VnMoney
03/04/2017 15:52

Người hiến 800 m2 đất xây chợ cho 30 tiểu thương

Thường xuyên chứng kiến cảnh người bán hàng không có chỗ buôn bán ở vỉa hè, ông Lý Văn Hấp (TP.HCM) đã hiến 800 m2 đất lập chợ cho bà con có chỗ làm ăn ổn định.

Một ngôi chợ không tên nằm tại đường 19 tháng 5 (quận Tân Phú, TP.HCM) được người dân biết đến là nơi “cưu mang” gần 30 tiểu thương. Những tiểu thương này trước đây là người bán hàng rong trên vỉa hè, thường xuyên bị dọn dẹp vì buôn bán trái phép, lấn chiếm lòng đường.

Hiến 800 m2 đất lập chợ

Người dân hay gọi thân mật ông Lý Văn Hấp (70 tuổi) là “ông Năm Hấp”, một cán bộ về hưu, người đã hiến gần 800 m2 đất hương hỏa sau nhà để làm chợ cho người dân buôn bán.

Ông kể, hằng ngày chứng kiến người dân buôn bán bị đuổi trước cửa, ông lấy mảnh đất sau nhà để làm chợ tạm cho tiểu thương vào buôn bán.

Ông Năm Hấp, người hiến 800 m2 đất lập chợ. Ảnh: Thái Nguyễn.

“Hầu hết tiểu thương ở đây từ tứ xứ tề tựu, nhưng đa số là lao động nghèo, vì mưu sinh mới phải đi buôn bán. Do đó, chính quyền vận động tôi lấy đất hương hỏa sau nhà, lập chợ", ông chia sẻ.

Thấy cảnh người buôn bán khó khăn, mất vệ sinh trên nền đất, ông mua mái che bằng tôn, lát gạch nền, kéo điện, nước, thuê luôn dịch vụ vệ sinh... phục vụ tiểu thương.

Ông Hấp cho biết trước đây ông thu 10.000 đồng một chỗ ngồi một ngày. Tiền thu được, ông dùng để trả dịch vụ điện nước, vệ sinh.

Hiện tại, khu chợ có khoảng 30 tiểu thương buôn bán. Các khu vực được ông Năm Hấp phân chia cụ thể. Ngôi chợ không tên vẫn hoạt động đều đặn vào hai buổi sáng, chiều. Vào giai đoạn cao điểm, ông Hấp cho hay có đến 50 tiểu thương vào chợ buôn bán.

“Ông Năm Hấp cũng như người thân trong nhà”

Sáng sớm, Zing.vn có mặt tại ngôi chợ không tên trên đường 19 tháng 5 (quận Tân Phú). Chợ tuy nhỏ nhưng hầu như không thiếu bất kỳ mặt hàng nào. Nhiều hộ buôn bán ở đây xem chợ như nhà. Tiếng rao, cười nói tất bật của người mua kẻ bán nhộn nhịp cả một đoạn đường.

Chị Ngô Thị Diệu, bán hàng tôm cá tại chợ hơn 10 năm, kể chị bán từ thời chợ còn tự phát ở ngoài kênh. Nhiều hôm bán hàng, chị bị rượt đuổi, bày hàng ra rồi lại dọn vào. Tuy nhiên, gần 8 năm nay, từ lúc dời vào "chợ ông Năm Hấp" để bán, thì việc kinh doanh ổn định hơn.

Cũng theo chị Diệu, ngoài việc cho hộ dân vào đây buôn bán, hằng ngày vợ chồng ông Năm vẫn thường xuyên ra hỏi thăm tình hình buôn bán của tiểu thương tại chợ, nhiều khi còn dọn dẹp hàng phụ chị em.

“Đa phần người bán ở đây là lao động thu nhập thấp. Được chú Năm Hấp cho bà con vào đây buôn bán, tôi cũng như những hộ khác rất biết ơn", chị Diệu nói.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh (quận Tân Phú, TP.HCM), bán rau, củ lâu năm tại chợ cho hay bà xem chợ như "nhà của mình". Từ khi vào chợ bán, thu nhập của bà ổn định hơn, ở mức 150.000-200.000 đồng mỗi ngày.

“Hầu như ai bán buôn ở đây cũng cảm thấy như vậy. Từ khi chợ mở ra, chúng tôi đỡ lắm. Riêng ông Năm Hấp thì chúng tôi coi như người nhà, có một số chị em còn gọi ông là bố", bà Tĩnh nói.

Nói thêm về tương lai của khu chợ, ông Năm Hấp cho biết về sau hy vọng chính quyền có biện pháp di dời, lập một ngôi chợ mới khang trang hơn để cho các hộ dân tiếp tục mưu sinh.

Trao đổi với Zing.vn, bà Lan Phương, Chủ tịch phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, cho hay khu chợ không tên này đã hoạt động trên mảnh đất của chú Năm Hấp được gần 10 năm. Khu chợ đã giải quyết được vấn đề buôn bán lấn chiếm vỉa hè tại Kênh 19/5. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề về tương lai của khu chợ là cả một quá trình, phải chờ xem xét chỉ đạo từ phía UBND quận Tân Phú.

Theo Thái Nguyễn (Zing.vn)

Viết bình luận

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

PNJ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 14:18

Công ty PNJ và bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch HĐQT vinh dự đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, lần thứ 2, do Chủ tịch nước ký quyết định.

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Tôn tượng Di Lặc lớn hàng đầu thế giới trên núi Bà Đen được tạo tác ra sao?

Điểm đến hấp dẫn 14:17

Tạo tác từ 6,688 viên đá sa thạch theo một cách thức gợi liên tưởng đến bí quyết người Ai Cập cổ tạo nên Kim Tự Tháp, tôn tượng Di Lặc Bồ Tát được đánh giá là một kỳ tích trên nóc nhà Nam bộ.

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

NLVJLA hợp tác hỗ trợ hoạt động phi các-bon hóa tại Việt Nam

Doanh nghiệp 10:46

NLVJLA và Zeroboard hợp tác sử dụng dịch vụ đám mây ứng dụng trong tính toán và trực quan hóa phát thải khí nhà kính

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

TPBank tung gói tín dụng 3.000 tỉ đồng với lãi suất cho vay chỉ từ 4,5%

Ngân hàng 10:45

Từ tháng 4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) triển khai gói tín dụng 3.000 tỉ đồng dành riêng cho các khách hàng mới vay kinh doanh lần đầu tại TPBank, với lãi suất chỉ từ 4,5%.

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Co.opmart, Co.opXtra ưu đãi khách hàng thành viên, giới thiệu hàng OCOP mừng ngày Hợp tác xã Việt Nam

Tiêu dùng 17:52

Từ ngày 11 đến 24-4-2024, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình "Đại tiệc thành viên ưu đãi tưng bừng" tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket.

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Coca-Cola Việt Nam được vinh danh tại giải Rồng Vàng 2024

Sản xuất - Kinh doanh 10:52

(NLĐO)- Giải thưởng là sự khẳng định cam kết kiên định của công ty đối với các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Xua tan mệt mỏi với thức uống từ thảo dược

Sản phẩm 10:00

Mệt mỏi, căng thẳng là vấn đề khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng này, nhiều người chọn bổ sung năng lượng lành mạnh từ thảo dược, giúp giảm cảm giác uể oải, kiệt sức.