xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Miu Lê: Cứ vô tư sống

MINH NGA

Cuộc đời luôn là những bất ngờ, mọi thứ đến với Miu Lê như định mệnh nên cô cứ vô tư sống với nghề, với đời và sẵn sàng đón nhận những gì sẽ đến với mình

Mấy năm trước, Miu Lê làm nghệ thuật chẳng để lại ấn tượng gì ngoài gương mặt xinh xắn, dễ thương của “hot girl”. Với tuổi đời còn khá trẻ, Miu Lê đã đi đóng phim lẫn ca hát nhưng chưa bao giờ chạm đến cái gọi là “vinh quang” với nghề, chỉ thi thoảng được nhắc đến trong vài ca khúc dễ nhớ dễ quên, vài phim cũng bị gắn mác “thảm họa”. Thế mà sau vai chính trong “Em là bà nội của anh” (đạo diễn: Phan Gia Nhật Linh) - bộ phim đang “sốt” tại các rạp chiếu, tài năng diễn xuất của cô được người trong giới thừa nhận. Tên tuổi Miu Lê cũng được giới truyền thông ca tụng không tiếc lời.

Vai diễn tỏa sáng

Ngày “Em là bà nội của anh” chưa ra mắt, nhiều người xì xầm: “Chắc là phim hài nhảm, chẳng có gì đáng để xem!”. Miu Lê cũng là cái tên không được nhiều kỳ vọng sẽ làm nên chuyện. Trước đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã nhắm tới một diễn viên tài năng khác, tên tuổi “hot” hơn Miu Lê gấp nhiều lần. Nhưng cuối cùng, vai diễn thuộc về Miu Lê như định mệnh.

Nói phim “Em là bà nội của anh” may mắn có được Miu Lê cũng đúng nhưng nói Miu Lê may mắn có được vai diễn này thì chính xác hơn. Nhờ vai diễn đầy màu sắc này mà cô được phát tiết tất cả khả năng tiềm ẩn, lâu nay bị khuất lấp trong ngoại hình nổi bật đến lấn lướt.

 

Miu Lê ngoài đời Ảnh: Hoàng Triều
Miu Lê ngoài đời Ảnh: Hoàng Triều

 

Miu Lê nhập vai Thanh Nga - một bà nội tuổi 20 tưng tửng mà già đời - “ngọt” tới độ người xem có cảm giác cô chẳng cần phải diễn xuất gì, chỉ đơn giản là vô tư sống với chính mình. Không có chuyện cô lao tâm khổ tứ, vò đầu bứt tai nghiên cứu nhân vật để nhập vai. Ai đã từng xem Miu Lê trong những phim điện ảnh trước đó sẽ cảm nhận được nét diễn trong trẻo, có phần trẻ con là thế mạnh của cô.

“Điều tuyệt vời ở Miu Lê là sự tiết chế cảm xúc quá tốt, vừa vặn, không lố mà cũng không gồng” - diễn viên Hồng Ánh khen ngợi. Tất nhiên, đạo diễn đã tạo không gian cho Miu Lê được sáng tạo và dàn diễn viên phụ đã tung hứng rất tốt để vai diễn của cô tỏa sáng hơn.

Miu Lê thành công khi lấy được tiếng cười của khán giả và cũng “xuất sắc” lấy được nước mắt của họ trong bộ phim này. Ba ca khúc, trong đó có 2 ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, do nhân vật Thanh Nga thể hiện trong phim là điểm nhấn tạo cảm xúc mãnh liệt cho người xem. “Còn tuổi nào cho em” có ca từ đẹp, buồn qua giọng hát nhẹ nhàng của Miu Lê được cất lên trên hình ảnh người mẹ góa phụ, một đời lam lũ, hy sinh vì con. Chỉ trong vài khoảnh khắc đó, tất cả vỡ vụn và im bặt. Đây là hình ảnh đáng nhớ nhất của phim, làm bật sáng nét diễn sâu sắc và làm lu mờ sự nhí nhảnh, trẻ con của Miu Lê trước đó.

 

Miu Lê với tạo hình trong phim Em là bà nội của anh. Ảnh: ĐPCC
Miu Lê với tạo hình trong phim "Em là bà nội của anh". Ảnh: ĐPCC

“Lúc đó, tôi đã nghĩ đến mẹ vì mẹ tôi cũng vất vả gầy dựng nên sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Mẹ cũng hy sinh nhiều thời gian hồi còn trẻ để bây giờ lại tự hỏi: Còn tuổi nào cho em?” - Miu Lê tâm sự.

Thanh Nga được xem là vai diễn tốt nhất, tỏa sáng nhất của Miu Lê trong 6 năm đóng phim. Đạo diễn Lê Hoàng từng nhận xét: “Miu Lê xinh đẹp, hồn nhiên và có nhiều tố chất của một ngôi sao nhưng cần một vai diễn lớn để cất cánh”. Thanh Nga có lẽ là vai diễn như vậy. Bằng linh cảm nghề nghiệp của mình, Hồng Ánh cũng một dự cảm cực kỳ tốt đẹp dành cho Miu Lê. Có ngoại hình, năng khiếu biểu diễn kèm theo ca hát, những hy vọng về sự tiến xa của cô đang tràn đầy.

 

Ảnh: ĐPCC
Ảnh: ĐPCC

 

Xem nghệ thuật là điều lớn lao

Nhìn Miu Lê hôm nay xinh đẹp, chẳng khác nào một tiểu thư đài các, ít ai ngờ cô sinh ra trong một gia đình nghèo, gốc Huế. Mẹ đưa 2 chị em Miu Lê vào Nam lúc cô còn đỏ hỏn với tài sản là một chiếc máy may và một chỉ vàng.

“Ký ức của tôi là hình ảnh mẹ cặm cụi bên bàn may những bộ đồng phục cho học sinh từ ngày này sang ngày khác, tháng nọ sang tháng kia. Bụi vải bám lên vai áo, lên tóc, lên mặt rồi vào trong phổi, đêm nào tiếng ho của mẹ cũng làm giật mình con thơ giữa giấc ngủ say” - Miu Lê nhớ lại mà rưng rưng nước mắt. Mới học lớp 1, chị em Miu Lê đã được mẹ mua cho chiếc kéo, mỗi bữa đi học về là ngồi sau lưng mẹ, đón lấy những chiếc áo, quần vừa may xong để cắt chỉ phụ.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, từ nhỏ đã có biệt danh “Nhật còi” vì thiếu ăn mà suy dinh dưỡng nặng. “Ba mẹ sợ con gái không lớn nổi nên mua sữa cho uống mỗi ngày 4 ly mà vẫn không tăng cân. Đến năm học lớp 7, bỗng nhiên tôi phát tướng, cao 1,58 m mà nặng 73 kg, mập và xấu khủng khiếp” - cô nhớ lại.

Đấy cũng là lý do đưa Miu Lê đến với nghệ thuật. Số là năm Miu Lê lớp 9, mẹ gửi cô vào lớp học người mẫu để con gái tự thấy xấu hổ với ngoại hình của mình mà giảm cân. Không lâu sau, Miu Lê thay đổi hẳn, từ ngoại hình mập ú đến dáng đi 2 hàng. Năm 17 tuổi, cô đến thử vai cho vui trong phim “Thủ tướng” của đạo diễn Lê Hoàng, không ngờ trúng luôn vai sinh viên. Chẳng biết Miu Lê đóng thế nào vì phim không được chiếu nhưng Lê Hoàng tiết lộ: “Diễn xuất của cô đã khiến cho một kẻ ngu si như tôi cũng phải kinh ngạc”.

Từng bị chê là toàn đóng phim “thảm họa”, Miu Lê tỏ ra chẳng mấy để tâm. “Khi nhận lời tham gia, tôi không thể lường trước được số phận của phim. Tôi chỉ biết làm hết mình cho vai diễn. Khán giả khen thì mừng còn chê thì chịu vì dù sao cũng là bài học kinh nghiệm cho mình” - cô giải thích.

Từng mơ ước được làm tiếp viên hàng không nên chuyện đi đóng phim, ca hát với Miu Lê là điều gì đó quá lớn lao, ngoài sức tưởng tượng. “Lần đầu đóng phim có 5 ngày mà nhận được cát-sê đến 8 triệu đồng, tôi choáng váng đến suýt ngất. Không ngờ đi đóng phim dễ mà kiếm tiền cũng dễ như vậy” - cô không giấu sự trẻ con của mình ở thời điểm đó. Thậm chí, lúc cô đi hát cũng là “học đòi” kiểu rất trẻ con theo Khổng Tú Quỳnh. Thành ra, Miu Lê chẳng có ước mơ, tham vọng gì dữ dội, lớn lao. “Tôi không thần tượng ai để làm động lực phấn đấu cho bằng họ. Tôi thấy đủ và ổn với mình là được” - cô bày tỏ.

Nhìn Miu Lê, ai cũng nghĩ cô chỉ có thế mạnh diễn vai trong sáng, tưng tửng; còn kiểu vai bi kịch, tâm lý nặng chắc không kham nổi. Miu Lê cũng không cố sức để đóng những vai như vậy. “Ai cũng nói gương mặt tôi trẻ con sẽ bất lợi vì không đóng được vai chững chạc nhưng tôi không buồn. Tôi vẫn vui vẻ tận hưởng sự trẻ trung đó cho những vai diễn vốn hợp với mình. Ai cũng phải già, rồi sẽ đóng được vai chín chắn thôi” - cô bộc bạch.

Miu Lê cũng dám làm những điều mà người khác không dám. Lúc vai diễn mới đang được quan tâm, cô không thừa thắng xông lên nhận lời đóng phim tiếp mà từ chối đến 6 lời mời hấp dẫn. Trước đó, cô lắc đầu với nhiều dự án phim lớn vì có cảnh nóng. “Tôi không quan tâm tới chuyện đã làm, càng không suy nghĩ đến chuyện sẽ làm mà chỉ chú trọng chuyện đang làm” - cô cho biết. Bởi vậy, khi ai hỏi về dự định, kế hoạch sắp tới, Miu Lê lắc đầu nói: “Không!”.

 

Sống nền nếp, chừng mực

So với tuổi 24 của mình, tính cách của Miu Lê vẫn còn trẻ con. Miu Lê thừa nhận những sự điềm đạm, nhẹ nhàng, sâu sắc… vốn không thuộc về cô, lại càng không thể sexy, nóng bỏng. Miu Lê là phải thoải mái, thẳng thắn, nhí nhố, nghịch ngợm, tưng tửng, cà rỡn. Hồn nhiên, thơ ngây, trong sáng nên nhan sắc của Miu Lê khó thay đổi theo thời gian.

Điều đặc biệt ở Miu Lê là khi về với gia đình, cô sống rất nền nếp, chừng mực. “Cha mẹ tôi là người Huế. Mẹ tôi giỏi tề gia nội trợ nên từ nhỏ, tôi đã được dạy rất nhiều thứ, như ăn cơm không khua chén đũa, không bỏ dở, không rung đùi” - cô kể.

Miu Lê cũng thừa nhận mình trẻ con, vô tư nhưng rất yếu đuối, dễ tổn thương. “Có lần bị chỉ trích sau chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi”, tôi gần như suy sụp, buồn chán đến độ không muốn làm gì cả, chỉ ôm mặt khóc cả ngày đêm” - Miu Lê nhớ lại.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo