xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước mắt Thành Long

Thụy Vũ

Đứng thứ 38 trong danh sách 100 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất theo thống kê của tạp chí Forbes năm 2015, tờ Los Angeles Times gọi Thành Long là đại diện cho sự hội tụ Đông - Tây giữa 2 nền điện ảnh.

Không chỉ vậy, kết quả một cuộc khảo sát toàn cầu của hãng YouGov (Anh) thực hiện vào năm nay cho thấy Thành Long là người đàn ông được ngưỡng mộ thứ tư trên thế giới chỉ sau Bill Gates, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tài năng, danh tiếng nhưng trong mắt nhiều người, Thành Long là người may mắn. Tất nhiên, sự nghiệp của ông rõ ràng là giấc mơ, là nỗi khát khao của nhiều người. Nhưng để giữ vững ngôi vị biểu tượng điện ảnh và là cầu nối giữa Hollywood với ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc, Thành Long luôn phải đối mặt với những phép tính khó. Các phim hành động kiểu Mỹ của Thành Long thực tế không được khán giả Trung Quốc đón nhận nhiều. Họ thích những bộ phim đậm chất Trung Hoa sản xuất trong nước của Thành Long trước đây như: “Chinese Zodiac” (12 con giáp) hay “Police Story” (Câu chuyện cảnh sát)... Trong khi đó, khán giả ở Mỹ không hào hứng với những bộ phim chính kịch, như thừa nhận của ông với hãng tin CNN. Những bộ phim giúp Thành Long tạo dấu ấn ở Hollywood là những pha hành động đẹp mắt như phim “Rush hour” (Giờ cao điểm) hay “Shanghai Noon” (Trưa Thượng Hải),…

Thành Long là người đàn ông được ngưỡng mộ trên thế giới
Ảnh: Los Angeles Times
Thành Long là người đàn ông được ngưỡng mộ trên thế giới Ảnh: Los Angeles Times

“Tôi phải làm 2 phim cho người Trung Quốc rồi làm 1 hoặc 2 phim cho người Mỹ, rồi thêm 1 phim nữa cho người Trung Quốc. Khổ thân tôi quá” - Thành Long chia sẻ với tờ Los Angeles Times.

“Will Smith, Tom Cruise, Tom Hanks... thật may mắn. Bất cứ khi nào phim của họ ra mắt là cả thế giới lại đi xem” - Thành Long nói thêm. Để minh chứng cho nhận định của mình, Thành Long nói đến bộ phim “Dragon Blade” (Kiếm Rồng) vừa mới ra mắt do ông thủ vai chính kiêm nhà sản xuất. Bộ phim này thắng lớn với 120 triệu USD ở thị trường Trung Quốc nhưng ông hoàn toàn không có niềm tin ở thị trường Hollywood. Trong khi đó, bộ phim “Skiptrace” (sẽ ra mắt vào Giáng sinh năm nay) lấy bối cảnh Trung Quốc lại có nhiều cơ hội thành công hơn về doanh thu ở Mỹ.

Thành Long đang ráo riết chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới, phim “Kungfu Yoga” và phim “Railroad Tigers” đề cập đề tài Thế chiến thứ hai. Nhưng dự án khiến ông phấn khích nhất là “The Foreigner”, phim nói tiếng Anh do Martin Campbell đạo diễn. “Đó là một phim nghiêm túc, phù hợp với tính cách và tuổi tác của tôi” - Thành Long nói. Ông bảo các vai kiểu Robert De Niro, Clint Eastwood và Liam Neeson là những gì ông muốn ở Hollywood bây giờ.

Dường như Thành Long đang cố chạy đua với tuổi tác và thời gian. Sự khen ngợi của công chúng và đồng nghiệp dành cho ông đơn giản là lời khen. Với ông, tất cả những điều ấy là chưa đủ. Ông muốn làm nhiều hơn nữa trên màn ảnh. Không phải là những vai diễn gây cười, những pha hành động mạo hiểm đầy phấn khích và đẹp mắt mà còn là một vai diễn “rất đời” khác. Đó đơn giản là một ông già nghễnh ngãng vì tuổi tác, một người đàn ông lỗi thời với thời đại hay một kẻ lãng tử luôn “trẻ mãi tuổi 20” trong thân thể già nua bởi sự bào mòn của thời gian…

Thành Long ngán làm siêu anh hùng ở cả điện ảnh lẫn đời thường. Có lúc ông đã chán nản bởi cuộc sống xa hoa nhưng nghẹt thở của điện ảnh. Ông muốn được là chính mình, sống và làm những công việc phù hợp tuổi tác ngày càng nhiều hơn. Đó mới là cuộc sống của ông.

Jeff Yang, đồng tác giả cuốn tiểu sử “I am Jackie Chan: My life in action” (1998) nói về Thành Long, cho rằng tài tử này đã “được sinh ra quá sớm” khi chương mới của điện ảnh được mở ra bằng “các diễn viên và tiền đầu tư từ Trung Quốc đang và sẽ đóng vai trò quan trọng hơn ở Hollywood” vì sự nghiệp của Thành Long đã qua đỉnh cao. Dù sao, ông vẫn là diễn viên Trung Quốc hiếm hoi - ngoài Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt - được nhiều người Mỹ biết tới nhất.

Thành Long đã cố khẳng định “never grow up, only get older” (Không bao giờ lớn, chỉ già đi thôi) - tựa cuốn tự truyện ông mới phát hành thời gian gần đây - nhưng rõ ràng nam tài tử cũng bắt đầu cho thấy sự mệt mỏi. Đơn cử, ông ước được là chính mình trên phim như cái cách mà Robert De Niro, Clint Eastwood và Liam Neeson đã làm.

Từ phim “Karate Kid” (phát hành năm 2010) đến nay, Thành Long chưa có bộ phim mới. Ông vẫn giàu có, vẫn thăng tiến danh vọng nhưng đi kèm với nó là những điều tiếng, thị phi bủa vây. Không ít lần, Thành Long khóc trước công chúng nhưng mấy ai hiểu được nước mắt ấy là lời xin lỗi công chúng vì sự ngỗ nghịch của đứa con trai cũng là nước mắt cảm thán cho chính cuộc đời ông.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo