xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TPHCM: Bức bối vì cúp điện tràn lan

Ánh Nguyệt - Thu Sương

Cúp điện tràn lan đã làm đảo lộn sinh hoạt và ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mua bán của người dân

Nhiều ngày qua, tình trạng cúp điện diễn ra trên diện rộng ở TPHCM trong điều kiện thời tiết đang oi bức. Nơi ít cũng vài giờ, có nơi cúp từ sáng đến chiều. Người dân phản ánh họ không được thông báo lịch cúp điện của ngành điện nên không có sự chuẩn bị, khiến sinh hoạt bị đảo lộn.


img
Trời nóng bức, điện lại cúp, người dân đường Trần Tế Xương, P.7, Q. Phú Nhuận phải ra đường ngồi hóng gió. Ảnh: N.Hữu


Lấy nước hắt mái tôn, bồng con đi lòng vòng


Đầu giờ chiều 24-4, trên đường Dã Tượng (phía khu phố 2, phường 10, quận 8), người dân đổ ra ngồi đầy vỉa hè.  Một chị vừa ru con vừa chép miệng: “Cúp điện, trong nhà vừa tối vừa nóng nên tụi này ra đây ngồi cho mát!”.

Vừa phe phẩy chiếc quạt giấy, bà Trần Thị Mỹ Lan, ngụ 32/2A Dã Tượng, cho biết điện cúp từ khoảng 12 giờ 30 phút mà “có thấy ai thông báo gì đâu!”. Nhiều hộ dân làm hàng mã ở sâu trong hẻm 32 Dã Tượng phải đem hàng hóa ra sân hàng xóm ngồi nhờ vì trong nhà “nóng quá!”.


Chị Nguyễn Thị Xuân Mai, số nhà 250/2D Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, cho biết nhà chị bị cúp điện từ 8 giờ 30 phút đến khoảng 16 giờ ngày 23-4. Nhà chị Mai chỉ có một cửa ra vào, không có cửa sổ nên rất bí.

Chị Mai than: “Bình thường khi có điện, quạt chạy ầm ầm mà trong nhà còn nóng ran huống chi lúc cúp điện, khổ nhất là trong nhà có người già và trẻ nhỏ. Cháu trai tôi không chịu nổi nóng bức, đổ mồ hôi ướt đẫm, ngứa ngáy nên nó cứ luôn tay gãi sồn sột đến rách da, khóc rấm rứt cả ngày”.

Bà ngoại chị Mai năm nay 86 tuổi cũng không chịu nổi nóng bức phải ra trước nhà hóng chuyện với những người cùng cảnh ngộ, tay cứ luôn phe phẩy quạt. Gần đó là nhà chị Dương Thị Thanh Nga, ngôi nhà thấp nhất trong dãy nhà, để xua đi bớt cái nóng, những ngày cúp điện, chị phải bê chậu nước hắt lên mái tôn, còn đứa con nhỏ thì đem gửi qua nhà bà con.


Khu vực phường 14, 15, quận 10 bị cúp điện từ 7 giờ đến 18 giờ ngày 26-4. Chị Lệ, chủ quán bún chả cá Lệ ở số 8 Đồng Nai, phường 15, quận 10, than thở: “Cúp điện nên chả ai vào ăn, đi ngoài đường đã nóng rồi, vào quán càng nóng hơn, cứ như xông hơi”.

Còn chị Hà, ở trọ tại số 68/1 đường Đồng Nai, phường 15, quận 10, cũng không chịu nổi cái nóng, cầm tờ báo quạt liên tục. Chị Hà cho biết phòng trọ chỉ rộng 8 m² nhưng có đến 4 người ở, trần nhà lót ván ép nên cái nóng cứ hầm hập dội xuống.

Buổi trưa có đủ mặt 4 người ở nhà, chị Hà nhăn mặt: “Nóng muốn nghẹt thở luôn”. Còn chị Châu ở 68/46 Đồng Nai, phường 15, quận 10, phải ẵm đứa con 14 tháng tuổi đi lòng vòng khu phố bởi trời nóng nên đứa bé không chịu ngủ trưa mà cứ quấy khóc.


Lớn thiệt lớn, nhỏ thiệt nhỏ!


Cúp điện không chỉ gây nóng nực, khó khăn cho sinh hoạt mà quan trọng nhất là ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mua bán của người dân. Trưa 24-4, chủ một cửa hàng điện trên đường Hưng Phú, quận 8 bị “mất mối” vì cúp điện bức xúc, nói với chúng tôi: “Bán đồ điện mà không có điện thử, tôi nói cứ đem về nếu trục trặc đem ra đổi nhưng khách không chịu. Thời buổi buôn bán khó khăn, cúp điện hoài chắc phá sản quá!”.

Thê thảm hơn có lẽ là cửa hàng bán lẻ thực phẩm của Công ty CP số 843 Hưng Phú, phường 10. Chỉ cho chúng tôi những sản phẩm đông lạnh đang bắt đầu rã, anh Huỳnh Thanh Tuấn Anh, nhân viên cửa hàng, nhăn nhó: “Phải đóng tất cả các tủ lại để làm chậm quá trình rã đông. Cúp gần 2 giờ rồi, cúp lâu chút nữa chắc phải mua đá để ướp quá. Cửa hàng vừa nóng vừa tối, khách vào mua không nhìn rõ sản phẩm phải đem ra ngoài nhìn cho kỹ, lộn tới lộn lui vài bận hết ai muốn mua bán gì nữa! Từ trưa tới giờ, chúng tôi chưa bán được sản phẩm nào cả!”.


Một phần của các phường Trường Thọ, Bình Thọ, Linh Trung, quận Thủ Đức cũng bị cúp điện từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 25-4. Anh Võ Tấn Dũng, chủ tiệm cắt tóc trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung) rên: “Giờ làm ăn của người ta mà cúp chi ác quá! Hai ngày cuối tuần tiệm rất đông khách, riêng sáng giờ khách đến lại đi về vì không có điện”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, Thủ Đức vốn là con đường của ẩm thực và các loại hình dịch vụ hoạt động khá sầm uất, nhưng hôm cúp điện, vài quán cơm thưa thớt người vào và vội vã đi ra, mồ hôi mướt mặt.

Những tiệm internet, photocopy... không một bóng người. Tưởng chúng tôi là nhân viên ngành điện, một chủ tiệm ăn bực tức: “Mấy người muốn cúp lúc nào là cúp à, sao không thông báo rộng rãi để người dân biết chuẩn bị!?”.


img
“Nóng quá, ăn không nổi!” (ảnh chụp tại một hộ dân ở đường Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Q. 9). Ảnh: T.Sương


Kinh doanh nhỏ thất thu nhỏ, kinh doanh lớn thất thu lớn. Tiễn khách hàng ra về cùng với lời xin lỗi rối rít, anh Nguyễn Thế Hoành, thành viên Công ty TNHH Quang Bình (đường Thống Nhất, phường Bình Thọ), trở vào ngồi ỉu xìu bên đống máy móc.

Anh Hoành cho biết do cúp điện nên nhân viên về hết, anh còn ở lại để tiếp và xin lỗi những khách hàng đã hẹn đến làm việc hôm nay. “Trong tuần không có thời gian nên khách hàng thường tranh thủ cuối tuần để giao dịch với các công ty tư nhân như chúng tôi. Sáng nay cúp điện phải từ chối rất nhiều giao dịch, thất thu hơi nhiều đấy!”- anh Hoành cười méo xệch.


Cúp không lý do!


Không nằm trong danh sách cúp điện, nhưng phường Phước Long A, quận 9 bị cắt điện một cách bất ngờ. Nhà sách Phước Long thuộc hệ thống công ty TNHH Thiên Hợp (178 Đỗ Xuân Hợp) chiều 25-4 tối hù. chị Phạm Thị Quyên, nhân viên nhà sách, cho biết không hề nghe thông báo gì, khoảng 12 giờ đột ngột cúp điện, công ty liên lạc với phía điện lực thì được thông báo khoảng 17 giờ mới có điện lại và đương nhiên là thất thu!


Không thất thu như nhà sách, ông Nguyễn Đức Trung, chủ một đại lý điện thoại tại 126 Đỗ Xuân Hợp, thì lại mất niềm vui sum họp cuối tuần: “Tụi nhỏ đi làm cả tuần, được ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, cha con tâm sự,  mà cúp điện nhà nóng quá, tụi nó đi hết trơn rồi!”.

T.Sương

Không được cúp quá 6 giờ/ngày


Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ chiều 26-4, ông Võ Thành Năng, Giám đốc Trung tâm Điều độ thông tin – Công ty Điện lực TPHCM, cho biết việc cúp điện là để mé nhánh cây xanh, bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định của hệ thống điện trong mùa mưa, có 23 quận-huyện sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Năng khẳng định chủ trương của ngành là không cúp điện quá 6 giờ/ngày. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, một số nơi vẫn bị cúp điện từ 7 giờ đến 18 giờ như phường 14, 15 (quận 10); phường 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15 (quận 11) vào ngày 26-4. Ông Năng cho biết sẽ rà soát lại.

“Riêng việc thông báo lịch cúp điện người dân cần chủ động theo dõi thông tin trên báo chí hoặc nghe đài để biết cụ thể ngày, giờ cúp điện. Còn các doanh nghiệp đã được Công ty Điện lực TPHCM gửi thông báo cúp điện về tận nơi!?”- ông Năng nói.

M.Nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo