xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phiên chợ "gợi nhiều kí ức ngày xưa" ở Đà Nẵng

Quang Luật - Đức Biền

(NLĐO) - Năm hết Tết đến, nhiều người thường sắm những món đồ mới để “tống cựu nghinh xuân”. Thế nhưng tại Quảng trường 29-3 Đà Nẵng lại có một phiên chợ đặc biệt chuyên bán những đồ cổ, đồ cũ thu hút rất nhiều khách hàng đến mua sắm, tham quan.

Phiên chợ "đặc biệt" được tổ chức vào những ngày cuối năm (khoảng từ 20 đến 29 tháng Chạp) tại khu vực công viên Quảng trường 29-3 Đà Nẵng. Chợ chuyên bán những mặt hàng cổ, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng. Những món đồ khơi gợi nhiều về những kí ức những ngày xưa.

Phiên chợ đồ cổ ngày xuân Đà Nẵng

Các mặt hàng được bày bán đa dạng và nhiều chủng loại, gần như mọi thứ đều được tìm thấy ở đây, từ đồ dùng thời chiến tranh, hàng gốm sứ, hàng đồng, những món hàng gia dụng… có những thứ còn sử dụng tốt, có những thứ chỉ mang tính chất trưng bày. Nhiều người tìm đến phiên chợ không chỉ để mua cho mình những món hàng yêu thích, mà còn đến tham quan như một thói quen.

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Phiên chợ đồ cổ Đà Nẵng từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc cho các tín đồ của sự hoài niệm

Ông Nguyễn Đình Hải (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) đến tìm mua những chiếc bật lửa Zippo, ông cho biết ông là một người đam mê sưu tầm bật lửa. Mặc dù mặt hàng này được bán tràn lan trên mạng, tuy nhiên ông tận dụng dịp họp chợ để đến tận nơi, lựa tận tay những món hàng chất lượng cao.

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Bức tượng Long Quy (mình rùa đầu rồng) cõng con bằng đồng được nhiều người quan tâm


Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Những món đồ thời chiến được trình bày bắt mắt

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Những món đồ thời chiến được trình bày bắt mắt

Đa phần, khách hàng quen thuộc của "chợ đồ cổ" đều là những người lớn tuổi, đến chợ để tìm  những vật dụng thiết yếu, hay những món cổ vật có giá trị theo thời gian. Ông Trần Công Thái (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) phấn khởi cho hay ông đã mua được 3 dây đồng hồ cổ sau gần 1 giờ tìm lựa. "Loại dây sắt kiểu này bây giờ không còn sản xuất nữa. Những món cổ vật còn có giá trị vô hình, là những kỉ niệm đi theo năm tháng" – ông Thái chia sẻ.

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 6.

Một mẩu tượng Chăm được bày bán tại phiên chợ


Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 7.

Xe đạp cổ Meca Dural - được sản xuất cách đây gần 100 năm

Trong những ngày cuối năm, chợ đồ cũ tấp nập người qua lại. Ngoài những khách hàng lớn tuổi còn có những bạn trẻ, sinh viên, hay lao động phổ thông. Hàng hoá bày bán được các chủ sạp sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, từ việc tìm tòi, trao đổi đến đặt hàng trên các trang web điện tử.

Những chủ sạp hàng thường là những người có niềm say mê với những món đồ cũ, anh Hùng (chủ sạp hàng đồ cũ) chia sẻ, từng tham gia quân ngũ, nên có niềm yêu thích đối với các mặt hàng lính, để có được những vật dụng quý, hiếm, anh đã phải bỏ rất nhiều thời gian, công sức để săn lùng, những món hàng đặc biệt thì anh thường giữ lại để chơi, chứ không bán. "Giá trị hàng lính, phụ thuộc vào thời chiến hay thời bình" anh Hùng cho biết thêm.

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 8.

Giấy 1 đồng vàng gánh dừa là tiền cổ thời Pháp thuộc

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 9.

Khách hàng đến mua sắm được yêu cầu đeo khẩu trang đề phòng dịch

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 10.

Bức tượng “Mục đồng cưỡi trâu” có niên đại hàng trăm năm được bày bán

Bên cạnh đó, anh Hùng còn chia sẻ, mọi năm vào thời điểm này, sạp hàng của anh đã đông nghịt người mua bán, tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 lượng khách hàng đã giảm đi đáng kể. Mọi người đến mua sắm cũng chủ động đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh.

Phiên chợ đồ cũ là một nét đặc sắc cho người dân Đà Nẵng đến tham quan, mua sắm, những món đồ về sử dụng hay trưng bày trang trí nhà cửa những dịp "tết đến xuân về"

Những hình ảnh sau đây do PV báo Người Lao Động ghi lại ở những gian hàng đồ cổ tại chợ xuân TP Đà Nẵng

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 11.

Một kỉ vật thời chiến được trưng bày tại phiên chợ

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 12.

Chén bát, ly tách thời chiến tranh được ưa chuộng bởi chất men và hình dáng đặc biệt

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 13.

Đèn măng - xông cổ thời Pháp được bày bán với giá gần 5 triệu đồng/cái

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 14.

Máy radio kết hợp cùng màn hình tivi vẫn còn có thể hoạt động dù được sản xuất cách đây hơn 70 năm

Phiên chợ gợi nhiều kí ức ngày xưa ở Đà Nẵng - Ảnh 15.

Các loại bàn ủi cổ con gà được bày bán nhiều ở phiên chợ lần này


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo