Vừa tròn 20 tuổi, hai giải thưởng Grammy đủ sức thuyết phục và đại diện cho tài năng của Adele. Adele gọi âm nhạc của mình là “ngôn ngữ soul buồn khổ”. Thế nhưng chính điều ấy khiến cho giọng ca của cô gái trẻ này, dù không bắt mắt về ngoại hình, ngày càng in sâu vào tâm khảm người nghe nhạc.
Adele được phát hiện khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc mới cho Anh Quốc Sound of 2008. Với ưu thế được đào tạo bài bản (cùng trường với các tài năng Amy Winehouse, Katie Melua và Kate Nash), Adele tạo ấn tượng với ban giám khảo ngay khi cất tiếng hát. Dẫu vậy, chất giọng của Adele mới là điều đặc biệt. Cô hát soul và jazz như thể đã hát loại nhạc này từ nhiều năm trước. Cô tiết lộ, mình khám phá ra năng khiếu ca nhạc của bản thân khi hát theo các đĩa nhạc của hai ca sĩ nhạc jazz và blue: Etta James và Ella Fitzgerald. Album đầu tay của cô nhận được đề cử giải Mercury (Anh) và trở thành đĩa bạch kim với hơn 500.000 bản được tiêu thụ tại Anh (1,2 triệu bản trên khắp thế giới). Những thành công bước đầu này khiến cho cái tên Adele liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc khắp thế giới.
Thắng lợi của Adele tại giải thưởng Grammy lần thứ 51 đã khiến ban biên tập tạp chí Vogue nổi tiếng chọn cô làm người mẫu bìa tháng 2 này. Adele nói vui: “Chắc là nhiếp ảnh gia Annie Leibovitz sẽ phải cực khổ nhiều”. Nói về vóc dáng quá khổ của mình, Adele tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi sao không giống như nhiều ngôi sao ở
Bình luận (0)