27/06/2018 09:16

Thư từ Nga: Lỗi tại trái bóng tròn!

Theo thông báo từ FIFA, kể từ khi các kênh bán vé trận đấu World Cup 2018 mở cửa vào tháng 9-2017, CĐV Nga mua nhiều nhất - 870.000 vé.

Điều ngạc nhiên là đứng tiếp theo chính là khối CĐV đến từ quốc gia thất bại trong việc giành vé đến nước Nga mùa hè này: Mỹ, với gần 90.000 vé. Trung Quốc, quốc gia được coi là nơi khởi đầu môn bóng đá cổ đại, có khoảng 40.000 vé.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến nước Nga, lý do đơn giản là vì tình yêu bóng đá. Tôi sẽ không ủng hộ một đội tuyển cụ thể nào, thay vào đó, vui vẻ xem và có thể một đội bóng châu Phi nào đó sẽ cần sự ủng hộ của tôi" - Mukamy, cô gái 22 tuổi đến từ một ngôi làng nhỏ bé ở Kenya, cho biết.

"Tôi đã không bỏ lỡ một kỳ World Cup nào kể từ 1990" - Vincent, 56 tuổi, người Mỹ gốc Ý, chia sẻ. "Năm nay, tôi quyết định dành 2 tháng để ở lại Moscow bởi văn học và văn hóa Nga. Ở đây, tôi không chỉ xem bóng đá mà còn học ngôn ngữ của họ. Tôi sẽ ủng hộ đội bóng mạnh nhất nhưng thực sự muốn chứng kiến một đội tuyển chưa từng vô địch World Cup chiến thắng lần này, có thể là Mexico, Bỉ hay... Nga".

Vishaal, thanh niên Singapore gốc Ấn, đi cùng với bố mẹ tới Nga, tự khẳng định mình là fan cuồng bóng đá. Kể từ World Cup tại Đức vào 12 năm trước, anh đã quyết định sẽ dành dụm tiền ít nhất là 4 tháng trước mỗi kỳ World Cup, để có thể ở lại chừng nào sức khỏe còn cho phép. "Bạn biết đấy, đất nước chúng tôi là một quốc đảo nhỏ bé, còn nước Nga là quốc gia rộng lớn. Họ có nhiều điều đáng để tìm hiểu. Đáng buồn là tuyển Singapore chưa từng giành quyền dự World Cup và tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra trong 4 năm tới. Tôi rất yêu tuyển Ý nhưng không có họ ở World Cup lần này, tình yêu đó tôi dành cho Argentina" - Vishaal nói.

Còn Porntip, nữ CĐV người Thái Lan, đã từng tới Moscow 2 lần nhưng vẫn quyết định trở lại, "bởi đó là World Cup". Cô cho rằng bóng đá đã đem đến cho cô những giờ phút sảng khoái, hạnh phúc. "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tuyển Thái Lan có mặt tại Qatar 2022 nhưng tôi nghi ngờ điều đó" - Porntip dí dỏm.

"Tôi đến đây để truyền bá "văn hóa đánh bạc" cho người Moscow" - Joe, 25 tuổi, đi cùng một người bạn từ Macau đến Moscow từ trước ngày khai mạc 2 tuần, với dự định phải chụp ảnh mình tại 11 thành phố đăng cai các trận đấu World Cup.

Mỗi người mỗi lý do. Nhưng mẫu số chung của họ chính là tình yêu với bóng đá.

Thành Lương

Tin liên quan

Viết bình luận

Croatia được chào đón như người hùng tại quê nhà
17/7/2018 548 1k
(NLĐO) – Dòng người đông như kiến, chen chúc nghẹt cả một khu phố lớn để chào đón các người hùng Croatia trở về từ World Cup 2018, nơi họ giành ngôi á quân chung cuộc
World Cup: Vùng cỏ xanh không biên giới
17/7/2018 548 1k
Cúp bóng đá thế giới 2018 đã có một buổi diễn hạ màn không thể hoành tráng hơn, một cái kết hoàn hảo và tương xứng với tất cả những gì mà giải đấu cống hiến cho người hâm mộ trong 30 ngày vừa qua: hấp dẫn, đẹp mắt và kịch tính cho đến phút cuối.
Croatia và phẩm cách của người thua cuộc
17/7/2018 548 1k
Pháp lên ngôi vô địch xứng đáng, không ai thắc mắc về điều này. Nhưng với rất nhiều khán giả trung lập, tình cảm tốt đẹp nhất họ lại dành cho Croatia - một đội bóng quả cảm
"Thần may mắn" chia tay tuyển Pháp
17/7/2018 548 1k
Trong lúc người hâm mộ Pháp đang ngất ngây với chiến công giành cúp vàng thế giới ngay trên đất Nga thì thầy trò HLV Didier Deschamps đã nói lời chia tay với thành viên đầu tiên.
Nữ tổng thống Croatia đốn tim hàng triệu fan trên thế giới

Nữ tổng thống Croatia đốn tim hàng triệu fan trên thế giới

(NLĐO) – Ở trận chung kết World Cup 2018 rực lửa tấn công và cực kỳ hấp dẫn tối 15-7, nữ tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic lại là trung tâm thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm...