23/03/2022 01:07

Lo lỡ suất dự World Cup 2022, Bồ Đào Nha có dám "gạt" Ronaldo?

Không hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng loại, tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục đối mặt với nguy cơ phải dừng bước ở loạt trận tranh vé vớt đến World Cup 2022.

Trừ cặp đấu Scotland - Ukraine bị hoãn và số phận tuyển Nga chưa rõ sẽ ra sao sau quyết định trừng phạt của cả UEFA lẫn FIFA, loạt trận play-off khu vực châu Âu tranh 3 suất vé vớt đến vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 25-3 đặc biệt ý nghĩa với Bồ Đào Nha và Ý, 2 đội bóng cựu và đương kim vô địch châu Âu.

Kể cả khi vượt qua được 2 "rào cản" đầu tiên mang tên Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Macedonia, nỗi lo cũng không vì thế mà được giải tỏa phần nào với Bồ Đào Nha và Ý, bởi họ phải trực tiếp loại nhau sau đó 5 ngày để giành quyền đến Qatar cuối năm nay. Đây là hệ quả của việc 2 "ông lớn" này không thể về nhất ở bảng đấu vòng loại.

So với người Ý, việc chuẩn bị của Bồ Đào Nha ngày càng trở nên khó khăn hơn kể từ sau vòng loại khu vực châu Âu khép lại tháng 11 năm ngoái. Nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương như Nelson Semedo, Ricardo Pereira, Ruben Dias, Renato Sanches hoặc thụ án treo giò như Joao Cancelo chắc chắn không thể góp mặt ở cuộc chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 25-3. Một số trụ cột khác lại đánh mất phong độ như Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Andre Silva, William Carvalho hay Danilo Pereira.

Lo lỡ suất dự World Cup 2022, Bồ Đào Nha có dám gạt Ronaldo? - Ảnh 1.

Bồ Đào Nha ngổn ngang mối lo trước hai trận cầu sinh tử Ảnh: REUTERS

Người hâm mộ Bồ Đào Nha hiện chỉ còn trông chờ vào một vài nhân tố tích cực, có thể xốc lại tinh thần chiến đấu toàn đội đang có chiều hướng sụt giảm. Cedric Soares đang chơi tốt tại Arsenal. Tương tự là vị trí hành lang cánh phải của Diogo Dalot, người đang được ra sân rất nhiều tại Man United. Quan trọng hơn cả là 2 vị trí hàng công khi tài năng trẻ Joao Felix đang dần tìm lại cảm giác ghi bàn ở Atletico Madrid, còn Rafael Leao đóng góp một số bàn thắng quan trọng giúp AC Milan chiếm lĩnh ngôi đầu Serie A.

Truyền thông Bồ Đào Nha đang tạo áp lực rất lớn, đòi HLV Santos cất Ronaldo lên ghế dự bị, thậm chí không cần gọi siêu sao này lên tuyển. Thực tế không thể chối cãi là Bồ Đào Nha thường thi đấu tốt mỗi lúc vắng mặt Ronaldo khi họ chưa từng thua trận nào ở những lần Ronaldo không ra sân kể từ năm 2014 tới nay. Có Ronaldo, lối chơi của Bồ Đào Nha phải hướng đến và xoay quanh siêu sao này, không tạo được sự thoải mái cho toàn đội và dễ bị "bắt bài".

Đã 37 tuổi, đây hẳn là cơ hội cuối cùng để Ronaldo góp mặt tại World Cup. Anh chắc chắn sẽ thi đấu hết mình khi được ra sân nhưng nếu ngược lại, đây sẽ là sự đả kích không gì tồi tệ bằng đối với 1 trong 2 tên tuổi lớn nhất của bóng đá đương đại. 

Đ.Linh

Tin liên quan

Viết bình luận

Giải chạy đêm District 1 Midnight Run đóng góp 700 triệu đồng Quỹ "Vì người nghèo"
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Gần 4.000 người tham gia giải chạy đêm District 1 Midnight Run lần đầu tiên được tổ chức tại trung tâm thành phố, mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa sâu sắc.
Argentina lấy tên Messi cho trung tâm huấn luyện tuyển quốc gia
4 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Theo thông báo của chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA) Chiqui Tapia, trung tâm huấn luyện của đội tuyển nước này chính thức đổi tên gọi từ “Casa de Ezeiza” thành “Lionel Andres Messi”.
CLIP: Trương Đình Hoàng bảo vệ thành công đai WBA châu Á
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Thắng điểm đối thủ Hàn Quốc Dae Hyun Baek, võ sĩ Việt Nam bảo vệ thành công đai danh hiệu hạng siêu trung tại giải đấu mang tên Lead: Born to Lead tối 25-3.
"Ngày chạy Olympic" TP HCM: 10.000 người nô nức xuống phố
5 giờ trước 548 1k
(NLĐO) - Sự kiện thể thao quan trọng "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TP HCM 2023" đã diễn ra sôi động sáng 26-3 tại khu vực trung tâm thành phố.
Vắng Haaland, Na Uy thua đậm Tây Ban Nha ở vòng loại Euro

Vắng Haaland, Na Uy thua đậm Tây Ban Nha ở vòng loại Euro

(NLĐO) = Tây Ban Nha ra mắt tân HLV Luis de la Fuente bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước tuyển Na Uy ở lượt trận mở màn vòng loại Euro 2024 trên sân nhà Malaga.