xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mái ấm nghĩa tình

Bài và ảnh: MAI CHI

Với sự hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã hiện thực hóa được ước mơ an cư

Sau gần 20 năm sống trong căn nhà dột nát ở xã Bình Xuân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, vừa qua, gia đình chị Nguyễn Thị Mười, công nhân (CN) Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), đã có một mái ấm tươm tất. Chứng kiến hạnh phúc của các thành viên trong gia đình, đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn (CĐ) quận Bình Tân, TP HCM, cũng vui lây.

Hết lo mưa nắng

Chị Mười kể căn nhà cũ trước đây được dựng lên bằng đủ thứ vật liệu tạm bợ, mùa nắng thì nóng như đổ lửa, mùa mưa thì dột tứ tung. Chiếc giường duy nhất trong nhà dành cho 2 con nên vợ chồng chị phải ngủ dưới nền đất, gặp bất tiện mỗi khi mưa lớn.

9 năm trước, chồng chị chẳng may bị tai nạn, liệt nửa người phải nằm một chỗ. Thương chồng bệnh nặng mà không có chỗ nằm tử tế, chị ước có tiền để sửa sang lại nhà. Thế nhưng, đồng lương CN hạn hẹp khiến ước muốn của chị ngày càng xa vời.

Sau 2 năm điều trị, chồng chị may mắn đi lại được nhưng không thể làm việc nặng, chỉ quanh quẩn làm việc nhà. Gánh nặng sinh hoạt trong nhà đổ dồn lên vai chị. Mỗi ngày, chị thức dậy từ 3 giờ 30 phút sáng để theo xe đưa đón của công ty lên TP HCM làm việc và về nhà lúc 19 giờ. Thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng nhưng phải lo thuốc thang cho chồng, tiền ăn học cho 2 con nên cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau.

Mái ấm nghĩa tình - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Mười, công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, nấu ăn trong căn nhà mới

Năm 2018, bi kịch lại ập đến với chị khi con trai của chị bị đột quỵ và qua đời khi mới 15 tuổi. Chia sẻ với khó khăn của chị, LĐLĐ quận Bình Tân đã hỗ trợ 40 triệu đồng từ Quỹ "Mái ấm CĐ", chính quyền địa phương tặng thêm 25 triệu đồng để xây nhà mới.

Sau hơn 1 tháng khởi công, căn nhà cấp 4 khang trang, rộng 100 m2 với 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và nhà bếp đã hoàn tất trong niềm vui khôn xiết của gia đình chị Mười. "Trong hoàn cảnh vừa túng quẫn về kinh tế, đau đớn về tinh thần, nếu không có sự động viên và hỗ trợ của CĐ thì việc sửa sang lại nhà tôi cũng không dám chứ đừng nói đến việc có được căn nhà khang trang như bây giờ" - chị Mười bộc bạch.

Niềm vui an cư

Ở Công ty TNHH Nệm Vạn Thành (quận Tân Phú, TP HCM), ai cũng biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Trần Thanh Tùng và chị Trần Thị Thanh Thùy. Do vậy, khi nghe tin gia đình anh, chị được LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM hỗ trợ 60 triệu đồng để xây Mái ấm CĐ, tất thảy đồng nghiệp đều vui mừng. Thông qua CĐ công ty, tập thể người lao động còn đóng góp hỗ trợ thêm cho gia đình 40 triệu đồng.

Vợ chồng anh có 2 con gái (19 và 12 tuổi) nhưng cả 2 đều bị bệnh tật. Con gái lớn bị phỏng cồn từ nhỏ khiến gương mặt bị biến dạng, phải trải qua nhiều lần điều trị tốn kém. Con gái nhỏ bị bại não, nằm một chỗ. Bất hạnh chưa dừng lại đó, cuối năm 2019, con gái lớn của anh phát bệnh ung thư máu. Sau một thời gian điều trị, cháu không qua khỏi.

Thu nhập cả 2 vợ chồng được hơn chục triệu đồng mỗi tháng, song phải trả tiền thuê nhà và nuôi con nên họ không thể dành dụm được bao nhiêu. Dù vậy, nhờ chắt chiu, cộng thêm trợ giúp của gia đình, nên vợ chồng anh Tùng mua được căn nhà nhỏ ở huyện Củ Chi. Căn nhà này đã xuống cấp nhưng anh không có điều kiện để sửa chữa. "Được CĐ và đồng nghiệp giúp sức, vợ tôi sẽ cố gắng dành dụm thêm để sửa sang lại nơi ở cho tươm tất hơn" - anh Tùng bộc bạch.

Cũng như anh Tùng, sau 20 năm ở nhà thuê, từ số tiền dành dụm và vay mượn người thân trong gia đình, năm 2017, chị Ngô Thị Duyên, CN Công ty TNHH Thêu Vĩnh Dương (quận Tân Phú), mua được 1 mảnh đất ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, nhiều năm qua mong mỏi xây được mái nhà để mẹ con thoát kiếp ở trọ vẫn chưa thực hiện được vì kinh tế eo hẹp.

Bốn năm trước, vợ chồng ly thân và chị sống cùng con gái. Từ đó, khoản lương hơn 7 triệu đồng/tháng của chị phải lo tiền trọ, điện nước (khoảng 2,6 triệu đồng/tháng), tiền sinh hoạt và học phí cho con nên hầu như không có dư.

Mới đây khi được LĐLĐ quận Tân Phú tặng 60 triệu đồng để xây nhà, chị Duyên rất vui mừng. "Với số tiền được hỗ trợ, tôi định sẽ vay mượn thêm để xây nhà trong năm nay. Căn nhà dự định xây sẽ nhỏ thôi, nhưng nó sẽ là mái ấm của mẹ con tôi" - chị Duyên bày tỏ.

Bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nệm Vạn Thành, nhìn nhận: “Chương trình Mái ấm CĐ đã tạo ra sức lan tỏa, giúp nhiều đoàn viên, CNVC-LĐ ổn định nhà ở, vươn lên trong cuộc sống. Vì ý nghĩa thiết thực của chương trình, nhiều năm qua CĐ công ty luôn đồng hành với LĐLĐ quận trong việc đóng góp, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn an cư. Mong sao chương trình ngày càng phát huy hiệu quả để chăm lo tốt hơn đời sống CNVC-LĐ trong thời gian tới”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo