xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Góp Tết cùng những mảnh đời bất hạnh

Bài và ảnh: Mai Chi

Những phần quà Tết của Công đoàn các cấp đã góp phần chia sẻ khó khăn với những công nhân khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo

Đang nghỉ làm và tiếp nhận những đợt hóa trị, xạ trị liên tục để điều trị căn bệnh ung thư vòm hầu giai đoạn cuối nhưng chị Huỳnh Thị Thu Hương, công nhân (CN) Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, vẫn cố gắng đến dự buổi trao tặng quà Tết do LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM phối hợp với công ty tổ chức mới đây. Chị tâm sự: "Tôi rất mệt, rất đau nhưng vẫn muốn đến gặp bạn bè, đồng nghiệp, được cảm nhận không khí Tết và hơn cả là để cảm nhận sự ấm áp từ sự quan tâm của mọi người. Điều này sẽ giúp tôi có thêm nghị lực và sức mạnh để chống chọi bệnh tật".

Hiểu rõ những khó khăn

Năm 2012, chị Hương liên tục bị đau đầu và chảy máu mũi. Khi Hương đi khám, bác sĩ kết luận chị bị ung thư vòm hầu giai đoạn đầu. Lúc đó, do kinh tế eo hẹp, vợ chồng đều là CN, con còn nhỏ, phải ở nhà thuê nên chị không đi điều trị mà chỉ uống thuốc nam. Đến tháng 8-2017, bác sĩ bảo bệnh của chị đã chuyển qua giai đoạn cuối. Kể từ đó, do biến chứng của bệnh và những lần vào thuốc, mắt Hương mờ dần, mặt tê dại, tóc rụng hết, chị phải nghỉ việc để vào bệnh viện điều trị.

Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của Hương, Công đoàn (CĐ) công ty đã hỗ trợ và vận động CN đóng góp được hơn 20 triệu đồng để giúp chị có thêm chi phí chữa bệnh, đồng thời đề xuất LĐLĐ quận Bình Tân chăm lo thêm.

Góp Tết cùng những mảnh đời bất hạnh - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dân - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM - tặng quà Tết cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo ở Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam

Bên cạnh việc chi hàng tỉ đồng hỗ trợ CN mắc bệnh hiểm nghèo vượt qua khó khăn mỗi năm, CĐ Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam còn đặc biệt chú trọng chăm lo cho những CN khuyết tật. Tập tễnh những bước chân khó nhọc đến dự buổi tặng quà nhưng nét mặt chị Nguyễn Thị Vũ Hồng không giấu được vẻ hân hoan. Hồng nói tiền CĐ hỗ trợ, chị sẽ dành để mua quà Tết cho con.

Năm 1 tuổi, sau cơn sốt bại liệt, hai chân Hồng dần teo nhỏ và đi lại rất khó khăn. Tám năm trước, Hồng rời quê ở Phú Yên vào làm CN ở Pou Yuen. Sau đó, chị lập gia đình và sinh con. Khi con 8 tháng, Hồng phải gửi về quê nhờ bố mẹ chăm sóc.

"Chồng tôi cũng là CN, tổng thu nhập mỗi tháng của cả hai chưa đến 10 triệu đồng. Trong khi đó, tôi đi đứng bất tiện, phải thuê phòng trọ gần công ty nên giá hơi cao (1,8 triệu đồng/tháng), rồi tiền sữa, tã cho con, chi phí hằng ngày..., không kham nổi. Tôi cũng không thể bế bồng con nên đành phải nhờ cậy ông bà. Nhiều khi nhớ thương con đứt ruột nhưng đành chịu. Tết này, tôi sẽ về thăm con" - Hồng bộc bạch.

"Gia đình tôi có Tết rồi"

Tháng 8-2017, do bị tiền sản giật nặng, chị Nguyễn Thị Ngọc Tú, CN Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM), được bác sĩ chỉ định sinh mổ khi đang mang thai tháng thứ 7. Do sinh non, sức khỏe yếu nên sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương, em bé được chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Anh Nguyễn Văn Hiếu, chồng chị Tú, kể: "Đó là thời điểm đen tối nhất của gia đình tôi. Nhớ lúc vợ tôi sinh xong, sức khỏe của cả mẹ và con đều bất ổn nên phải nằm điều trị ở 2 nơi. Khi đó, tôi phải nhờ người thân phụ giúp trông nom để đi làm vì tiền bạc không có mà chi phí điều trị lại cao. Nhiều tháng trời, ban ngày tôi đi làm, ban đêm lại tranh thủ chạy vào bệnh viện chăm sóc vợ con, vất vả không kể xiết. Đúng lúc khó khăn nhất, CĐ công ty đã đến thăm hỏi, động viên và vận động anh chị em CN đóng góp giúp đỡ gia đình tôi hơn 30 triệu đồng. Nếu không có khoản hỗ trợ ấy, không biết tôi phải xoay xở thế nào".

Thế nhưng, sự bất hạnh vẫn đeo bám vợ chồng anh Hiếu. Sau gần 4 tháng điều trị, tháng 12-2017, con anh qua đời. Chưa thể vượt qua được cú sốc quá lớn, cộng với sức khỏe sau sinh chưa hồi phục, chị Tú tạm xin nghỉ việc. Thế là gánh nặng gia đình lại đè nặng trên vai anh Hiếu. Trước tình cảnh đó, CĐ công ty tiếp tục trích kinh phí, vận động các đối tác hỗ trợ tiền và quà để góp Tết cùng gia đình anh.

Chị Nguyễn Thị Thương cũng là một trong những CN được CĐ Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam chăm lo Tết. Nhìn gương mặt khắc khổ, sạm đen vì nắng gió, không ai tin chị mới 34 tuổi.

Thương quê ở Cà Mau, do gia đình khó khăn nên chị không được đi học mà phải làm thuê từ năm 11 tuổi. Vất vả từ bé nên sức khỏe Thương không tốt, căn bệnh hen suyễn thường xuyên tái phát nên chị bữa làm, bữa nghỉ, thu nhập không ổn định. Chồng chị cũng bị thần kinh tọa, chân teo nên chỉ làm những công việc giản đơn, thu nhập thấp. Tổng thu nhập của vợ chồng chị chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng nhưng còn phải nuôi 2 con ăn học, lại ở nhà thuê nên thiếu trước hụt sau.

"Mọi năm, Tết đối với gia đình tôi cũng như ngày thường, thậm chí tôi còn thấy buồn hơn vì mọi người ở khu trọ về quê hết. Năm nay thì khác, có quà của CĐ là gia đình tôi có Tết rồi. Chắc 2 con tôi sẽ vui lắm đây..." - chị Thương thổ lộ. 

Chăm lo công nhân khuyết tật

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, cho biết: "Công ty chúng tôi có khoảng 250 lao động khuyết tật đang làm việc. Chúng tôi rất khâm phục nỗ lực vượt khó của các em. Thực tế cho thấy dù nỗ lực rất nhiều nhưng các em vẫn gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Chính vì lẽ đó, mỗi dịp Tết đến, chúng tôi đều cố gắng chăm lo cho tất cả CN khuyết tật".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo