xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật

Huệ Bình

(NLĐO) – Mới đây, Miyoshi - tình nguyện viên của tổ chức JICA, Nhật Bản – đã chia sẻ thông tin về biệt thự Hằng Nga Đà Lạt - Crazy House (ngôi nhà điên).

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 1.

Mở đầu bài giới thiệu trên website https//vn-kankou.com., Miyoshi (1993), cư dân Osaka - Nhật Bản, mời chào mọi người trải nghiệm công trình kiến ​​trúc kỳ lạ ở Đà Lạt. Không chỉ khiến khách tham quan lạnh sống lưng, cảm giác ma mị ám ảnh, mà còn làm không ít người thích thú, tò mò như lạc vào mê cung bí ẩn trong thế giới cổ đại.

Crazy House (Ngôi nhà điên) là tác phẩm của kiến trúc sư Đặng Việt Nga, khởi công xây dựng từ năm 1990 trên khuôn viên rộng gần 1.900 m2 trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Đà Lạt. 

Công trình này ban đầu có tên là biệt thự Hằng Nga, sau đổi thành Crazy House. 

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 2.

Nhà rông. Ảnh: vn-kankou.com

Với lối kiến trúc phá cách, Crazy House đại diện cho tự do nghệ thuật và cứ như được tạo ra vì những khách du lịch muốn trải nghiệm thứ gì đó đặc biệt, ấn tượng. Miyoshi nhận định điều hay ho là mỗi lần đến, bạn sẽ khám phá ra một điều gì đó mới mẻ. Crazy House sẽ không bao giờ hoàn thiện. Nó như một thực thể sống và luôn thay đổi.

Theo Miyoshi, công trình kiến ​​trúc này đại diện cho vẻ đẹp và sự tráng lệ của thiên nhiên, nơi giúp cảm nhận được những tinh chất tốt lành của thiên nhiên.

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 3.

Crazy House là sự sáng tạo không giới hạn. Ảnh: vn-kankou.com

Mỗi phòng trong Crazy House giúp chúng ta cảm nhận rõ ràng hơn về thiên nhiên với hang động, những gốc cây, rễ cây làm bằng bê tông, mạng nhện khổng lồ làm bằng dây kẽm, những bức tượng động vật với kích cỡ lớn…

Sau khi vượt qua những bậc thang ngoằn ngoèo quấn quanh gốc cây, du khách sẽ khám phá 11 căn phòng mang tên gọi, cách bài trí khác nhau, có những ô cửa sổ lồi lõm hình thù kỳ lạ. Những căn phòng có hình thù đặc trưng của thiên nhiên như phòng con kiến, phòng đại bàng, phòng tổ mối, phòng cây tre, phòng kangaroo, phòng con gấu, phòng chim trĩ…

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 4.
Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 5.

Có 11 căn phòng mang tên gọi, cách bài trí khác nhau. Ảnh: vn-kankou.com

Ngôi nhà điên ở Đà Lạt hớp hồn người Nhật - Ảnh 6.

Ảnh: vn-kankou.com

Các căn phòng nằm rải rác trong tổng thể kiến trúc phức tạp có hồ nước nhỏ, vườn cây, lối đi lắt léo trên cao, thủy cung, phòng khiêu vũ... Nếu ngủ trong những căn phòng kể trên, nhìn thẳng lên trần nhà, du khách có thể thỏa thích ngắm nhìn trăng sao.

Điều đáng chú ý nữa là Crazy House nằm trên khu đất cao nên có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt.

Crazy House được Miyoshi mô tả như công trình mang dấu ấn cá nhân của kiến trúc sư tài ba Antoni Gaudi (1852-1926), cha đẻ của nhiều công trình được UNESCO xem là di sản của thế giới như nhà thờ Sagrada Familia, công viên Park Guell... Crazy House từng được tờ People’s Daily bình chọn là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo