Ngày 8-10, các phương tiện truyền thông xứ kim chi thông báo Han Chae Won qua đời tại nhà riêng ngày 25-8. Cô ra đi khi mới 26 tuổi. Trước lúc tự tử, Chae Won để lại đoạn tin nhắn trên trang cá nhân. Trong đó viết: “Tôi muốn mọi thứ dừng lại, tôi không muốn phải khóc nữa”.
Cảnh sát cũng tìm thấy thư tuyệt mệnh của nữ diễn viên này trong căn hộ của cô. Nhiều giả định cho rằng cái chết của Chae Won là do cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi hoạt động trong làng giải trí. Năm 2007, cô từng phải đi điều trị chứng trầm cảm, do phải làm việc và căng thẳng trong một thời gian dài.
Han Chae Won bắt đầu đóng phim vào năm 2002 với bộ phim truyền hình Solitude của kênh KBS. Sau đó, cô góp mặt trong bộ phim Non-Stop 3 nổi tiếng của đài MBC. Người đẹp này cũng đã ra mắt album đầu tay mang tên MA! BOY năm 2010.
Cư dân mạng sốc khi biết tin Chae Won chết bất ngờ. Họ bày tỏ sự tiếc thương: “Cô ấy mới 26 tuổi, quá trẻ!”, “Chúc cô được yên nghỉ”, “Cô ấy sẽ luôn trong trái tim người thân, bạn bè và người hâm mộ”…
Hiện tượng nghệ sĩ Hàn tự tử khi còn trẻ lại một lần nữa đánh động giới chức Hàn Quốc. Áp lực công việc trong làng giải trí, cuộc sống và khát vọng thành công nhanh chóng đang đè nặng lên những người trẻ. Thời gian qua đã có nhiều nghệ sĩ trẻ xứ Hàn tự tử, như Jung Da Bin, Jang Ja Yeon, Song Ji Sun…