cũng rất rẻ nữa! Uống bia với món chù ụ lạ miệng vào lúc chập choạng tối cùng những người bạn quả thật là một trải nghiệm ẩm thực không thể nào quên khi chúng tôi đến thị trấn Cầu Quang, huyện Tiểu Cần.

Trước đó, chúng tôi đã dành hơn 2 tiếng ngồi ghe vượt hàng chục cây số trên sông Hậu để khám phá cù lao Tân Quy. Rất tiếc, thời điểm chúng tôi ghé đến, các vườn cây ăn trái ở đây đã hết mùa cho trái. Duy chỉ có không gian tuyệt đối yên tĩnh, thoáng mát của những rừng chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, dừa… là vẫn còn nguyên vẹn.

Đi “bụi” nếm đặc sản miền Tây  - Ảnh 5.

Nhà thờ Mặc Bắc

Chúng tôi quyết định chỉ ngồi tán chuyện trên trời dưới đất ngay dưới bóng mát của cây xanh để cảm nhận trọn vẹn nét an lành, mát mẻ của vùng quê sông nước.

Ở Tiểu Cần, ngoài các ngôi chùa Khmer nổi tiếng, việc ngắm nhà thờ Mặc Bắc cũng là một lựa chọn thú vị khi tới đây. Nhà thờ Mặc Bắc được xây dựng năm 1886, có tháp chuông cao đến 36m. Nhìn trực diện, nhà thờ có mặt tiền là bản sao gần như hoàn hảo của nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn).

Được biết, bản vẽ và chỉ huy xây dựng là một kiến trúc sư người Pháp nhưng nhân công trực tiếp thi công hoàn toàn là người Việt.

Thông tin cho bạn

- Từ TPHCM, bạn có thể đặt vé của các hãng xe: Phương Trang, Thành Bưởi... để đi Cần Thơ. Lên xe ở các văn phòng nhà xe hoặc tại Bến xe Miền Tây, xuống xe ở Bến xe Cần Thơ rồi đi xe trung chuyển tới địa chỉ cần đến. Hiện nay, giá vé tuyến này dao động từ 100 đến 120.000 đồng tùy hãng.

- Từ Cần Thơ, muốn đi các huyện Tiểu Cần, Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh, bạn có thể thuê xe máy vừa đi vừa ngắm cảnh dọc quốc lộ 54. Hoặc đón các tuyến xe khách tại Bến 91B hay Bến xe TP Cần Thơ để đi huyện Tiểu Cần. Giá vé khoảng 70.000đ.



Theo Thanh Thuận (phunuvietnam.vn)
Một ngày du xuân Cần Giờ, trọn niềm vui cho cả gia đình, vẹn ký ức cho nhiều mùa Tết

Một ngày du xuân Cần Giờ, trọn niềm vui cho cả gia đình, vẹn ký ức cho nhiều mùa Tết

Điểm đến hấp dẫn 21:33

Không cần đi xa hàng trăm km hay chia nhỏ kỳ nghỉ thành nhiều chặng, chỉ 1 ngày ở Cần Giờ đã đủ để cả gia đình có hành trình du xuân trọn vẹn, đầy ắp kỷ niệm.

Tiền không thể ngủ yên dịp Tết - Techcombank Sinh Lời Tự Động giúp tối ưu tới 5,5%/năm

Tiền không thể ngủ yên dịp Tết - Techcombank Sinh Lời Tự Động giúp tối ưu tới 5,5%/năm

Ngân hàng 09:51

Techcombank mang đến xu hướng tài chính mới: làn sóng Sinh Lời Tự Động trên tài khoản thanh toán, tối ưu tốt nhất cho dòng tiền nhàn rỗi.

VietinBank và những công trình từ trái tim

VietinBank và những công trình từ trái tim

Doanh nghiệp 21:38

Hành trình gieo mầm hạnh phúc cho cộng đồng của VietinBank đã ghi nhiều dấu ấn nhân văn qua những công trình từ trái tim

Vinasun đồng hành cùng Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ

Vinasun đồng hành cùng Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ

Doanh nghiệp 21:37

Đồng hành cùng Đường hoa trong mùa xuân năm nay, Vinasun mang đến giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách du xuân

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng

Linh vật Ngựa cao 4,5m thu hút du khách tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng

Nhịp sống 21:36

Tại Đường hoa Phú Mỹ Hưng năm nay, linh vật ngựa cao 4,5m đang trở thành điểm nhấn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

App TPBank và câu chuyện giao dịch số giàu cảm xúc mùa Tết

App TPBank và câu chuyện giao dịch số giàu cảm xúc mùa Tết

Ngân hàng 17:50

Giữa nhịp Tết bận rộn của đời sống số, App TPBank đồng hành cùng người dùng để mỗi giao dịch không chỉ nhanh gọn, chính xác mà còn đong đầy cảm xúc tích cựu.

Doanh nhân Trần Việt Tân và bước chuyển của quảng cáo ngoài trời

Doanh nhân Trần Việt Tân và bước chuyển của quảng cáo ngoài trời

Thị trường 13:30

Theo ông Trần Việt Tân, quảng cáo ngoài trời Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn sàng lọc, khi công nghệ và hiệu quả truyền thông trở thành yếu tố quyết định.