xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thương tâm cảnh chồng nằm gục, không ngừng gọi tên vợ và 2 con

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Trưa nắng gắt, nhìn người đàn ông nằm gục dưới nền nhà, miệng không ngừng gọi tên vợ và hai con khiến nhiều người không cầm được nước mắt

Trong ngày 24-4, rất đông người thân, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình ông Đinh Văn Thanh ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - sau vụ tai nạn thương tâm khiến người đàn ông này mất đi cùng lúc cả vợ lẫn 2 con.

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 1.

Rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Ông Thanh là chồng bà Cao Thị Sỹ (SN 1969) và bố của 2 nạn nhân Đinh Minh Hoàn (SN 1995), Đinh Thị Hồng (SN 1991).

Vợ chồng ông Thanh có tất cả 4 người con (2 trai, 2 gái) 2 người đã lập gia đình, một người đã đi xuất khẩu lao động và Hoàn là con út.

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 2.

Cùng một lúc, ông Thanh chịu nỗi đau quá lớn....

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 3.

Người bố ngã quỵ, khóc ngất bên quan tài của vợ và con khiến ai thấy cũng xót xa

Anh Đinh Minh Hoàn đang là Phó Bí thư đoàn xã Dân Hóa - một người thường xuyên tham gia các đoàn thiện nguyện, đứng ra kêu gọi giúp bà con đồng bào ở miền viễn biên nên rất được nhiều người quý mến. Nghe tin anh gặp nạn, ai cũng xót xa chạnh lòng.

Còn chị Hồng lấy chồng ở xã Hóa Sơn về nhà thăm bố mẹ. Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà ra trước hiên nhà ngồi uống nước, còn ông Thanh sang nhà Già làng ở gần đó để bàn công việc.

Cũng thời điểm đó, em Cao Thị Thuyên (SN 1996 - gọi bà Sỹ là cô ruột) ở gần đó dẫn cháu Cao Uyển Nhi (SN 2005) qua chơi. Mới ngồi chơi một lúc thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng nói trên.

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 4.

Chính quyền địa phương và rất đông người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân

Trưa nắng gắt, nhìn người đàn ông hơn 50 tuổi nằm gục dưới nền nhà, miệng không ngừng gọi tên vợ và hai con khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Ông Thanh không ngờ mới cùng cả nhà vui vẻ ăn cơm mà một lúc sau đã mất cả vợ lẫn con.

Cứ nằm một lúc, ông Thanh lại bò đến phía quan tài đặt giữa nhà mà gào khóc. Từ khi tai nạn xảy ra, người bố này liên tục ngất lịm. Dù là người đàn ông mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng trước nỗi đau quá lớn ông cũng không thể gượng dậy nổi.

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 5.

Chiếc xe tải vẫn đang tại hiện trường

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa cho biết gia đình ông Đinh Minh Thanh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Riêng anh Đinh Minh Hoàn đang là Phó Bí thư đoàn xã.

"Hoàn một Phó Bí thư đoàn trẻ tuổi, là người năng nổ, hoạt bát nên được rất nhiều người yêu quý. Em cũng rất hay đi làm từ thiện và là tình nguyện viên nhiệt tình của Câu lạc bộ "Nồi cháo tình thương", chuyên nấu cháo và phát miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa" - ông Xy tâm sự.

"Mới hôm trước anh em còn ngồi với nhau, Hoàn khoe chuẩn bị đi TP Đồng Hới chụp ảnh cưới, nay còn đâu nữa"- ông Xy kể thêm.

Xót xa cảnh người bố gục ngã bên quan tài vợ và 2 đứa con sau tai nạn (!) - Ảnh 6.

Khu vực Bãi Dinh - nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Cũng theo ông Xy, ngôi nhà của gia đình ông Thanh nằm cách Quốc lộ 12A khoảng 6-7m, gia đình đã sống từ rất lâu ở đây. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tiến hành các thủ tục để an táng những nạn nhân xấu số.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 20 giờ tối 23-4, tài xế Nguyễn Bá Đức (SN 1990; ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển ôtô tải mang BKS U2-1945 (biển số Lào) lưu thông trên Quốc lộ 12A hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về ngã ba Khe Ve, huyện Minh Hóa.

Khi đến Km128+900 thuộc địa phận Bãi Dinh, xã Dân Hóa đã đâm vào nhà dân phía bên trái theo chiều đi khiến 3 người tử vong tại chỗ gồm Đinh Minh Hoan (SN 1995), Cao Thị Sỹ (SN 1969), Đinh Thị Hồng (SN 1991).

Vụ tai nạn cũng làm 3 người bị thương gồm, Cao Thị Thuyên (SN 1996) bị gãy chân trái và tay trái, Cao Uyển Nhi (SN 2005) bị thương nhẹ và tài xế Nguyễn Bá Đức bị thương phần đầu. Hiện thi thể của Đinh Thị Hồng đã được gia đình chồng đưa về xã Hóa Sơn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo