Bokor thật lạ với thời tiết cực kỳ đỏng đảnh, bất chợt nắng bất chợt mưa. Sáng sớm trời vừa hửng nắng soi rọi từng mảng xanh trong veo của cây cỏ, hoa lá, mảng tối xám phủ rêu của những đền đài, phế tích trên nền trời trong thì liền đó gió ở đâu lùa tới kéo theo mây mù dày đặc che khuất tầm nhìn.
Trời sẫm tối rồi đổ mưa trong tích tắc. Cứ thế, trong 1 ngày không biết bao nhiêu lần chợt nắng chợt mưa. Buổi tối, đi dạo trong không khí se lạnh và màn sương bao phủ, cảm giác thật nhẹ, thật an lành.
Nơi đây từng là khu vui chơi, nghỉ dưỡng của Hoàng gia Campuchia và quan chức thượng lưu Pháp rồi chìm vào quên lãng từ năm 1940, trở thành “thành phố ma”, “thành phố bỏ hoang” vì không có người ở. Năm 2002, Bokor được chọn làm bối cảnh cho bộ phim City of Ghosts, “thành phố ma” sống lại.
Vài năm nay, Bokor thực sự hồi sinh bằng việc xuất hiện một khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp do tập đoàn Sokimex của Oknha Sokun làm chủ đầu tư, xây dựng khách sạn Thansur Bokor 4 sao nằm cạnh các phế tích huyền bí và cho tái hiện resort & casino cổ.
Khách đến cao nguyên Bokor (nằm trong Vườn quốc gia Monivong) đều dừng chân viếng tượng Sơn Thần (khối đá tự nhiên hình mặt người).
Viếng đền thờ Diay Mao để cầu bình an cho chuyến hành trình.
Đón bình minh trên Wat Sampov Pram – chùa Năm Thuyền, ngôi chùa cổ được xây dựng từ thời vua Monivong. Những lúc trời quang, từ sân sau của chùa có thể phóng tầm mắt về đảo ngọc Phú Quốc của Việt Nam.
Một góc chùa Năm Thuyền phủ đầy rêu đỏ - “đặc sản” của Bokor
“ Đồi Linga” là tên gọi do ông Nguyễn Văn Mỹ - chủ tịch HĐQT công ty du lịch dã ngoại Lửa Việt đặt cho đồi cây nắp ấm. Ở đây, hằng hà sa số cây nắp ấp mọc thành cụm hoặc rải rác, trông giống như hàng ngàn, hàng vạn “linga” nhiều màu sắc, kích thước vươn thẳng lên trời. Đội mưa men theo triền đồi để tận mắt nhìn, sờ, chụp hình với cây nắp ấm cũng là 1 trải nghiệm rất thú vị.
Bãi đá cổ với hàng trăm hình thù kỳ dị, tùy thuộc vào sức tưởng tượng của mỗi người mà các khối đá hiện lên thành đền đài, muôn thú. Nếu có thời gian, bạn có thể cưỡi xe đạp khám phá hết cánh đồng đá cổ trải dài như vô tận.
Dòng thác Pokvil mát lạnh, tuôn tràn tạo cảm giác thư thái cho du khách.
Trời vừa nắng ấm bỗng chuyển đen rồi mưa ào xuống đập nước – vùng hồ với màu nước đen huyền bí.
Resort và casino cổ nhìn từ xa