Không gian này dường như càng rộng hơn bởi ngôi nhà - kiến trúc chính của quán cũng khiêm nhường hoà lẫn vào cây xanh. Hồ nước là trung tâm của quán với đàn cá nhiều sắc màu tung tăng bơi lội.
Quán có nhiều không gian. Có chỗ trong nhà, chỗ ngoài sân, chỗ tầng trệt, chỗ tầng lầu. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua hồ nước vào phía trong, nơi tầng trệt mở thoáng của ngôi nhà.
Cây xanh cũng là một vật liệu định hình nên không gian quán. Cây xanh đón khách từ cổng, cây xanh xoà bóng quanh hồ cá, phủ lên các bức tường nhà, len lỏi vào những chổ ngồi trên lầu... Màu xanh của cây cùng với màu gỗ tạo nên một hoà sắc dịu dàng.
Thú vị hơn nữa là những chỗ ngồi trên lầu, sát với những tán cây xanh đang xoà vào tận ghế. Với mắt ra vẫn nhìn thấy hồ cá bên dưới; đôi lúc người ta có cảm giác đang ngồi trên cây.
Những khoảng chênh cốt tạo nên nhiều tầng bậc không gian và sự kết nối linh hoạt, những khoảng trống, khoảng mở đầy lôi cuốn.
Chủ quán, cũng là kiến trúc sư thiết kế quán, chia sẻ đây như một sự thể nghiệm, cũng là một cuộc chơi, tự đem đến cho mình sự an lành tụ hội. Không đặt nặng yếu tố kinh doanh, quán là nơi hẹn hò gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, là nơi tận hưởng một không gian thanh bình.
Café cá koi Nia ( 3/12 Phan Thành Tài, Quận Hải Châu, Đà Nẵng)
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!