img

Diễn viên Hà Việt Dũng bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả đã luôn ủng hộ, ưu ái dành tình cảm cho vai diễn đại úy Đào Hải Triều trong phim truyền hình "Bão ngầm"

---o0o---

Hà Việt Dũng xuất thân là một người mẫu, từng đoạt giải đồng Siêu mẫu Việt Nam 2011. Về sau, anh lấn sân sang diễn viên và gây ấn tượng với khán giả qua nhiều phim: "Ngược chiều nước mắt", "Lựa chọn số phận", "Hãy nói lời yêu", "Anh có phải đàn ông không"…

Hà Việt Dũng: Cảm ơn khán giả khi vào bầu chọn Mai Vàng! - Ảnh 1.

Với ngoại hình lãng tử, Hà Việt Dũng thể hiện nhiều vai diễn sở khanh, phản diện trong các phim thể loại tình cảm gia đình, tâm lý xã hội. Tuy nhiên, khi hóa thân thành đại úy Đào Hải Triều trong "Bão ngầm", nam diễn viên này có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt hình tượng. Anh được khen ngợi về diễn xuất tốt, nhất là các cảnh hành động, chinh phục được khán giả. Đạo diễn Đinh Thái Thụy nhận xét: "Hà Việt Dũng là diễn viên có năng lực, thái độ làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần yêu nghề và cầu tiến cao. Dũng cũng sở hữu thể hình lý tưởng, gương mặt tuấn tú, nam tính, dễ vào nhiều hình tượng nhân vật khác nhau trong phim ảnh. Với vai nam chính Đào Hải Triều, Hà Việt Dũng đã chứng minh rõ điều đó. Tôi tin nam diễn viên này sẽ còn tiến xa trên con đường nghệ thuật".

img
img

Hà Việt Dũng chia sẻ anh nhận lời hóa thân vào vai một chiến sĩ công an do nhiều yếu tố và đầu tiên là kịch bản. Kịch bản phim do nhà văn, TS Đào Trung Hiếu – một người có thâm niên trong ngành trinh sát, có kinh nghiệm đánh án, chuyên gia tội phạm học - chuyển thể từ chính tiểu thuyết cùng tên của ông. Vì thế, anh yên tâm câu chuyện được kể vừa hấp dẫn vừa hợp lý, có yếu tố nghề cao. Thêm vào đó, Đào Hải Triều là một hình tượng anh hùng và anh luôn ao ước hóa thân thành nhân vật như thế. "Đọc về nhân vật Đào Hải Triều trong kịch bản, tôi thấy không thể chê vào đâu được. Tôi thích thể loại phim trinh thám, hành động nên cảm thấy rất hào hứng, phấn chấn với vai diễn này. Hành trình chống tội phạm ma túy vẫn diễn ra hằng ngày với nhiều góc khuất khốc liệt mà những người bên ngoài nhìn vào khó có thể thấy hết. Vì thế, việc được hóa thân thành một cảnh sát hình sự khiến bản thân tôi thấy thiêng liêng, cao cả" - Hà Việt Dũng trải lòng.

Nam diễn viên này tiết lộ thêm rằng trước "Bão ngầm", anh thường vào vai hình tượng soái ca, lãng tử nên tóc bồng bềnh. Nhà sản xuất băn khoăn anh khó vào vai vì trông quá thư sinh. Để tạo niềm tin, anh quyết định "xuống tóc", cắt đầu đinh cho gương mặt trở nên "ngầu" hơn. Khi gửi ảnh đã "xuống tóc" cho nhà sản xuất, mọi người đều ngạc nhiên, nhà văn, TS Đào Trung Hiếu thì nhận định: "Nhân vật của tôi đây rồi!". "Tôi thấy rất biết ơn khi vai diễn của mình được khán giả yêu thương, dành tình cảm. Đó là món quà động viên tinh thần lớn lao để tôi bước tiếp con đường này" - Hà Việt Dũng nói.

img
img

Chân dung Hà Việt Dũng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hà Việt Dũng: Cảm ơn khán giả khi vào bầu chọn Mai Vàng! - Ảnh 4.

