xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NSND Minh Châu: Có bóng dáng mình trong số phận nhân vật

Hoàng Lan Anh

Với NSND Minh Châu, cuộc sống là sự sắp đặt của số phận. Mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh nhưng quan trọng là người ta hành xử thế nào với cuộc sống của mình

Không còn những vai diễn để đời trên màn ảnh rộng đã từng khiến khán giả “điêu đứng” trong “Người đàn bà nghịch cát”, “Cô gái trên sông” của vài thập niên trước nhưng mỗi khi Minh Châu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, khán giả luôn bị cuốn hút vào nhân vật của chị. Từ vai bà mẹ chồng sắc sảo, thủ đoạn nhưng cũng hết mực thương con trong “Bánh đúc có xương” đến Ngân, một nữ đại gia bất động sản sắc sảo, đa diện, lạnh lùng trong bộ phim nhiều tập “Gia phả của đất”, đang phát trên sóng VTV1, NSND Minh Châu cho thấy sức diễn của chị vẫn sung mãn như ngày nào.

Nhập vai đến phát điên

Minh Châu bảo tính đến nay chị vào nghề đã 43 năm. Mười bảy tuổi, cô nữ sinh của Trường THPT Lương Ngọc Quyến (Thái Nguyên) theo các chị cùng trường dự thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh. “Lúc ấy, tôi đâu có biết điện ảnh là gì. Đi chơi là chính chứ không nghĩ mình có thể trở thành diễn viên như bây giờ” - chị kể. Thế nhưng như một cái duyên, Minh Châu trúng tuyển vào khóa diễn viên 2, Trường Sân khấu - Điện ảnh, cùng với Phương Thanh, Thanh Quý...


Vai diễn trong phim Cô gái trên sông

Vai diễn trong phim "Cô gái trên sông"

Ra trường, 21 tuổi, Minh Châu đóng phim đầu tiên. Không có kinh nghiệm, bị đạo diễn mắng ầm ầm, khóc còn không nổi. Bộ phim đầu tiên không tạo được hiệu ứng như mong muốn, chị buồn, nhưng rồi tự an ủi, có lẽ mình chưa đủ tài, cứ cố gắng thì sẽ thành công. “Tôi cứ nghĩ mình không có tài năng thì phải chịu. Không so đo với bạn bè, cũng không làm mọi thứ để được nổi tiếng. Ngay cả khi đóng “Tội lỗi cuối cùng”, dù tôi diễn tốt nhưng người xem cũng chỉ biết đến Phương Thanh. Tôi không hề buồn, còn mừng cho bạn” - cô Nhân của “Bến không chồng” nói.

Chậm rãi từng bước, Minh Châu ghi dấu ấn trong lòng khán giả và bước lên hàng giai nhân của điện ảnh Việt với vai Nguyệt trong phim “Cô gái trên sông”, sau đó là Liên của “Người đàn bà nghịch cát”. Chị kể, ngay khi đọc kịch bản “Người đàn bà nghịch cát”, chị đã thấy Liên là một vai diễn hay và hình dung ra cách để thể hiện nội dung phức tạp và dữ dội nhân vật của mình. Vào vai một người phụ nữ trong một phút yếu đuối đã phản bội chồng khi gặp lại tình xưa, sau đó bị chồng trả thù bằng việc bắt nghe đi nghe lại băng ghi âm kiểm điểm lỗi lầm, Minh Châu nhập vai như người lên đồng, cô cũng “điên” không kém nhân vật điên loạn thật sự của mình. Minh Châu kể, đạo diễn đã không dám cho chị tập thử trước khi quay, chỉ sợ tôi… điên thật. Diễn mà như không, diễn viên gạo cội này cho biết chị sống với nhân vật, bởi trong mỗi người phụ nữ, mỗi số phận mà chị diễn, đều có con người của chị. Chị cùng khóc, cười, buồn vui, cay đắng với những nhân vật của mình, vì số phận của họ cũng ít nhiều thấp thoáng hình bóng Minh Châu trong đó.

Nhiều nước mắt, lắm nụ cười

NSND Minh Châu nói cay, đắng, ngọt, bùi trong cuộc đời chị đều đã trải qua. Số phận sắp đặt cho chị một cuộc đời thăng trầm không ít. Tiếng sét ái tình đến với Minh Châu khi chị 25 tuổi. Anh là Kiều Tuấn, một kiến trúc sư tài năng, thông minh, khiến chị nể phục. Chị bảo, trên đời mọi sự đều do duyên. Lần gặp nhau của 2 người cũng giống như định mệnh. Lần đó, cơ quan chị chiếu phim cho cán bộ, anh được một người bạn mời đến xem và vô tình ngồi cùng hàng ghế với chị. Trong lúc ngồi đợi phim, thấy anh cầm cuốn sách “Kiến trúc nhà thờ hiện đại của Pháp”, chị hỏi mượn, không biết từ lúc ấy, số phận 2 người đã thuộc về nhau. Ngày hôm sau đi làm về, Minh Châu nhìn thấy một tờ giấy gài ngoài cửa, một người bạn đến nhà chơi nhưng không gặp, để lại lời nhắn: “Em có muốn xem bói bài Tây không, bạn anh xem bài Tây hay lắm”. Tò mò đi gặp người xem bói, nữ diễn viên xinh đẹp gặp đúng người vừa quen. Gặp chị, anh “phán”: “Trong tháng này em sẽ quen thêm một người đàn ông và… người đấy là anh”. Lời tán tỉnh khéo léo của chàng kiến trúc sư đã khiến trái tim Minh Châu rung động.


NSND Minh Châu thời trẻ

NSND Minh Châu thời trẻ

Một năm sau, anh chị kết hôn nhưng cuộc hôn nhân đẹp như mơ ấy không kéo dài lâu vì giữa 2 người có những khoảng cách. Với Minh Châu, tình yêu chưa đủ để tạo nên một gia đình hạnh phúc, mà còn phải có tình thương, sự sẻ chia, tương đồng trong quan điểm sống. Chính vì điều này mà 2 người dần xa nhau, anh có người khác, thậm chí người đó còn đến nhà tìm anh nhưng lại gặp chị. “Chúng tôi ly thân năm 1989, lúc đấy con gái Kiều Linh được 7 tuổi” - Minh Châu nhớ lại. Mười năm sau, dù ly thân, nhưng chị vẫn nghĩ vì con, 2 vợ chồng sẽ quay trở lại. Chỉ có điều, chưa làm được điều ấy thì anh đã ra đi vì bệnh tật. “Trước khi ly thân chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Đến một lúc nào đó, một trong hai tìm được người mới để đi đến hôn nhân thì người kia sẵn sàng ký đơn ly dị” - NSND Minh Châu kể. Chị bảo mình biết chồng rất yêu mình nhưng lòng kiêu hãnh và sự tự ái quá cao khiến chị không thể vượt qua để có thể hàn gắn.

Sau cuộc hôn nhân không bình yên, đã có lúc Minh Châu yêu một đạo diễn nổi tiếng nhưng cuối cùng cả 2 cũng không tiến đến hôn nhân. Chị bảo cả 2 người tính cách quá mạnh mẽ, quá độc lập nên đối chọi nhau.

Hỏi chị, nếu có thể quay lại, chị sẽ chọn nghề diễn với rất nhiều bất trắc trong cuộc sống hay một gia đình bình yên, Minh Châu bảo xưa thèm khát cuộc sống hôn nhân nhưng vì chị ở một mình quá lâu, nên giờ đã thành một Minh Châu tự lập, cứng cáp, thích tự do, sống độc lập. “Tôi lựa chọn cuộc sống thích làm gì thì làm, điều này cũng đồng nghĩa với việc không có một cuộc sống gia đình trọn vẹn bình yên” - Minh Châu nói.

Không ngừng làm giàu vốn sống

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống nhưng Minh Châu không ngừng học hỏi để làm giàu thêm vốn sống. Chị bảo mình không bao giờ giấu dốt. “Một người họ hàng của tôi từng hỏi, sao Châu có sự tự tin mà bọn chị không có. Câu trả lời của tôi đơn giản lắm: Vì tôi không giấu dốt, khi gặp người nước ngoài, tôi bảo tiếng Anh của tao dốt lắm, tao nói sai chúng mày sửa cho tao. Và thế là mình nói vô tư, không sợ bị người ta cười. Tốt nhất mình cứ nhận dốt trước. Có những người nghĩ mình là nghệ sĩ, mình nổi tiếng, thế là đủ. Nhưng tôi thì khác, đến giờ tôi vẫn đi học tiếng Anh, học khiêu vũ để phục vụ công việc của chính mình. Tôi muốn mình mạnh mẽ, tự tin chứ không phải co rúm trước đám đông” - nữ diễn viên chia sẻ.


NSND Minh Châu bây giờ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

NSND Minh Châu bây giờ (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Không bon chen với đời, nữ diễn viên phim “Cô gái trên sông" ngày nào bảo chị luôn vui với những gì mình đang có. Hằng ngày, chị vẫn lên kế hoạch cho mình, dù ở tuổi chị, nhiều người đã buông xuôi. “Tôi vẫn bận rộn với việc học tiếng Anh, khiêu vũ, đi chơi với bạn bè, đọc sách, đóng phim. Vẫn chờ những vai diễn số phận để cống hiến cho khán giả” - Minh Châu tâm sự. Hạnh phúc của chị, bây giờ, còn là hằng ngày nói chuyện với cô con gái thông minh và thành đạt 34 tuổi đang làm việc tại Mỹ.

Lạc quan vào cuộc sống

Ở tuổi sáu mươi, Minh Châu vẫn sở hữu một nhan sắc mặn mà, trẻ hơn với tuổi thực của mình cả chục tuổi. Hỏi Minh Châu về bí quyết giữ gìn nhan sắc, chị bảo chẳng có gì. Nếu có chăng là luôn luôn lạc quan vào cuộc sống. Tôi luôn hướng đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình còn đến đâu thì ông trời sắp đặt. “Tôi luôn tâm niệm rằng trong cái rủi có cái may, không bao giờ đẩy mình đến chân tường mà luôn hướng về những gì tươi sáng ở phía trước. Hôm nay mình như thế nhưng ngày mai sẽ khác. Nên một trong những thành công của tôi là sự lạc quan” - chị nói. Với NSND Minh Châu, cuộc sống là sự sắp đặt của số phận. Chị bảo mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh nhưng quan trọng là người ta hành xử thế nào với cuộc sống của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo