04/04/2013 08:59

Vĩnh biệt người đeo kính không tròng giữa "cõi trần gian lụp xụp"

NSƯT Hồ Kiểng đã ra đi vào chiều 3-4 trong nỗi tiếc thương của người thân, đồng nghiệp, công chúng

“Sống chết trên đời này đều có số hết. Vì nếu “số chết sớm” thì tôi đã mất mạng mấy lần từ cái thời đi đóng phim Rừng xà nu, rồi bị ngựa hất văng gãy xương nằm viện cả tháng trời, bị rắn cắn, rồi té đến tụ máu não, sau này sử dụng tim giả cũng có lúc tưởng đâu không qua khỏi”. NSƯT Hồ Kiểng từng nói về cuộc đời mình như thế. Có lẽ bây giờ, đã là “cái số” như ông nói rồi - một sự ra đi bình an khỏi “cõi trần gian lụp xụp” đã cho ông nương náu gần trọn một thế kỷ để tận tụy với nghề…
 
NSƯT Hồ Kiểng

Kể từ ngày gặp phỏng vấn ông ở chung cư 1AB Cao Thắng (Q.3 - TPHCM) cách đây hơn 1 năm, về sau này, mỗi lần tôi gọi điện hỏi thăm sức khỏe và các vai diễn, nghệ sĩ Hồ Kiểng thường hỏi ngược lại: “Con khỏe hả bây?”. Tôi bảo mình lúc nào cũng khỏe cả, chỉ lo cho ông những hôm phơi nắng, đi xa hay thức đêm thức hôm ở phim trường. Ông cười hề hề bảo: “Chú còn khỏe re”. Khỏe re mới thức suốt 4 đêm liền thực hiện các cảnh quay cho vai diễn trong bộ phim Mùa hè lạnh; khỏe re mới nhận hết vai diễn này đến vai diễn khác, chấp nhận đi bất cứ đâu thậm chí lặn lội ra tận Huế chỉ để quay vài phân cảnh ngắn ngủi.

Chỉ mới đây thôi, ông còn “khoe” sắp đóng một vai diễn “hay lắm” trong bộ phim mới của đạo diễn Lê Cung Bắc. “Chú mang tim máy ra phim trường gần cả chục năm rồi, có sao đâu, vai gì cũng được cả, miễn được đóng phim là vui rồi” - ông từng bảo vậy. Suốt bao nhiêu năm qua, với ông, bất kỳ vai diễn nào dù lớn hay nhỏ, hiền hay ác và cũng không quan tâm đến tiền thù lao, cứ có vai là ông đi. Có hôm trưa nắng chang chang, ông cũng lặn lội đến phòng thu đúng giờ lồng tiếng cho đoạn phim quảng cáo, kiên nhẫn tập trung làm tới làm lui cho mọi thứ hoàn chỉnh nhất, xong xuôi mới cầm cây quạt pha trò: “Nãy giờ nóng dữ lắm, tau ráng đó nghe bây”…
 
NSƯT Hồ Kiểng luôn lạc quan, hóm hỉnh dù đời ông lắm thăng trầm
 
 Lúc nào ông cũng hài hước. Cuộc đời trải không biết bao nhiêu thăng trầm, khổ cực, vậy mà cách ông kể cứ nhẹ tênh như không. Những năm tháng làm nghề trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn tứ bề, thậm chí hiểm nguy nhưng với ông lại là khoảng thời gian đáng nhớ, có ý nghĩa nhất của đời nghệ sĩ, bởi với ông: “Làm phim cực mà vui”. Ngay cả suốt thời gian dài đi về trong căn nhà nhỏ như túp lều lụp xụp, chỉ đủ kê một chiếc giường ông cũng chẳng một lời than vãn, vẫn cọc cạch đạp xe thong dong ngoài phố, hài hước với người, với đời; vẫn những chiếc áo nhiều màu mà ông nói vui “phong cách Hồ Kiểng rồi, không đổi được”; và vẫn kiểu nói chuyện lạc quan,  luôn pha trò khiến người đối diện phải bật cười.
 

NSƯT Hồ Kiểng và Lý Nhã Kỳ trong phim Mùa hè lạnh

“Hết kiếp xuống mồ trắng tay không…” - tôi nhớ mãi câu thơ ông ngâm nga vào một buổi sáng nắng vàng vắt qua khung cửa. Đó là cách ông nghĩ và sống, làm gì cũng hết mình, sống đời thanh tịnh chẳng màng bon chen danh lợi. Nếu sống là để lại thì ông đã có hơn 200 vai diễn, 304 vở kịch trên đài phát thanh, 48 vở kịch nói, rồi cải lương, ảo thuật, tấu hài… Những năm tháng cuối đời, ông còn làm thơ, nhiều đến nỗi đóng thành tập. “Giờ thì tập hợp đóng thành tập, mai mốt có điều kiện chú sẽ cho in sách. Thơ này, bài ca cổ này, viết nhiều lắm…” - ông bày tỏ nguyện vọng.

Vậy mà bây giờ, ước nguyện ấy vẫn còn dang dở. Không còn nữa rồi một cuộc đời dung dị trong “cõi trần lụp xụp”. Không còn nữa câu nói quen thuộc từ phía bên kia điện thoại: “Chú còn khỏe re”. Mãi mãi đến vạn ngày sau, cuộc đời không còn nữa lão nghệ sĩ già với khuôn mặt lúc nào cũng hài hước và cặp kính không tròng… 
 

Nghệ sĩ chân chính

NSND Thế Anh hay tin NSƯT Hồ Kiểng mất đã kêu lên trong nỗi đau, bởi với ông, Hồ Kiểng là đồng nghiệp có hơn 40 năm gắn bó từ thời còn công tác chung trên sân khấu Đoàn Kịch Thanh Niên - đoàn kịch nói Nam Bộ hoạt động tại miền Bắc: “Chúng tôi biết nhau từ thời hai đứa còn tham gia những vai kịch ở Đoàn Kịch Thanh Niên, múa cờ, múa tầm vông, vai gì anh cũng làm. Tính anh chân chất, đầy yêu thương nên vai nào cũng nhận. Dù chỉ chạy thoáng qua sân khấu anh vẫn diễn đầy nhiệt huyết. Sự nghiệp nghệ thuật của anh Hồ Kiểng là chỉ đóng vai phụ nhưng tính cách và số phận nhân vật tỏa sáng còn hơn cả vai chính. Chính vì sống biết yêu thương, biết san sẻ và quý trọng công sức lao động nghệ thuật chung để tạo ra tác phẩm  chân thật gửi đến với người xem, anh đã thành một nghệ sĩ chuyên diễn vai phụ có tính cách, số phận hay nhất, ngay khi tuổi ngoài 80 vẫn cứ tiếp tục được đứng trước ống kính diễn xuất”.

NSND Thế Anh xúc động nói: “Anh ấy sống đúng nghĩa là một nghệ sĩ chân chính. Trong căn nhà nhỏ chưa đầy 15 m2, một chiếc giường với cây quạt cũ kỹ, thế là đủ”.

 

Không màng lợi danh

Nghệ sĩ Quyền Linh bàng hoàng khi hay tin NSƯT Hồ Kiểng qua đời: “Mấy ngày trước ông còn đến Hội Điện ảnh TPHCM để nhận số tiền 1,5 triệu đồng do UBND TPHCM hỗ trợ mỗi tháng cho các nghệ sĩ lão thành. Ông cười hồn nhiên, động viên tôi: “Mày bỏ sàn quay đi làm MC miết, về với phim đi con!”. Tôi hỏi lại: “Lần này con đóng vai phụ, bố đóng vai chính nha?!”. Ông lắc đầu: “Thôi, hỏng ham vai chính. Số tao là diễn vai phụ từ hồi nào tới giờ và chỉ… vai phụ mà thôi!”.

Quả nhiên, với cá tính đôn hậu của người con được sinh ra ở xứ dừa Bến Tre, NSƯT  Hồ Kiểng luôn tự hào về những vai phụ với tính cách nông dân đã ăn sâu vào máu của ông và cho ông một đời sống an nhiên. Mặc cho cuộc sống có khó khăn, ông vẫn nỗ lực hoàn thành từng vai diễn. Ông không màng lợi danh khi nhiều đồng nghiệp khuyên nên làm đơn xin được cấp nhà, xin được xét tặng danh hiệu NSND. Ông vẫn thích sống bình dị trong căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn 15 m2 và bằng lòng với danh hiệu NSƯT của mình.
T.Hiệp
 

Sống với đam mê

NSƯT Hồ Kiểng tên thật Hồ Kiểng, sinh ngày 27-12-1926 tại Phước Long, huyện Giồng Trôm - Bến Tre. NSND Thế Anh cho biết: NSƯT Hồ Kiểng đi bộ đội năm 1954, tập kết ra Bắc được 6 năm, ông bắt đầu xin theo học tại Đoàn Kịch Điện ảnh Hà Nội trong suốt 4 năm. Đó là những năm chàng trai 29 tuổi Hồ Kiểng rất háo hức với nghề. Tuy không được xem là sinh viên chính thức, ông vẫn chăm chỉ học diễn xuất và ra trường với bằng tốt nghiệp đàng hoàng. Năm 1959, bộ phim Chung một dòng sông đánh dấu sự xuất hiện trên màn bạc đầu tiên của NSƯT Hồ Kiểng. Cuộc đời của ông không để áp lực của sự nổi tiếng đè nặng, nên ông sống đúng nghĩa đam mê nghệ thuật. Năm 1997, nghệ sĩ Hồ Kiểng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Do bệnh tim tái phát dẫn đến té ngã, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng lúc 16 giờ 15 phút  ngày 3-4, tại Bệnh viện Nguyễn Trãi - TPHCM. Linh cữu của NSƯT Hồ Kiểng được quàn tại Nhà Tang lễ TPHCM (số 25 Lê Quí Đôn, quận 3). Lễ viếng bắt đầu từ 10 giờ ngày 4-4. Lễ hỏa thiêu sẽ được tổ chức tại Nghĩa trang Củ Chi - TPHCM.
T.Hiệp

 

khanh_kt
từ khóa :
Bất ngờ thông tin về giáo viên “xin mua laptop bất thành”

Bất ngờ thông tin về giáo viên “xin mua laptop bất thành”

Giáo dục 16:04

(NLĐO)- Năm học trước, cô T.P.H, giáo viên Trường Tiểu học Chương Dương vận động xin mua loa, máy in... nhưng đến năm nay, phụ huynh xin lại loa để sử dụng thì cô rời nhóm, cắt liên lạc

VIDEO: Dân sống biệt lập giữa “ốc đảo” do gần 400 m đường không thông

VIDEO: Dân sống biệt lập giữa “ốc đảo” do gần 400 m đường không thông

Thời sự 16:02

(NLĐO) - Gần 30 hộ dân sống biệt lập giữa “ốc đảo” do tuyến đường dài 1,5 km giữa thành phố thi công gần 20 năm vẫn chưa xong

Kết quả xổ số hôm nay (29-9): Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum, Thái Bình...

Kết quả xổ số hôm nay (29-9): Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum, Thái Bình...

Kết quả xổ số 15:22

(NLĐO) - Kết quả xổ số hôm nay, 29-9, được các Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Thái Bình công bố

NSND Kim Cương, nghệ sĩ Bích Lan mang yêu thương đến Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè

NSND Kim Cương, nghệ sĩ Bích Lan mang yêu thương đến Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè

Văn hóa - Văn nghệ 15:21

(NLĐO) - Nghệ sĩ Bích Lan đã dùng số tiền phúng điếu tang lễ của chồng (cố nghệ sĩ Việt Phương) để làm việc thiện tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè.

Công an xác định nhóm đánh hội đồng một nữ sinh ở huyện Củ Chi, TP HCM

Công an xác định nhóm đánh hội đồng một nữ sinh ở huyện Củ Chi, TP HCM

Pháp luật 15:20

(NLĐO) - Công an đang làm việc với gia đình những người liên quan.

Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Diễn tập khu vực phòng thủ TP Hà Nội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay

Thời sự 15:19

(NLĐO)- Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định TP Hà Nội nằm trong khu vực phòng thủ chung của cả nước, giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng

Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ việc người nước ngoài sống trong nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ việc người nước ngoài sống trong nhà ở xã hội

Xã hội 15:02

(NLĐO) - Bộ Xây dựng đề nghị UBND 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh kiểm tra tình trạng người nước ngoài thuê, sống trong các khu nhà xã hội