Để trở thành một cảnh sát hình sự chân thật trên màn ảnh, Hà Việt Dũng đã bỏ ra hơn một tháng để luyện tập võ Nhất Nam. Anh được võ sư Ngô Xuân Nhuần - Phó chủ tịch Liên chi hội võ cổ truyền Sông Lam, tỉnh Nghệ An - chỉ dẫn. Ngoài võ Nhất Nam, anh còn luyện các môn võ khác cùng đội ngũ diễn viên đóng thế và võ sư, diễn viên Cao Bá Nhất. Việc luyện tập đến "trầy da, tróc vảy" gia đoạn đầu nhưng với nỗ lực không ngừng, anh dần quen. "Phim quay dài hơn một năm, đi qua 10 tỉnh - thành phố, trải dài từ mùa hè, mùa thu, mùa đông rồi mùa xuân, nhiều kỷ niệm đong đầy. Thời điểm tôi bắt đầu tham gia phim, vợ mới có thai. Phim quay hơn nửa thì vợ sinh, tôi phải xin đoàn nghỉ 10 ngày để về bên vợ con 5 ngày trước sinh và 5 ngày sau sinh. Tôi như chiến sĩ đi đánh án thật ở ngoài đời, phải xa gia đình thời gian dài. Ngày con đầy tháng, tôi không về được, mọi thứ như một cuộc chiến chống tội phạm thực sự" - Hà Việt Dũng cho biết.

img
img
img
img

Ảnh Hà Việt Dũng trong phim "Bão ngầm". Nguồn: Đạo diễn cung cấp

Nam diễn viên nói thêm anh gặp nhiều áp lực khi tham gia "Bão ngầm" và những áp lực do bản thân tự tạo ra khi thực hiện cảnh quay, luôn cầu toàn để đạt hiệu quả tốt nhất. Anh luôn cố gắng làm tốt nhất mỗi phân đoạn để bạn diễn, đạo diễn đỡ mất thời gian. Cảnh quay càng phức tạp, mọi người chuẩn bị càng kỹ nếu không thành công thì công sức mất hết. Ngoài áp lực từ chính bản thân, Hà Việt Dũng cũng gặp không ít khó khăn về thể lực, quãng đường di chuyển dài, thời tiết giao mùa, xa nhà thường xuyên… Những lúc nắng nóng miền Bắc như thiêu mà anh vẫn phải áo da, áo khoác, trùm đầu nặng nề lại đóng cảnh hành động. Hà Việt Dũng nhớ mãi có lần quay ở Hạ Long từ 23 giờ đến sáng, phải chạy liên tục lên xuống quả đồi cao đến mức gần như ngất đi nhưng vẫn cố gắng để hoàn tất cảnh quay. Đến cuối cùng, một diễn viên mong mỏi nhất vẫn là vai diễn chinh phục được khán giả, đến lúc phim được phát sóng và khán giả phản hồi tốt với vai diễn thì mọi nỗi lo mới dần thả lòng.  

"Hiện tại, tôi đang ghi hình cho hoàn tất phim "Hành trình công lý". Sau phim, tôi chưa có dự án kế tiếp nên sẽ dành thời gian hoàn thiện bản thân về thể lực, vóc dáng, duy trì mọi thứ tốt để biết đâu sẽ có cơ hội tham gia tiếp phim hành động. Tôi hóa thân nhiều dạng vai rồi nhưng vẫn thích thể loại trinh thám, hành động như điệp viên 007" - Hà Việt Dũng trải lòng.

Hà Việt Dũng: Cảm ơn khán giả khi vào bầu chọn Mai Vàng! - Ảnh 6.



Minh Khuê
A.Thanh
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên