xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ thông tin kiểu "nặc danh" lần ra "ông trùm” 9X ở Đà Nẵng

Theo Báo CAĐN

Do thường xuyên thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở nên "ông trùm" chỉ toàn dùng CMND giả để che giấu thân phận.

Hàng chục năm trực tiếp đánh án và chỉ đạo phá hàng chục chuyên án, vụ án lớn về ma túy, nhưng với Thượng tá Huỳnh Văn Bình, Phó trưởng phòng Phòng CSĐTTP về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng, hơn 2 ngày đêm theo dấu “ông trùm” ma túy từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh và ngược lại là hành trình đáng nhớ nhất. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà công sức, mồ hôi của anh cũng như tổ trinh sát bám theo đối tượng đã được đền đáp xứng đáng với khoảng 3kg ma túy đá cùng “ông trùm” bị chặn đứng ngay trước cửa ngõ vào thành phố...

Lần theo dấu vết

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2019, khi mà đâu đâu trong thành phố cũng được điểm tô bằng nhiều sắc màu rực rỡ, của cờ, hoa, của hàng vạn ánh đèn nhấp nháy, của cả tiếng cười nói hiện lên trên từng khuôn mặt người... Ít ai biết rằng ẩn sau đó, là những bước chân âm thầm, lặng lẽ, tất nhiên có cả những tâm tư của các trinh sát Phòng CSMT CATP Đà Nẵng. Họ cũng khát khao được hòa chung trong không khí ấy, không khí của những ngày đoàn viên, của sự sum họp. Nhưng vì nhiệm vụ, họ đành gác lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng rất đỗi thiêng liêng, tự dặn lòng rằng xong nhiệm vụ mình cũng sẽ được ăn Tết cùng gia đình, như bao người khác...

Có thể khẳng định, trong số các đối tượng tội phạm về ma túy trên địa bàn Đà Nẵng thời gian qua, Trương Văn Hậu (1991, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đáng được đưa vào danh sách các “ông trùm”. Mặc dù tuổi đời chưa phải đã cao, nhưng “lý lịch trích ngang” cùng phương thức, thủ đoạn hoạt động của y thì thuộc dạng cáo già, xảo quyệt. Để lần ra nhân thân, lai lịch của Hậu, trinh sát Đội 2, nơi Thượng tá Bình là chỉ huy trực tiếp đã phải mất rất nhiều thời gian, công sức, lật từng trang hồ sơ, lùng sục đến từng địa bàn cơ sở mới có thể giải mã được. Bởi, thông tin ban đầu qua công tác trinh sát chỉ vỏn vẹn vài dòng, kiểu “nặc danh” như “có một đối tượng biệt danh là Bủm, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Đà Nẵng, và rất có thể đây là đối tượng nằm trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, có liên quan đến nhiều đối tượng ngoài thành phố”.

Là chỉ huy trực tiếp trinh sát Đội 2 đảm trách nhiệm vụ khó khăn, nặng nề này, Thượng tá Bình đã cùng với CBCS không quản ngày đêm, mưa gió, lần tìm từng manh mối, dù là nhỏ nhất. Cuối cùng, “chìa khóa” giúp cho các trinh sát mở cánh cửa bí mật về nhân thân, lai lịch của Bủm cũng được trao tay, đó là tên của người mẹ và công việc hiện tại của bà tại một khu chợ thuộc P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Từ manh mối này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã từng bước lần theo quá trình di chuyển của gia đình Bủm từ Q. Thanh Khê về Q. Liên Chiểu cách đây 10 năm. Và qua xác minh nơi ở hiện tại, hoàn cảnh, nhân thân từng thành viên trong gia đình Bủm, các trinh sát khẳng định y chính là Trương Văn Hậu, đối tượng mà khi mới chỉ học lớp 10 đã từng gây gổ đánh nhau và phải nhận một tiền án (án treo) về hành vi cố ý gây thương tích...

Sau khi xác định được nhân thân, lai lịch Trương Văn Hậu, nhận thấy đây là một trong những đối tượng có nguồn hàng lớn, cung cấp ổn định cho trị trường Đà Nẵng, trong khi thời điểm giữa năm 2018, các lực lượng chức năng thành phố đã phá nhiều vụ án, bắt nhiều đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nhưng nguồn cung ma túy trên địa bàn vẫn không thuyên giảm. Để chặt đứt nguồn cung này, ngày 24-9-2018, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP đã quyết định lập Chuyên án 789N và giao cho Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban.

Từ thông tin kiểu nặc danh lần ra ông trùm” 9X ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Trương Văn Hậu (biệt danh Tiến, Bủm) và số ma túy tổng hợp khoảng 3kg bị thu giữ trong chuyên án.

Lật mặt “ông trùm”


Trong quá trình đấu tranh chuyên án, trinh sát phát hiện Hậu có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó. Một trong những thủ đoạn ấy chính là sử dụng giấy CMND giả, bằng mắt thường rất khó phát hiện. “Do thường xuyên thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở nên đối tượng công khai dùng CMND giả này để che giấu thân phận. Thậm chí, trong các lần đi giao dịch ma túy, đối tượng sử dụng CMND giả để thuê ô-tô mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chính vì thủ đoạn này mà có một số thời điểm, các trinh sát bị đối tượng đánh lạc hướng”, Thượng tá Huỳnh Văn Bình kể.

Ngày 29-1-2019 (tức 24-12-2018 âm lịch), thời điểm mà nhà nhà, người người đang náo nức chuẩn bị sắm Tết thì đâu đó trên các cung đường, các trinh sát trong BCA vẫn âm thầm, lặng lẽ với nhiệm vụ. Đặc biệt, qua sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm được thông tin Hậu sẽ ra các tỉnh phía Bắc để nhận một lượng lớn ma túy về Đà Nẵng phục vụ nhu cầu trong dịp Tết... Để chủ động, linh hoạt giám sát mọi hoạt động của đối tượng, BCA đã cử một tổ công tác do Thượng tá Huỳnh Văn Bình làm Tổ trưởng trực tiếp bám theo Hậu trên mọi cung đường. Khi Hậu lên chiếc xe khách đường dài từ Đà Nẵng đi ra phía Bắc cũng là lúc Tổ công tác nhận lệnh xuất phát. Sau hơn 2 ngày đêm di chuyển, chiếc xe trở thành “ngôi nhà thu nhỏ” của Tổ công tác, mọi sinh hoạt ăn ngủ đều diễn ra trên xe (trừ những trường hợp “đặc biệt”). Với tổ công tác, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, phức tạp. Bởi thời tiết Hà Tĩnh vào lúc này mưa gió, rét mướt, nơi đất khách quê người, đường đi lối lại, giọng nói hoàn toàn xa lạ..., vì vậy các trinh sát phải “đổi vai” liên tục để “canh” Hậu mỗi lúc y vào quán để ăn, vào khách sạn để ngủ.

7 giờ ngày 1-2-2019, khi tổ công tác bám theo chiếc xe khách đường dài từ Hà Tĩnh đến địa phận thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc, TT-Huế) thì bất ngờ dừng lại nơi một thanh niên cùng chiếc xe máy đứng chờ sẵn. Cùng lúc đó, Hậu bước xuống xe cùng với chiếc túi xách nặng trĩu, cả hai chỉ kịp trao đổi với nhau vài câu, thì Hậu nhanh chóng lên xe máy rú ga trực chỉ hướng Đà Nẵng, còn người kia lên xe khách. Nhận định, với sự ma mãnh sẵn có, rất có thể đây là thủ đoạn nhằm đánh lạc hướng hoặc để kiểm tra sự theo dõi của lực lượng chức năng của Hậu, vì vậy, một mặt Tổ công tác tiếp tục bám sát, một mặt thông báo cho các tổ còn lại chuẩn bị “đón khách”.

Đến 8 giờ 15 cùng ngày, chờ cho Hậu lọt thỏm trong vòng vây của 4 tổ trinh sát, BCA lập tức phát lệnh tấn công. Đang thả hồn vào những viễn cảnh xa hoa trước mắt, đến khi thức tỉnh cũng là lúc ý biết mình đã không còn lối thoát với 2kg ma túy đá, 1kg ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp đang mang trên người...

Nói về điểm mấu chốt đem lại thành công cho chuyên án, Thượng tá Huỳnh Văn Bình cho rằng, đó là BCA đã nắm được lịch trình di chuyển, thời điểm, cách thay đổi phương thức hoạt động của đối tượng. Vì thế, ngoài nỗ lực chung của cả BCA để đem lại kết quả cao nhất, thì những thông tin mà Tổ công tác trực tiếp bám đối tượng báo về cho BCA là những thông tin cực kỳ giá trị, giúp cho BCA đưa ra được những chỉ đạo sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Với chiến công xuất sắc vào dịp cận Tết Nguyên đán 2019, ngay trong chiều 2-2 (28 Tết), đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến động viên, chúc mừng và thưởng 30 triệu đồng cho BCA 789N.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo