xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Cầm chắc suất vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 đến tận phút 90 nhưng chỉ một thoáng lơ đễnh trong khâu phòng ngự dẫn đến bàn thua ở thời điểm bù giờ, Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi nhường quyền đi tiếp cho Serbia.

Hành quân đến làm khách tại Lisbon, Serbia đối mặt với áp lực khủng khiếp từ chủ nhà Bồ Đào Nha, trong đó, việc đánh bại đoàn quân của siêu sao Ronaldo dường như là nhiệm vụ bất khả thi đối với thầy trò HLV Dragan Stojkovic. Bồ Đào Nha từng bị "cướp" mất chiến thắng ở lượt đi nên màn báo thù ở cuộc tái đấu này chắc chắn là điều không thể tránh khỏi, cho dù đội chủ nhà chỉ cần hòa là nghiễm nhiên giành vé trực tiếp đến Qatar.

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

Diogo Jota sát cánh cùng Ronaldo trên hàng công Bồ Đào Nha

Chẳng ai rõ lý do HLV Fernando Santos bất ngờ "cất" Bruno Fernandes trên băng ghế dự bị và thay thế bằng Renato Sanches. Tuy vậy, hiệu quả đã nói thay tất cả khi chính tiền vệ ngôi sao đang khoác áo Lille tại Pháp là tác giả bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 2. Tận dụng tình huống phòng ngự hớ hênh của Nemanja Gudelj, Bernardo Silva cướp được bóng và chuyền ngay cho Renato Sanches dễ dàng sút hạ thủ thành Predrag Rajkovic. 1-0 cho Bồ Đào Nha.

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 2.

Renato Sanches mở tỉ số cho chủ nhà Bồ Đào Nha

Có bàn thắng sớm, Bồ Đào Nha không tăng cường sức tấn công mà thay vào đó là lối chơi đủng đỉnh như nhường hẳn thế trận cho đối phương. Serbia suýt có được bàn gỡ hòa ở phút 12 nếu cú sút căng của Dusan Vlahovic không đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành đội chủ nhà. Thi đấu đầy quyết tâm, Serbia cuối cùng cũng có được bàn gỡ hòa ở phút 33, lần này Dusan Tadic tung cú sút chân trái hiểm hóc trước vòng cấm, bóng chạm người Nuno Mendes đổi hướng bay khiến thủ môn Rui Patricio dù đã rất cố gắng vẫn không thể ngăn bóng vượt qua vạch vôi.

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 3.

Dusan Tadic gỡ hòa 1-1 cho Serbia

Bàn thua như lời cảnh báo Bồ Đào Nha nhưng suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 và đầu hiệp 2, hết Joao Moutinho, Danilo Pereira đến Renato Sanches đều phung phí các cơ hội tạo ra. Những thay đổi nhân sự của HLV Fernando Santos sau đó đều nhằm bảo vệ tỉ số nhưng Serbia không cam chịu bị áp đặt số phận. Lối đá biên ít chạm hướng đến những tiền đạo cao lớn như Vlahovic và Mitrovic trong vòng cấm cho thấy rõ hiệu quả trước thế trận phòng ngự của Bồ Đào Nha.

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 4.

Ronaldo thi đấu năng nổ nhưng không hiệu quả trước hàng thủ Serbia

Phút 90+1, Dusan Tadic treo bóng sâu vào vòng cấm đội chủ nhà và Aleksandar Mitrovic bật cao đánh đầu hiểm hóc, bóng găm thẳng vào góc gần khung thành Rui Patricio trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ chủ nhà. Không thể xoay chuyển cục diện khi thời gian cạn dần, Bồ Đào Nha phải chấp nhận thất bại 1-2 hết sức khó tin đồng thời để vuột tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022 vào tay Serbia. Cơ hội chưa phải đã hết với Ronaldo và đồng đội nhưng việc phải dự tranh vòng play-off để có vé đến Qatar mùa đông năm sau không hề là điều dễ dàng.

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 5.

Chân sút đang chơi ở giải Hạng nhất Anh quốc Mitrovic loại bỏ Bồ Đào Nha

Ngỡ ngàng bàn thua phút 90, Bồ Đào Nha mất vé dự World Cup 2022 - Ảnh 6.

Serbia vui mừng với lần thứ 3 tham dự World Cup

* Ở trận đấu diễn ra sớm vài giờ trước đó tại bảng H, một đội bóng khác có gốc gác từ làng cầu Nam Tư cũ là Croatia cũng giành vé tham dự World Cup 2022 theo cách tương tự. Kém 2 điểm so với tuyển Nga trước lượt trận cuối, đội đương kim á quân World Cup 2018 Croatia bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng và chiến thắng trên sân nhà suốt 80 phút. Trời mưa sân trơn vô tình giúp Croatia nhận được món quà từ trên trời rơi xuống với bàn đá phản của hậu vệ Fedor Kudryashov phía tuyển Nga ở phút 81.

Fedor Kudryashov og

Fedor Kudryashov (13) và bàn phản lưới nghiệt ngã

Croatia vui mừng với tấm vé chính thức, trực tiếp vào thẳng vòng chung kết World Cup còn cả đội Nga đổ gục xuống mặt sân Poljud Split vì tiếc nuối. Đoàn quân của HLV Valeri Karpin đã đứng đầu bảng trong toàn bộ chiến dịch vòng loại nhưng đã đánh rơi tất cả vì pha đốt lưới nhà của một hậu vệ.

Luka Modric

Luka Modric và đồng đội sau khi giành vé đến World Cup 2022

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo