xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải cứu cô gái bị mất tích 18 năm

THẢO HƯƠNG

Phillip Garrido có đôi mắt màu xanh thẳm đặc trưng. Hắn bắt cóc một nữ sinh cách đây 18 năm, ép làm nô lệ tình dục, sinh cho y hai đứa con gái với sự đồng lõa của vợ. Jaycee Lee Dugard, nạn nhân của y, bị nhốt trong một khoảng sân sau với lều, chuồng. Jaycee được giải cứu một cách tình cờ hôm 26-8

Thứ sáu tuần rồi, Phillip Garrido, 58 tuổi và vợ là Nancy Garrido, 54 tuổi, đã xuất hiện trước tòa thượng thẩm hạt El Dorado, bang California, Mỹ trong màu áo tù màu đỏ sậm. Cả hai bị cáo buộc 29 tội danh, chủ yếu là tội bắt cóc, xâm phạm tình dục và giam người trái phép đối với Jaycee Lee Dugard, năm nay 29 tuổi. Trong buổi thẩm vấn này, cả hai đều chối bỏ các tội vừa kể.

img
Jaycee lúc bị bắt cóc (ảnh nhỏ) và nhà lều của Jaycee. Ảnh: AP


Đây không phải là lần đầu tiên Garrido can tội bắt cóc, hãm hiếp phụ nữ. Nhưng vụ bắt cóc nữ sinh Jaycee 11 tuổi cách nay 18 năm và giam cầm cô này suốt ngần ấy thời gian đã làm cả nước Mỹ bàng hoàng với những câu hỏi: Tại sao một tên tội phạm nguy hiểm đang thụ án 50 năm tù về tội bắt cóc và án chung thân về tội hãm hiếp phụ nữ hồi năm 1977 lại được tha có điều kiện vào năm 1988? Tai mắt cảnh sát ở đâu mà không phát hiện một thiếu nữ bị giam cầm suốt 18 năm trời?


“Nhà” cách âm, cửa chỉ mở được từ bên ngoài


Ngày 29-8, cảnh sát địa phương đã khám xét sân sau nhà Garrido và một ngôi nhà bên cạnh mà y bán lại cho người khác hơn 3 năm nay. Chủ căn nhà này là Damon Robinson.

Năm 2006, bạn gái của Robinson từng gọi vào số điện thoại khẩn cấp 911 báo cho cảnh sát biết đằng sau nhà của Garrido có những túp lều và con nít rất đáng ngờ. Cô bạn gái này còn nói tâm thần của Garrido bất ổn và gã này có dấu hiệu lệch lạc về tình dục. Nhưng cảnh sát nói họ không phát hiện được gì lạ thường ở nơi mà Jaycee Dugard bị giam lỏng.


Ngày 29-8, Warren E. Rupf, cảnh sát trưởng hạt Contra Costa, cho biết sau khi nhận được cú điện thoại nói trên, phó cảnh sát trưởng đã đến nhà Garrido, nói chuyện với y và cảnh báo rằng để những người sinh sống bên ngoài ngôi nhà là phạm luật.

Tuy nhiên, ông này không vào nhà để tìm hiểu cho nên đã không phát hiện chỗ ở bí mật của mẹ con cô Jaycee. Ông Rupf thừa nhận rằng cảnh sát đã “bỏ lỡ một cơ hội” và “điều này là không thể biện hộ”. Do đó, ông đã ngỏ lời xin lỗi gia đình nhà Dugard.


Jimmy Lee, người phát ngôn của cảnh sát trưởng hạt Contra Costa, cho biết có 12 cảnh sát tham gia cuộc khám xét sân sau nhà của Garrido với những dụng cụ như xẻng, máy dò kim khí, cưa máy... nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra sơ khởi vụ án Jaycee Dugard.

Ông từ chối không cho biết cuộc điều tra này có liên quan đến các vụ án khác hay không, cụ thể là hàng loạt gái điếm bị giết và vứt xác trong một khu công nghiệp - nơi Garrido từng làm việc - hồi đầu thập niên 1990.


Những hình ảnh đầu tiên về nơi sinh sống bí mật của Jaycee và hai con của cô đã được công bố trên các phương tiện truyền thông hôm 30-8. Những hình ảnh này cho thấy đó là một nơi rậm rạp cây cối với hai lều vải, một cái chuồng sắt rộng 2,4 m x 1,2 m không rõ dùng để làm gì, một nhà tắm và nhà vệ sinh kiểu dã chiến, những mái hiên có vách cách âm, cửa ra vào chỉ mở được từ bên ngoài. Tất cả bị cây cao và một hàng rào sắt cao 1,8 m che khuất.


Lộ tẩy


Nữ sinh Jaycee Lee Dugard bị bắt cóc ngày 10-6-1991 trên đường đến trạm xe buýt trường học. Carl Probyn, cha dượng của Jaycee, là người chứng kiến vụ bắt cóc này.

Theo lời Probyn, những kẻ bắt cóc có hai tên lái một chiếc xe màu xám kiểu Mercury. Chúng chạy đến trạm xe buýt nơi Jaycee đứng chờ, kéo cô bé 11 tuổi vào xe. Jaycee vùng vẫy, chòi đạp, la hét trong khi Probyn bất lực đứng nhìn. Cũng vì vậy mà Probyn bị nghi ngờ liên can đến vụ án, phải trải qua nhiều lần kiểm tra bằng máy nói dối.


Vụ bắt cóc nói trên gây chú ý khắp nước Mỹ và nhiều lần được đưa vào chương trình truyền hình “Những kẻ bị truy nã gắt gao nhất”. Cuộc điều tra vụ án kéo dài lê thê để rồi sau đó bị đình chỉ.


18 năm sau, bất ngờ Jaycee xuất hiện trong khuôn viên Trường Đại học California nhưng với một cái tên khác: Allissa. Jaycee đi cùng với vợ chồng Garrido và hai đứa con gái mà người ta nghi ngờ là con của Garrido.


Sự xuất hiện nói trên của Jaycee là một sai lầm của Garrido do y quá tự tin. Ngày 24-8 vừa qua, Garrido đến đồn cảnh sát phụ trách khu đại học để xin giấy phép tổ chức một sự kiện Cơ đốc giáo đặc biệt trong khuôn viên nhà trường. Qua hôm sau, y trở lại đồn, dẫn theo hai cô gái 11 và 15 tuổi mà y giới thiệu là con của mình.


Garrido không ngờ rằng lý lịch của y đã bị nữ cảnh sát viên Ally Jacobs tra cứu và phát hiện y là một tội phạm can tội hãm hiếp được tạm tha có điều kiện. Khi gặp Garrido hôm trước, Jacobs thấy hành vi của hai cô gái đối với Garrido rất lạ thường.

Jacobs gọi điện chia sẻ những nghi ngờ của mình với Lisa Campbell, nữ nhân viên an ninh phụ trách tù tạm tha. Campbell khẳng định rằng Garrido không có người con gái nào. Nhưng Jacobs cho biết hai cô con gái rất giống Garrido.


Thế là Garrido được mời đến dự một cuộc họp của những người tù tạm tha ngày 25-8. Y dẫn theo vợ, hai cô gái nhỏ và một người phụ nữ tự xưng là Allissa tới dự họp. Hai cô gái và Allissa được tách riêng ra để thẩm vấn. Đến lúc đó, mới hay Allissa chính là Jaycee, còn hai cô gái là con của Jaycee, sinh ra trong lúc bị giam cầm.


Điều đáng nói là Jaycee nảy sinh tình cảm với Garrido trong lúc bị giam cầm. Garrido tự xưng là mục sư có nhà thờ riêng với tên gọi là Mong muốn của Chúa. Cảnh sát nghi ngờ Garrido đã tẩy não Jaycee bằng thuyết tín ngưỡng của y. Bởi vậy, suốt 18 năm qua, Jaycee không hề có ý định đào thoát hay kêu người ngoài giải cứu.


Ngay lập tức, Garrido và vợ bị bắt giữ. Sau đó, theo cảnh sát, Garrido thú nhận đã bắt cóc Jaycee.


Kỳ tới: Chân tướng Phillip Garrido

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo