Chợ “ve chai nghìn đô” nằm sâu trong con hẻm trên đường Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP HCM. Nơi đây bán đầy đủ các món đồ đã có từ trăm năm trước như chiếc bật lửa zippo, đồng hồ cũ hay các loại bình cổ quý.
Không ồn ào, náo nhiệt như những phiên chợ bình thường, chợ “ve chai nghìn đô” hoà trong tiếng nhạc du dương là điểm đến thú vị của những người đam mê sưu tập đồ cổ ở Sài Gòn. Chợ nằm trong con hẻm đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, mỗi tuần chỉ diễn ra 1 lần vào ngày chủ nhật. Ở chợ đồ cổ, người bán không nói thách, người mua không trả giá.
Chợ ve chai không lớn nhưng mặt hàng rất đa dạng, tất cả đều là những món đồ có từ cả trăm năm trước.
Mỗi gian hàng bán các món đồ khác nhau, từ chiếc bật lửa zippo, đồng hồ cũ, những món nữ trang hay các loại xe cổ đắt tiền, bình cổ quý…
Tuy nhiên, có những món đồ quý giá được chủ nhân trưng ra cho mọi người cùng thưởng thức chứ nhất quyết không bán, dù ai trả giá cao bao nhiêu.
Chợ bán đầy đủ các mặt hàng từ vài năm đến cả trăm năm. Có những chiếc bình cổ, đồng hồ cổ đã mấy chục năm được bán ở chợ.
2 chiếc điện thoại bàn thời xưa được bày bán ở chợ ve chai.
Người bán không nói thách, người mua không trả giá, mua bán dựa vào sự tin tưởng nhau là điều hình thành nên chợ "ve chai nghìn đô".
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!