xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liên tục mất tiền từ cốp xe và chuyên án T517

Theo PHƯƠNG NAM (Quảng Nam Online)

Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ nhóm đối tượng chuyên theo dõi người rút tiền từ các ngân hàng để ra tay trộm cắp tài sản.

Liên tục mất tiền từ cốp xe và chuyên án T517 - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trộm cắp (từ trái qua) Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Thị Nhựt, Lê Thị Mỹ. Ảnh: P.N

Tiền "bốc hơi" từ cốp xe

Sáng 18.11.2016, anh V.C.H. (SN 1989, trú thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, Duy Xuyên) đến Agribank Chi nhánh huyện Duy Xuyên rút tiền. Sau khi rút 40 triệu đồng, anh H. bỏ tiền vào cốp xe máy và trở về nhà. Trên đường về, anh H. ghé quán Quỳnh Trang (xã Duy Sơn, Duy Xuyên) uống cà phê với bạn. Về nhà mở cốp xe, anh H. phát hiện 40 triệu đồng đã bị mất.

Tương tự, ngày 6.1.2017, sau khi rút số tiền 320 triệu đồng từ Ngân hàng Sacombank, ông L.V.N. (SN 1960, trú thôn Thanh Châu, xã Duy Châu, Duy Xuyên) cũng bỏ tiền trong cốp xe. Cẩn thận hơn anh H., ông N. không dừng xe ở bất kỳ đâu mà chạy thẳng về và để xe ở trong nhà. Thế nhưng, khoảng 12 giờ cùng ngày, ông N. mở cốp xe để lấy tiền thì phát hiện hơn 300 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Vụ mất tiền của ông L.Ch. (SN 1963, trú thôn Trà Đông, xã Duy Vinh, Duy Xuyên) càng khiến người dân bàng hoàng bởi kẻ gian quá táo tợn. Sáng ngày 20.4.2017, ông Ch. đến Ngân hàng Saccombank rút 105,75 triệu đồng. Khi về đến trụ sở Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Vinh, ông Ch. dựng xe ở ngoài sân và vào phòng làm việc. Khoảng 3 phút sau ông Ch. quay ra, mở cốp xe máy để kiểm tra số tiền thì phát hiện hơn 100 triệu đồng đã biến mất.

Gần nhất, sáng 11.5.2017, chị V.T.H.V. (SN 1979, trú thôn Hà Thuận, Duy Vinh) đến Ngân hàng Đông Á để rút tiền. Sau khi rút 6,7 triệu đồng, chị V. bỏ tiền vào cốp xe và đi đến chợ Nam Phước (Duy Xuyên). Tại đây, chị V. gửi xe ở khu vực chợ rồi vào bên trong chợ mua hàng. Khi trở ra, chị V. phát hiện số tiền mình để trong cốp xe đã không còn nữa.

Hầu hết các nạn nhân đều hốt hoảng và bất ngờ khi phát hiện mình bị mất trộm, bởi trước đó, họ nghĩ rằng không ai biết mình để tiền trong cốp xe máy và việc cất tiền trong cốp xe chỉ là tạm thời. Thế nhưng, chỉ trong tích tắc, số tiền trong cốp xe đã bị kẻ gian lấy mất, trong khi xe máy để ngay trong nhà, trước sân cơ quan...

Chuyên án T517 và nhóm trộm gia đình

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng trộm cắp để trấn an dư luận, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra sử dụng tổng hợp, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh nhằm phát hiện đối tượng nghi vấn. Từ thông tin, tài liệu thu thập được, các trinh sát phát hiện Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1970, trú tổ 64, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) và vợ là Lê Thị Nhựt (SN 1977) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi có đủ căn cứ, đầu tháng 5.2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện xác lập chuyên án trinh sát mang bí số T517. Liên tục các ngày sau đó, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được bố trí bí mật tại các điểm giao dịch của các ngân hàng trên địa bàn thị trấn Nam Phước. Sáng 12.5.2017, khi thấy vợ chồng Ánh cùng 1 phụ nữ và 1 cháu bé khoảng 12 tuổi xuất hiện trên địa bàn, các trinh sát bám theo. Đến khoảng 10 giờ 15 cùng ngày, 2 người phụ nữ chạy xe lòng vòng rồi dừng trước Ngân hàng Saccombank và theo dõi các khách hàng rút tiền tại đây. Trong lúc đó, Ánh và cháu bé dừng xe gần cây xăng Tuyết Mai cách đó 100m. Khi Ánh và đồng bọn chưa kịp hành động thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ban đầu, các đối tượng lu loa mình không liên quan đến các vụ trộm. Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của các điều tra viên, Ánh, Nhựt và Lê Thị Mỹ (SN 1979, em ruột Nhựt) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Để thực hiện các vụ trộm, các đối tượng bàn bạc kỹ lưỡng và phân công nhiệm vụ cụ thể trong từng vụ.

Đối với vụ trộm ngày 18.11.2016, Mỹ là người vào ngân hàng để tìm "con mồi". Khi anh V.C.H. rút 40 triệu đồng xong đi ra thì Mỹ cũng đi theo. Lúc này, Ánh đã đợi sẵn ở phía ngoài và chở Mỹ bám theo anh H.. Khi anh H. vào quán cà phê, các đối tượng cũng vào và chỉ trong chốc lát đã "ảo thuật" lấy cắp toàn bộ số tiền của anh H. rồi tẩu thoát. Số tiền lấy cắp được, Ánh và Mỹ chia nhau mỗi người 20 triệu đồng.

Tương tự, khi phát hiện ông L.V.N. vừa rút số tiền lớn, Ánh và Mỹ liền phối hợp hành động. Các đối tượng theo ông N. về tận nhà và khi ông N. mang xe vào trong nhà thì các đối tượng cũng vào theo. Ánh giả vờ hỏi mua ống nước, tạo điều kiện cho Mỹ đi đến cạnh chiếc xe của ông N.. Lợi dụng ông N. không để ý, Mỹ lén mở cốp xe lấy trộm toàn bộ số tiền.

Biết trong cốp xe ông L.Ch. có tiền nên khi ông Ch. dựng xe ở sân Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Vinh, nhóm đối tượng này sấn tới. Để tạo điều kiện cho Ánh hoạt động, Mỹ lại chỗ một số người phụ nữ đứng trước cổng hợp tác xã giả vờ hỏi đường về Hội An. Khi những người dân ở đây đang tập trung trả lời Mỹ thì Ánh mở cốp xe của ông Ch. lấy trộm toàn bộ số tiền mà nạn nhân.

Được biết, Ánh có 2 tiền án và Nhựt có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cặp vợ chồng này là những "chuyên gia" mở cốp xe. Để ngụy trang hành vi phạm pháp của mình, vợ chồng Ánh còn chở theo con trai (SN 2004). Không những thế, mỗi lần trộm tiền trót lọt, nhóm đối tượng chạy xe lòng vòng nhiều tuyến đường để "cắt đuôi" cơ quan chức năng. Ngoài ra còn ma mãnh làm nhiều biển số xe giả và mua hơn 60 chiếc khẩu trang để sử dụng khi gây án.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo