xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngựa ô giả, ngựa ô thật!

Việt Khoa

Còn nhớ mấy ngày ở Saint Petersburg, tôi gặp phải không ít chuyện khôi hài. Đơn cử, nếu đi dọc khắp thành phố này, rất dễ tìm thấy các bức tượng chiến mã, biểu tượng sức mạnh từ ngàn xưa. Còn lỡ bắt gặp những "con ngựa vằn" ung dung dạo phố, chưa hẳn là một điều hay ho. Bạn thích thú điều đó hay không, tôi không rõ. Với tôi, đó là cảm giác khó ưa vô cùng. Một hình ảnh vẫn đang phổ biến tại đa số các điểm tham quan của Saint Petersburg.

Nhớ lần đầu bước tới đại lộ Nevsky, tôi đột ngột bị hai "chú ngựa", một nâu một vằn, lại ôm chầm lấy. Thêm mấy cú khoác vai và "nó" ra hiệu ai đó chụp cho tôi vài kiểu ảnh. Vài người đi đường khác cũng hưởng ứng, đứng cùng chúng tôi. Chụp được 5 phút, cả hai tháo chiếc mũ hình ngựa, chìa tay bảo tôi nộp tiền. "Đó là công việc của bọn này, rõ chứ?!" - tay hóa trang ngựa vằn lớn giọng với tôi. Những người khác cũng chịu trận vì liên đới. Có ai ngờ!

Số tiền 2 "chú ngựa" này yêu cầu vượt hơn 1.000 rúp, khoảng 400.000 đồng. Trấn tĩnh vài giây, tôi nói không còn tiền vì mới trả phí taxi. Một lời nói dối, tôi biết, nhưng là thứ cần thiết lúc này. Chúng liên tục đòi, tôi vẫn cứ lặp lại câu chối từ nên chúng đành để tôi đi tiếp. Những người kia cũng mừng rỡ, tránh được một phen dốc tiền. Càng đi, tôi lại gặp thêm những "loài" khác, chủ yếu là các nhân vật trong bộ phim hoạt hình "Madagascar". Và cách tiếp cận du khách, trăm loài như một.

Ngựa ô giả, ngựa ô thật! - Ảnh 1.

Gặp những "con ngựa vằn" ung dung dạo phố, chưa hẳn là một điều hay ho

Ở các khu vực nhà thờ Lớn hay Cung điện Mùa Đông, đầy rẫy những người hóa trang như vậy. Mấy ngày sau đó, khi thấy "động vật" nào tiến lại, tôi lập tức lảng ngay, nhất là "ngựa vằn, ngựa ô". Không chỉ tôi, nhiều nhóm du khách cũng vậy nên thấy ngựa giả là tránh thật xa.

Sợ ngựa ô giả nhưng ngựa ô thật ở World Cup thì ai cũng thích. Đội chủ nhà Nga đích thực là ngựa ô bởi lối đá mạnh mẽ như một chiến mã. "Không hiểu thầy trò HLV Stanislav Cherchesov giấu bài thế nào, tập luyện ở đâu mà ra trận, gây bất ngờ lớn đến thế? Chúng tôi là người Nga mà còn ngạc nhiên vì chủ nhà World Cup lại tiến xa đến thế!" - Smolov, một phóng viên của Nga, hào hứng nói.

Quả thật, khi mới xác định xong nhánh đấu, ai cũng nói Croatia và Tây Ban Nha sẽ đấu nhau ở tứ kết. Còn bây giờ, tất cả cùng nhau phân tích đấu pháp của Nga và Croatia, thậm chí phần lớn người Nga còn hài hước nói bây giờ họ đang nghĩ đến trận đấu với Anh ở bán kết. Đúng là không ai nghĩ chú "ngựa ô" thật này lại tạo nên sự thú vị đến vậy! 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo