Với sự hỗ trợ của dàn sao Việt như Hoài Linh, Hồng Vân, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh, Minh Tuyết, Hà Phương… Cẩm Ly liên tục đưa khán giả đi từ không gian này đến không gian khác. Khi thì cô hóa thân là thím hai lúa lúc là cô gái miệt vườn, lúc lại là tiểu thư sang trọng, đài các…
"Chị Tư" mang vịt lên sân khấu
"Tự tình quê hương" được chia làm 4 phần và tất cả đều được nối với nhau một cách liền mạch và hợp lý. Mở đầu là dòng nhạc dân ca mang đến cho người nghe cảm giác thanh bình, nhẹ nhàng với những ca khúc quen thuộc gắn liền tên tuổi “chị Tư” như Ngày đá đơm bông, Chim trắng mồ côi, Dạ cổ hoài lang, Nhạt nắng,...
Biến hóa đa dạng
Phần 2 và 3 là nhạc trẻ, trữ tình. Không gian biến đổi trở nên lãng mạn có lúc vui vẻ, trẻ trung có lúc lại trầm buồn.
Với sự hỗ trợ của nhiều tên tuổi trong làng nhạc Việt
Ấn tượng nhất của đêm diễn là phần cuối với tuồng cổ Phụng Nghi Đình của Hoài Linh (Điêu Thuyền), Hồng Vân (Đổng Trác) và Cẩm Ly (Lữ Bố). Là một “liễu yếu đào tơ” nhưng “chị Tư” lại hóa thân vai Lữ Bố, chỉ mới yếu tố đó thôi cũng đủ làm khán giả ngạc nhiên và thích thú. Chưa kể, sự trợ giúp của Hoài Linh và Hồng Vân càng làm cho vở diễn đầy ắp tiếng cười bằng cách tung hứng “hợp rơ”.
"Điêu thuyền" Hoài Linh. Ảnh: BTC
"Lữ Bố" Cẩm Ly. Ảnh: BTC
Cũng trong đêm đầu tiên của liveshow, phần bán đấu giá bức tranh cát của Cẩm Ly và chiếc khăn của Đàm Vĩnh Hưng thu về tổng cộng 70 triệu đồng nhằm giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo đã hết tuổi nghề hiện đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.
Bức tranh được mang ra bán đấu giá
Vào tối 17-9, đêm diễn thứ 2 của liveshow "Tự tình quê hương 2" của Cẩm Ly sẽ tiếp tục diễn ra tại nhà hát Hòa Bình.