02/09/2010 08:05

Đưa mùa tựu trường lên mạng

In bài viết

Ngày khai giảng năm học mới đang đến. Những ngày này, tuổi áo trắng tha hồ trải lòng trên mạng về những mùa tựu trường trong quá khứ cũng như chuyện đèn sách sắp tới và chọn nghề cho tương lai

Nhiều diễn đàn mở chủ đề “Tâm sự mùa tựu trường” hoặc “Về một thời áo trắng”, trong đó dẫn đoạn đầu trong truyện ngắn quen thuộc “Tôi đi học” của Thanh Tịnh: “Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”. Một cựu học sinh trường Lương Văn Can (quận 8 - TPHCM) viết: “Không biết ngày ấy ông Thanh Tịnh ở tận nơi đâu, mà sao cái cảnh ngày đầu tiên ông đi học giống tôi thế không biết. Tôi cũng được mẹ nắm tay dẫn đi trên con đường làng, cũng vào một buổi sáng có một chút sương thu và gió lạnh”.

Tuổi học trò thần tiên (ảnh từ diễn đàn Trường THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội)

Những bài học sâu sắc

Admin của diễn đàn You... mở mục “Cảm xúc năm học mới” kèm theo lời kêu gọi “ai muốn chia sẻ cảm xúc mùa tựu trường thì gửi vào đây nhé”. Mục này thu hút khá nhiều bài viết hay. Thành viên có nick Ylyforever kể lại những kỷ niệm thú vị về thầy hiệu trưởng tên Hoàng, cô giáo chủ nhiệm tên Vân, rồi cô Hoa, thầy Thái... “Thầy Thái dạy chúng tôi môn địa lý, giọng thầy rất nhẹ nhàng và thầy khá đẹp trai. Tôi nhớ có lần thầy yêu cầu cả lớp sưu tầm các hình ảnh về biển. Tôi hăm hở chạy về lục hết các tờ báo của nhà. Tờ nào có hình biển là cắt ra ngay dán vào tập. Đến tiết của thầy, thầy nói ai có sưu tầm thì mang cho thầy chấm điểm. Tôi nhìn xung quanh, thấy các bạn sưu tầm rất đẹp, trong khi nhà tôi nghèo quá đâu có tiền mua hình đẹp, chỉ có mấy tấm hình trắng đen thôi. Thế là tôi quyết định không nộp hình sưu tầm của mình nữa. Một ngày kia, thầy kêu tôi lên trả bài. Thầy lật tập tôi và thấy những hình ảnh về biển. Thầy hỏi: “Sao em không nộp bài?”. Tôi trả lời: “Dạ, em thấy hình của mình xấu quá nên không nộp”. Thầy cười và nói: “Quan trọng là em đã làm việc thầy yêu cầu, và đó chính là tấm lòng của em nên em không phải ngại”. Thầy cho tôi 9 điểm. Tôi rất vui vì thầy đã thấy và dạy tôi bài học làm người cho cuộc sống sau này”.

Nick Yuna tâm sự rằng mùa tựu trường 2 năm gần đây có lẽ không khí đã loãng đi đôi chút (do học sớm, trước khai giảng...) nhưng vẫn rất đặc biệt. “Ba năm, nghe một bài “diễn văn” của thầy Hùng. Thì có chán đó, nhưng đối với mình bao giờ cũng có một cảm giác riêng, nhất là ngày khai giảng của năm cuối cấp. Xen lẫn cảm giác bâng khuâng của ngày khai trường là cảm giác thật lạ khi nghĩ tới tương lai”. Nhiều học sinh chuẩn bị bước vào năm cuối THPT cũng chung cảm xúc như Yuna, như nick hoangtube: “Mình rất nhiều lần quậy phá, bị thầy cô mắng. Có lần thầy bắt quỳ gần 1 giờ vì không thuộc bài. Ngày 20-11, mình vẫn đến thăm thầy. Khi đó, thầy nói “thầy bắt em quỳ lâu là để tập tính kiên nhẫn. Học bài không phải là chuyện khó nhưng không kiên nhẫn học thì sau này khó mà đủ nhẫn nại để phấn đấu làm những chuyện lớn hơn”. Đó là bài học đầu đời về chữ nhẫn mình được học, đến giờ vẫn còn thấm thía”.

Băn khoăn lối vào đời

Mùa thu này em đã trở thành một cô nữ sinh 11 rồi đấy. Em nghĩ về tương lai mà lo lắng biết bao. Em yêu ngôi trường này bao nhiêu thì cũng tự hào về nó bấy nhiêu. Tương lai em sẽ bắt đầu từ đây, chiếc chìa khóa của cánh cổng đại học cũng được nung luyện tại nơi này. Ngày mốt sẽ là ngày học đầu tiên, em đã chuẩn bị gì cho mình nhỉ? Sách vở, kiến thức hay chiếc lá thuộc bài nhỏ xinh kẹp gọn trong cuốn tập” - đó là tâm tư của nick Alice về việc học và tương lai. Nhiều thành viên khác cũng bày tỏ lo lắng của mình về định hướng nghề nghiệp, ngành nghề sẽ chọn thi trong mùa tuyển sinh năm tới. Bạn gau_misa viết: “Mình học toán khá, không dám mơ cao để trở thành Ngô Bảo Châu, chỉ mong được học sư phạm toán, ra trường kiếm một chỗ dạy. Mình yêu nghề giáo lắm. Mọi người ơi, thời buổi này có nên theo sư phạm không nhỉ?”. Comment entry của gau_misa, một blogger viết khá sâu sắc: “Quan niệm “nhất y nhì dược, tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm... xưa rồi, hoàn toàn không đúng với thực tế. Không có ngành nghề nào tệ, quan trọng là mình có thành công với nó hay không. Vì thế, con đường lập nghiệp tốt nhất là con đường được bạn lựa chọn đúng”.

Cũng chủ đề chọn nghề cho tương lai, nick bao_gia1993 bộc bạch chân thành: “Nhà mình khó khăn, mình lại học không giỏi nên tốt nghiệp THPT xong mình sẽ học nghề. Các bạn hãy cho mình lời khuyên...”. Rất nhiều thành viên khác cùng cho rằng định hướng của bao_gia1993 như vậy là hợp lý, vì hiện nay nhiều doanh nghiệp lớn “đặt hàng” trước các trường nghề để có nguồn nhân lực tuyển dụng thường xuyên.

Mùa thơ

Mùa tựu trường cũng nhen nhóm cảm xúc cho các nhà thơ học trò. Trên các diễn đàn và blog đong đầy những bài thơ rất hay của học sinh, sinh viên hoặc dẫn lại những bài viết về thời đi học. Đó là những tháng ngày đẹp mà ai cũng có một “vòm trời hoa phượng cũ” trong “tiếng ve vỡ trăm nghìn mảnh nhớ” (Trương Nam Hương). Đó là Tựu trường của Huy Cận: “Giờ náo nức của một thời trẻ dại!/ Hỡi ngói nâu, hỡi tường trắng, cửa gương!/ Những chàng trai mười lăm tuổi vào trường...”. Và không thể thiếu những câu trong bài thơ Chút tình đầu “kinh điển” của Đỗ Trung Quân: “Chờ kỷ niệm về nhà/ Em chở mùa hè đi qua, còn tôi/ đứng lại/ nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa”...

admin
từ khóa :
Báo in ngày 9-6: Hành trình tìm đồng đội giữa lòng thành phố

Báo in ngày 9-6: Hành trình tìm đồng đội giữa lòng thành phố

Video 00:00

(NLĐO) - Đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, khoa học, pháp lý và thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao về khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng

Thái Lan ngược dòng hạ Malaysia, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Thái Lan ngược dòng hạ Malaysia, U19 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Thể thao 23:15

(NLĐO) - Trước Malaysia, U19 Thái Lan để đối thủ dẫn bàn và phải ngược dòng giành 5 điểm trong trận cầu 5 bàn, giúp U19 Việt Nam có lợi thế giành vé dự bán kết.

Động đất Philippines: Thương vong tăng, sóng thần tới Nhật Bản

Động đất Philippines: Thương vong tăng, sóng thần tới Nhật Bản

Quốc tế 22:09

(NLĐO) - Động đất ở Philippines sáng 8-6 khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp các chính đảng các nước Đông Nam Á

Chính trị 22:08

(NLĐO)- Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng và mong muốn mở rộng quan hệ với các chính đảng ở các nước trên thế giới.

Hơn 7.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá trên mái nhà một người đàn ông ở Đồng Hới

Hơn 7.000 viên hồng phiến, 2kg ma túy đá trên mái nhà một người đàn ông ở Đồng Hới

Pháp luật 21:39

(NLĐO) - Công an bắt quả tang 3 người sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở Đồng Hới, thu giữ hơn 7.000 viên hồng phiến cùng nhiều loại ma túy khác.

NSND Đào Báo Sơn, NSND Trà Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ

NSND Đào Báo Sơn, NSND Trà Giang, Quyền Linh... vì nhà làm phim trẻ

Văn hóa - Văn nghệ 21:34

(NLĐO) – "Nghiệp"(Karma) của đạo diễn Phạm Hữu Trí đã vượt qua 45 ứng viên để giành giải nhất hạng mục phim truyện của Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2.

Cháy nhà trong hẻm sâu ở TPHCM, cảnh sát nỗ lực dập lửa

Cháy nhà trong hẻm sâu ở TPHCM, cảnh sát nỗ lực dập lửa

Thời sự 21:30

(NLĐO) - Căn nhà ở hẻm đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng bất ngờ bốc cháy dữ dội.