xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Em của thời niên thiếu": Cái giá của trưởng thành

Chung Bảo

Ra đời từ năm 1982, giải Kim Tượng trở thành giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Hồng Kông, là một trong ba giải thưởng quan trọng của điện ảnh Hoa ngữ. Năm nay do tình hình dịch bệnh, buổi họp báo công bố danh sách đề cử giải Kim Tượng lần thứ 39 được tổ chức online.

Nhìn qua danh sách này có thể thấy phim "Em của thời niên thiếu" do Tăng Quốc Cường đạo diễn xuất hiện ở hầu hết các hạng mục quan trọng, gồm: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ chính và Nam chính xuất sắc nhất, lẫn nhạc phim xuất sắc nhất...

"Em của thời niên thiếu" kể câu chuyện trưởng thành của Trần Niệm (Châu Đông Vũ đóng) và Bắc Dã (Dịch Dương Thiên Tỉ đóng) trong cuộc sống nghiệt ngã. Cô nữ sinh Trần Niệm hiền lành, giỏi giang, sống khép mình, ngày nọ chứng kiến người bạn thân của mình nhảy lầu tự tử ngay tại trường học vì không chịu nổi bắt nạt. Cái chết ấy khởi đầu cho ngày tháng địa ngục của Trần Niệm ở trường, khi em trở thành nạn nhân mới của bạo lực học đường. Em sống lầm lũi, trốn tránh những người bạn học lấy sự hành hạ em làm vui thú, càng về sau, Trần Niệm càng bị hủy hoại đến mức không còn ai nhận ra em là thiếu nữ xinh xắn ban đầu.

Em của thời niên thiếu: Cái giá của trưởng thành - Ảnh 1.

Cảnh trong phim “Em của thời niên thiếu”

Được chuyển thể từ tiểu thuyết "Thời niên thiếu của anh và em" của Cửu Nguyệt Hi, tác phẩm được đông đảo độc giả trẻ ưa thích vì tìm thấy được sự đồng cảm trong môi trường học đường khắc nghiệt, cùng áp lực tranh đua để vào các trường đại học lớn trong xã hội Trung Quốc hiện đại, phim "Em của thời niên thiếu" có một bệ phóng tốt để từ đó đạo diễn Tăng Quốc Cường khai thác tối đa những góc khuất xã hội lẫn nội tâm của mỗi cá nhân. Ở đó, cô bé con nhà gia giáo Trần Niệm quyết tâm cứu thiếu niên du đãng Bắc Dã trong một cuộc ẩu đả, để rồi từ đó giữa hai người thành một thứ tình yêu thoát hẳn ra cái ẩm ương học trò mà dạn dày như những đôi yêu nhau sinh ly tử biệt.

Hai nhân vật chính trở thành xương sống cho cả bộ phim. Dịch Dương Thiên Tỉ làm khán giả bất ngờ với lối diễn chân phương của mình. Ở tuổi 19, anh đã thực sự thoát khỏi hình tượng thư sinh thân quen của ca sĩ thuộc nhóm nhạc thần tượng. Cú chạm ngõ điện ảnh này cho thấy anh sẵn sàng lăn xả, nghiêm túc với nghề diễn khi hóa thân thành một nhân vật bặm trợn, gai góc. Tuy nhiên, những điều kể trên sẽ trở nên nhỏ bé nếu so sánh với diễn xuất của Châu Đông Vũ trong "Em của thời niên thiếu". Phần lớn thời lượng phim, Châu Đông Vũ xuất hiện với mái tóc lởm chởm, gần như cạo trọc. Ít ai nghĩ cô thiếu nữ gầy gò trên phim đã bước vào tuổi 28. Với vóc người nhỏ, khuôn mặt trẻ trung, cộng kinh nghiệm diễn xuất đã giúp đưa một Trần Niệm hư cấu của trang sách hóa thành con người xương thịt trên màn ảnh rộng.

Hai diễn viên, 2 vai diễn đều thâm trầm nhưng bên nhau lại đủ sức hâm nóng cảm xúc khán giả. Tất cả điều đó là nhờ sự can đảm của đạo diễn khi dám lột tả một hiện thực đen tối trong xã hội vốn xem trọng trật tự. Bạo lực được miêu tả một cách chân thực, để đẩy 2 nhân vật chênh vênh bên bờ vực của sự lựa chọn, để biết tận cùng của bi thương là hy vọng, rằng vẫn còn tồn tại thứ tình yêu vị tha và tận hiến trong một thế giới dễ đổi thay, thiếu vắng niềm tin vào những giá trị trường cửu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo