xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc thi viết "Người Thầy kính yêu": Người âm thầm "gieo hạt" nơi miền đất đỏ

Đoàn Thị Ngọc Anh (tỉnh Bình Phước)

Người mà tôi kính trọng - thầy Bùi Đình Ninh - âm thầm "gieo hạt" cho đời, âm thầm cống hiến cho nghề giáo suốt 20 năm để những "trái ngọt" như lớp lớp sinh viên chúng tôi trưởng thành, góp phần xây dựng quê hương

Sinh ra ở miền biển Hải Phòng nhưng sau ngày tốt nghiệp đại học, thầy Bùi Đình Ninh (44 tuổi, giảng viên Khoa Nông học Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su) lại gắn bó với mảnh đất miền núi phía Nam Bình Phước, gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Người thầy nông dân

Những năm đầu vào nghề, đời sống giáo viên còn nhiều khó khăn. Khu nội trú đã xuống cấp nhiều, điện chiếu sáng yếu, không sóng điện thoại... Hoàn cảnh là thế nhưng trong câu chuyện của thầy, kỷ niệm về những năm tháng bám trường luôn chứa đựng niềm vui, hạnh phúc được cống hiến, được trải nghiệm.

Thầy tâm sự: "Thầy sinh ra trong một gia đình nông thôn, bố mẹ là nông dân chân lấm tay bùn, quanh năm dãi nắng dầm mưa với ruộng đồng. Thầy lớn lên nhờ tình yêu thương và sự hy sinh vất vả của bố mẹ nên luôn mong ước trở thành một thầy giáo để đem lại tri thức và hành trang cho thế hệ trẻ."

Khi về trường công tác, thầy không chỉ là giáo viên trẻ nhất bộ môn trồng trọt lúc đó mà còn đứng đầu bộ môn mới thành lập, phải tự nghiên cứu chương trình đào tạo phù hợp, tìm kiếm tài liệu và trang thiết bị dạy học.

Vừa lo giảng dạy, thầy còn được phân công quản lý 31 ha vườn cây cao su. Vườn cây ở xa, xe máy không có, 1-2 giờ sáng, thầy cùng công nhân vào lô quản lý cạo, rồi tranh thủ về sớm lên tiết dạy cho sinh viên, tối vẫn biên soạn tài liệu để giảng dạy. Đảm nhiệm công việc thực tế trên vườn, trong lô cao su và công tác giảng dạy nhiều khi khiến thầy mệt mỏi, có lúc bị cảm, sốt. Xa nhà, bữa cơm giáo viên đơn giản và phải chủ động về mọi thứ khiến thầy gặp rất nhiều thử thách. Có thể nói lúc ấy, so với thầy cô các bộ môn khác, thầy là người vất vả nhất - nghị lực phi thường nhất.

Con đường đất đỏ Bình Phước mùa mưa đèo dốc, trơn trượt hay mùa nắng chói chang chưa bao giờ làm khó được thầy, bởi trong tâm tư thầy chỉ một nỗi niềm duy nhất là đưa được trò đến lớp, giúp trò học nghề để các em có được tương lai khác, ấm no và đủ đầy hơn. Mỗi tiết học của thầy chưa bao giờ thiếu đi lòng nhiệt huyết và lửa nghề muốn truyền cho các em.

Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Người âm thầm gieo hạt nơi miền đất đỏ - Ảnh 1.

Lễ nhận giải thưởng “Thanh niên tiêu biểu ngành cao su lần thứ VII” năm 2019 do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức tại Nghệ An: Thầy Bùi Đình Ninh - đứng thứ 2 từ trái qua và tác giả Đoàn Thị Ngọc Anh. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Nâng bước thế hệ trẻ

Nhìn lại lúc mới đi học, thật may mắn cho tôi được gặp thầy. Gia đình tôi ngày ấy còn nghèo lắm, cha mẹ là công nhân cạo mủ cho nông trường. Một giờ sáng, cha mẹ đã ra lô, vừa cực vừa nguy hiểm. Nhiều hôm đi cạo về, thấy cha mẹ bưng chén cơm thì trời đổ mưa đành chịu đói mà chạy để "cứu mủ". Thương cha mẹ vất vả với nghề "ngủ ngày thức đêm", tôi chỉ muốn ở nhà phụ giúp việc gia đình. Biết được hoàn cảnh, thầy đã khuyên tôi bắt đầu với việc học nghề để có tương lai hơn, có nghề nghiệp để ổn định cuộc sống, chăm sóc cha mẹ. Nghe thầy, tôi quyết định lựa chọn nghề trồng trọt. Theo thầy suốt ở trường lớp đến nông trường thực tế, tôi học được nhiều kỹ năng, không chỉ phụ giúp gia đình chăm sóc vườn cây mà còn gặt hái được không ít thành quả trên con đường nghề nghiệp.

Tháng 4-2018, sau 3 tháng ôn luyện miệt mài dưới sự dìu dắt của thầy, tôi vinh dự được giải nhất nghề "Chọn và nhân giống cây" của hội thi tay nghề cấp bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Nhìn lại quá trình miệt mài và hăng say học tập, không thể không kể đến lòng nhiệt huyết và sự tận tụy của thầy đã giúp tôi rèn luyện kiến thức, rèn luyện tay nghề.

Dù điều kiện còn thiếu thốn nhưng tôi luôn được thầy quan tâm và chia sẻ, giúp tôi có động lực để học tập. Tôi trở thành sinh viên giỏi với điểm học tập trên 8.0 và xếp loại rèn luyện xuất sắc, các học bổng cho thủ khoa, học bổng khuyến học được nhận đều mỗi kỳ. Nhờ tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, nâng cao kiến thức, rèn luyện tay nghề, rèn luyện kỹ năng, tôi tự hào là 1 trong 13 học sinh được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện" cấp Trung ương năm học 2017-2018. Ngoài những giờ trên lớp, tôi hay theo chân thầy đi thực tế tại các nông trường và nhà máy chế biến mủ. Được học các kỹ năng và truyền tình yêu nghề từ thầy khiến tôi càng nỗ lực vươn mình để phát triển tương lai.

Tháng 4-2019, tôi được Chi bộ Khoa Nông học kết nạp vào Đảng. Trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trường, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô và bạn bè.

Sau khi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành trồng trọt loại giỏi, nắm vững kỹ năng nghề nghiệp trong tay, tôi được thầy định hướng vừa làm vừa tiếp tục học lên cao đẳng và đại học. Không chỉ cố gắng trong học tập, tôi còn tích cực trong công tác nghề nghiệp của mình. Tháng 5-2019, tôi là 1 trong 40 thanh niên được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao giải thưởng "Thanh niên tiêu biểu ngành cao su Việt Nam" lần thứ VII tại Nghệ An…

Giờ đây, thầy tôi chắc đã không còn nhiều lo lắng cho đứa học trò ngày nào còn loay hoay định hướng tương lai. Mỗi lần nhìn lại chặng đường tìm kiếm hành trang cho cuộc đời mình, tôi vẫn thấy luôn hiện hữu bóng dáng người thầy đồng hành cùng những khó khăn và không ngừng tiếp thêm những động lực cho tôi học tập và vươn lên. 

Thầy Bùi Đình Ninh đã 2 lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 15 năm là Chiến sĩ thi đua cơ sở, trong đó 2 lần là chiến sĩ thi đua cấp bộ. Thầy được nhận bằng Lao động sáng tạo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2016 và được khen tặng nhiều danh hiệu cao quý trong giảng dạy.


ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH


Cuộc thi viết Người Thầy kính yêu: Người âm thầm gieo hạt nơi miền đất đỏ - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo