xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nga sẵn sàng cho khúc tráng ca

Mi Trần

Chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha vẫn vượt Nga một khoảng cách xa nên cuộc đối đầu lúc 21 giờ ngày 1-7 (VTV6) trên sân Luzhniki ở Moscow sẽ là thử thách không nhỏ đối với chủ nhà

Nếu nói chiến thắng 5-0 trước Ả Rập Saudi trong ngày khai mạc khiến người hâm mộ Nga phải "há hốc" trong ngạc nhiên thì lời khẳng định 3-1 trước Ai Cập đã khiến nước Nga ngập tràn trong niềm tự hào và hạnh phúc. Thậm chí, họ cũng chẳng bận tâm lắm đến thất bại 0-3 của đội nhà trước Uruguay trong lượt đấu cuối.

Không hạnh phúc sao được khi đội hình tuyển Nga hiện tại trước giải được đánh giá là yếu kém nhất trong lịch sử. Bi đát hơn, cựu binh Sergei Ingashevich, đã 39 tuổi, vẫn được triệu tập và đưa vào đội hình chính thức ngay trước khi giải đấu khởi tranh. Bất chấp những tín hiệu chẳng lành như thế, những gì "gấu Nga" thể hiện trên sân đã vượt xa kỳ vọng của cả những người lạc quan nhất.

Bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích nhất ở Nga, nhiều người chỉ quan tâm đến đội tuyển khi họ đạt được thành công như chiến tích vào đến bán kết Euro 2008 với sự xuất sắc của "sói nhỏ" Andrei Arshavin. HLV Stanislav Cherchesov nửa đùa nửa thật: "Tôi nghĩ một nửa đất nước chỉ mới phát hiện ra mình là chủ nhà World Cup khi trọng tài nổi còi". Và như thế, thành công của đội tuyển xứ bạch dương đến thời điểm này thật sự là một điều ngạc nhiên đầy ngọt ngào, phấn khích.

Nga sẵn sàng cho khúc tráng ca - Ảnh 1.

Tiền đạo Dzyuba có thể được sử dụng để Nga áp dụng bài không chiến trước Tây Ban NhaẢnh: REUTERS

Đối thủ của họ tại vòng 1/8 sẽ là Tây Ban Nha, một thế lực khổng lồ của bóng đá thế giới thời gian vừa qua. "La Roja" có thể không còn thể hiện sức mạnh khủng khiếp như khi họ đăng quang ở World Cup 2010, nhưng những phẩm chất làm nên một nhà vô địch thì vẫn còn đó. Thế hệ "lính già" Busquets, Iniesta đã có Koke, Isco, Asensio làm những người thay thế xứng đáng. Tiki - taka không còn thống trị tuyệt đối nhưng cũng không dễ dàng bị khuất phục. Chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha vẫn vượt trước "gấu Nga" một khoảng cách xa vời vợi, với số lượng các ngôi sao có lẽ còn nhiều hơn tất cả những gì người Nga đã có trong nửa thế kỷ qua. Tối nay, trên sân Luzhniki ở thủ đô Moscow, sẽ là một thử thách không nhỏ đối với đội tuyển xứ bạch dương.

Tinh thần Nga đang lên cao, người hâm mộ Nga đang vô cùng hạnh phúc nhưng họ cũng rất thực tế trước cơ hội của đội nhà: "Những chàng trai của chúng tôi thật tuyệt. Không ai có thể chê trách ngay cả khi họ thất bại, bởi họ đã mang đến cho chúng tôi quá nhiều hạnh phúc". Còn gì may mắn hơn cho các cầu thủ khi họ sẽ vào sân chỉ với tâm thế cống hiến và luôn biết rằng dù thắng hay bại thì cũng đã là những người hùng của đất nước. Xét ra, đây chính là lợi thế duy nhất của những chú "gấu Nga".

Bất chợt, người ta lại liên tưởng đến những ngày U23 Việt Nam thi đấu ở Thường Châu - Trung Quốc, bầu không khí ở nước Nga lúc này có lẽ cũng không khác Việt Nam khi ấy là bao. 11 cầu thủ Nga trên sân đang có một điểm tựa hết sức vững vàng. Và dù có thất bại, "cái chết của con thiên nga" vẫn không là bi kịch, mà sẽ là một khúc tráng ca! 

Mời dự đoán tỉ số trận Nga - Tây Ban Nha trên NLĐO (http://dudoan.nld.com.vn) trong 90 phút với phần thưởng 1 triệu đồng.

Điểm nóng ở cánh trái

Trên báo chí Tây Ban Nha, HLV F.Hierro khẳng định vẫn tin tưởng thủ môn De Gea. Cặp trung vệ Ramos - Pique nhiều khả năng vẫn được trọng dụng dù bộ ba này đã góp phần để lọt lưới 5 bàn/3 trận, điều hiếm thấy. Hậu vệ Carvajal cho biết Tây Ban Nha sẽ siết lại hàng thủ bằng cách không để mất bóng bởi Nga có rất nhiều cầu thủ nhanh và khéo.

Điều này đồng nghĩa Tây Ban Nha sẽ vẫn không thay đổi phong cách chơi bóng, đan bóng lại và giữ bóng nhiều. Thay đổi, nếu có, sẽ ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi Koke sẽ được đá chính hỗ trợ cho Busquets tăng khả năng phòng ngự từ xa.

Nga hẳn rút ra nhiều bài học từ Iran và Morocco khi những đội này có thời điểm khiến Tây Ban Nha khốn đốn. Chủ nhà sẽ lấy cần cù bù cho sự yếu thế về đẳng cấp. Họ là đội chạy nhiều nhất giải, với 331 km, hơn Tây Ban Nha 20 km. Trong đó, các tiền vệ Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin và Cheryshev đều chạy trung bình 12 km/trận. Điểm tấn công chủ yếu của Tây Ban Nha ở cánh trái nhờ sự cơ động và ăn ý của Alba, Iniesta và Isco. Đây cũng là cánh mạnh của Nga nhờ chân phải của hậu vệ gốc Brazil Fernandes và tiền vệ Samedov.

Bóng chết và không chiến cũng là lợi thế của Nga khi 4/8 bàn thắng đến từ các tình huống cố định, bóng bổng. Dù vậy, đội chủ nhà cũng phải dè chừng các pha xẻ nách hàng thủ từ phía nhà vô địch 2010. Trung vệ Ignashevich cũng cần cảnh giác với các pha đua tốc độ hoặc tranh chấp tay đôi với "mãnh thú" Diego Costa.

Điềm không may cho thầy trò HLV Hierro là trọng tài Hà Lan B.Kuipers sẽ điều hành trận đấu. Bốn trận đấu có ông này cầm còi, Tây Ban Nha thua đến 3 và chỉ thắng 1 lần.

Theo các nhà cái, Tây Ban Nha chấp Nga nửa trái - trái ăn 9. Tỉ số dễ xảy ra nhất là Nga thua 0-1 (1 ăn 4), kế đến thua 0-2, hòa 1-1, thua 1-2. Dẫu vậy, cựu tiền đạo Anh C.Sutton mạnh dạn dự đoán Nga sẽ lật đổ mọi nhận định bằng chiến thắng 2-1!

T.Đoàn

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo