Tuy nhiên, không ai có thể ngờ hàng ngàn khán giả vẫn ngồi đội mưa chờ chương trình diễn. Phải yêu nhạc Trịnh nhiều lắm, say mê nhạc Trịnh lắm, khán giả mới bất chấp thời tiết không thuận lợi để một lần nữa được nghe và cùng cất lên tiếng ca những khúc nhạc Trịnh đầy xúc cảm.
Có lẽ, chỉ có nhạc Trịnh mới thu hút được gần 5.000 khán giả đến chương trình dù điểm diễn ở xa và thời tiết bất lợi như thế. Tất cả những ca khúc được biểu diễn trong chương trình đều quá quen thuộc với khán giả, những giọng ca trong chương trình không phải quá nổi bật, thậm chí là vô danh trên thị trường âm nhạc nhưng khán giả như bị hút vào chương trình như có ma lực.
Ca sĩ Quang Dũng trong đêm ca nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: Xuân Thảo
Thật ra, điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi khi cả người hát lẫn người nghe đều đầy tràn cảm xúc trong từng lời ca, tiếng hát. Đêm diễn không đơn thuần là một chương trình biểu diễn mà còn ẩn chứa trong đó một ý nghĩa thiêng liêng, nhiệm màu dành tặng nhạc sĩ tài năng trong lòng mỗi người. Gần như mang một thỏa ước vô hình, đêm nhạc là ngày hội của những người yêu nhạc Trịnh. Họ cùng quây quần, cùng cất tiếng hát và tưởng nhớ đến một nhạc sĩ tài hoa.
Càng về cuối, chương trình càng thêm ý nghĩa khi trời hết mưa, khán giả nghe nhạc trong không gian yên tĩnh. Vài khán giả chuẩn bị đèn cầy. Ánh sáng lập lòe, lung linh khiến những giây phút nghe nhạc Trịnh thêm thanh tao, nhẹ nhõm.