Từ đầu năm 2009 đến nay, giọng ca 21 tuổi này, dù rất tài năng nhưng vết sạm “bạo lực” (đánh bạn gái) đã khiến cho tên tuổi của Chris hạ nhiệt hẳn.
Anh không gặt hái được bất cứ thành công gì trong âm nhạc, album thứ ba mang tên Graffic (ra mắt vào cuối năm 2009) là album có lượng phát hành thấp nhất trong sự nghiệp của Chris. Chỉ có 2 ca khúc trong album xuất hiện trên bảng xếp hạng và ca khúc I Can Transform Ya được xem là thành công nhất nhưng cũng khiêm tốn ở vị trí thứ 20 trên danh sách ca khúc pop được yêu thích.
Quá khứ tối tăm đã qua đi. Sự nỗ lực của Chris Brown đang được ghi nhận bởi suy cho cùng, tài năng vẫn là thứ khán giả cần.
Sự quay lưng thời gian qua chỉ là một màn cảnh cáo để các ngôi sao biết được điểm dừng của mình trong cuộc sống. Vì vậy, tài năng của Chris Brown là có thật và khán giả yêu nhạc luôn công bằng.
Sức hút của Deuces xứng đáng với vị trí đầu. Không chỉ vậy, làn sóng mang tên Chris Brown đang trở lại với album Fan of a Fan (được thực hiện với 2 rapper tên tuổi Tyga và Kevin McCall).
Bên cạnh đó, Chris Brown còn là ngôi sao trong Takers - bộ phim đang dẫn đầu doanh thu phòng vé trong tuần vừa qua.
Chris Brown (tên thật là Christopher Maurice Brown) bắt đầu gia nhập thế giới giải trí vào năm 2005 với album đầu tay mang tên mình, Chris Brown, khi mới 16 tuổi. Album có hàng loạt ca khúc ăn khách, trong đó nổi bật nhất là Run It!, vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc Billboard, giúp cho Chris Brown trở thành nam ca sĩ đầu tiên có ca khúc đầu tay dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng từ khi ca sĩ Montell Jordan lập kỷ lục này vào năm 1995.
Album đầu tay của Chris tiêu thụ được 2 triệu bản chỉ tính riêng thị trường Mỹ. Đây cũng là album 2 lần được công nhận album bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Mỹ (RIAA).
Thành công nối tiếp thành công, album thứ hai của Chris mang tên Exclusive (ra mắt năm 2007) đưa cái tên Chris Brown trở thành nghệ sĩ nổi tiếng thế giới với hàng loạt ca khúc ăn khách như Kiss Kiss (song ca cùng T-Pain), With You, Forever, No Air (song ca cùng Jordin Sparks), Shortie Like Mine (với Bow Wow), Shawty Get Loose (với Lil Mama và T-Pain)...
Album thứ hai này cũng được RIAA công nhận album bạch kim. Cho đến khi xảy ra vụ việc Chris đánh bạn gái, ca sĩ Rihanna, tương lai của Chris gần như khép lại. Dẫu vậy, tất cả chỉ là quá khứ...
Bình luận (0)