Nói chung, những ai có dịp “ngó qua” phim đều khẳng định đây là một bộ phim cấp 3, thế mà Cổ Thiên Lạc lại chỉ cho là một sự thể nghiệm những kinh nghiệm của anh đối với điện ảnh. Ý kiến này của Cổ rất mâu thuẫn với những lời thổ lộ của anh sau đó: “Đó là bộ phim tình cảm, lãng mạn... nhưng “trẻ em” dưới 18 tuổi không nên đi coi phim này”! Khi được hỏi, liệu anh có sợ phim sẽ là một scandal làm giảm sự lành mạnh về hình ảnh của anh trong mắt khán giả châu Á hay không? Cổ Thiên Lạc khẳng định, một bộ phim không thể đủ sức nói lên một điều gì đó về con người anh và anh luôn làm những gì mà mình thực sự thích.
Cổ Thiên Lạc sinh ngày Anh cao 1,81 m, nặng 70 kg, nhóm máu AB. Tên tiếng Anh: Louis Koo; tên Quảng Đông: Koo Tin Lok; tên thân mật ở nhà: Jai. Màu sắc: Đen - trắng + xanh. Môn thể thao yêu thích: bóng đá, Cổ Thiên Lạc là “Crazyfan” của AC Milan. Vật nuôi: Chó (nghe nói trong nhà Cổ Thiên Lạc nuôi tới những 20 chú cún). Mùa thích nhất: Mùa đông. Album mới nhất của Cổ Thiên Lạc có tên là Mr Cool. Giải trí: Nghe nhạc và coi phim. Diễn viên ái mộ: Dustin Hoffman.
“Đối với tôi thành hay bại trong cuộc sống chỉ là hư ảo. Để leo được tới một đỉnh cao nào đó, người ta phải mất một khoảng thời gian phấn đấu. Rồi khi tụt dốc, người ta lại phải trải qua một khoảng thời gian vật lộn gian khổ. Vì thế, không quan trọng mình đang ở vị trí nào, đỉnh cao hay vực sâu, mà quan trọng là tôi sống như thế nào với những gì cuộc sống mang đến cho tôi”.
Cổ Thiên Lạc tin vào số mệnh và anh cho rằng mình có được thành công như ngày hôm nay phần lớn nhờ vào may mắn. Sự thực hình như không phải thế. Anh luôn nỗ lực, nỗ lực hơn bất cứ người nào. Sau những ngày quay phim thâu đêm suốt sáng, Cổ Thiên Lạc vẫn đến xem người ta cắt dựng phim mình đóng ra sao. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lao vào tìm hiểu, nghiên cứu một vai diễn mới... Diễn xuất của anh ngày càng tinh xảo, hấp dẫn, đó là do may mắn hay xuất phát từ sự cố gắng?
Bình luận (0)