xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Niềm vui đến với thầy trò ở Trà Leng

TRẦN THƯỜNG - QUANG LUẬT

Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam, Báo Người Lao Động trao tặng cho thầy trò ở vùng Trà Leng những món quà thực sự ý nghĩa để phục vụ học tập trong thời gian tới

Ngày 18-11, qua chương trình "Trái tim miền Trung", đại diện Báo Người Lao Động đã trao tặng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng (gọi tắt là Trường Tiểu học Trà Leng - xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) 1 máy phát điện, 1 máy lọc nước và 366 đôi giày ủng (tổng trị giá gần 38,2 triệu đồng).

Nỗ lực đưa học sinh đến trường

Liên tục hứng chịu những đợt mưa lớn kỷ lục từ cơn bão số 9 đến bão số 13, thời điểm này, hàng chục cây số đường rừng dẫn vào Trà Leng vẫn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người. Đến nay, đã 20 ngày trôi qua nhưng 13 người mất tích sau vụ sạt lở đất kinh hoàng ở nóc Ông Đề vẫn chưa được tìm thấy. Bên dưới dòng sông Leng, hàng chục cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài bới từng lớp đất đá tìm kiếm các nạn nhân.

Niềm vui đến với thầy trò ở Trà Leng - Ảnh 1.

Ông Đặng Hoàng Dũng, Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động tại Đà Nẵng, trao giày ủng cho các em học sinh Trà Leng .Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Gần một tuần qua, các thầy cô giáo tranh thủ cùng nhau lau dọn lại lớp học. Dọn trường xong, các thầy cô lại cắt cử nhau lên từng làng vận động các em học sinh (HS) trở lại trường. Ngày 18-11, khi đoàn chúng tôi đến cũng là ngày đầu tiên các em HS quay trở lại trường sau gần một tháng gián đoạn việc học.

Niềm vui đến với thầy trò ở Trà Leng - Ảnh 2.

Trao giày ủng cho các em học sinh Trà Leng

Theo thầy Hiệu trưởng Bùi Quang Ngọc, Trường Tiểu học Trà Leng, hiện có 343 HS, trong đó có 239 em học bán trú, 100% là người đồng bào M’Nông. Dù đã rất cố gắng vận động nhưng tới sáng 18-11, mới có 118 em đến trường. Nhìn về phía các em HS hồn nhiên vui đùa, thầy Ngọc cố giấu những giọt nước mắt chực tuôn trào. Thiên tai khắc nghiệt không chỉ phá hủy nhiều tài sản, cuốn trôi nhiều vật dụng đáng giá mà còn cướp đi sinh mạng 2 em học sinh của trường. Một giáo viên của trường cũng có mẹ tử vong trong vụ lở đất tại nóc Ông Đề.

Niềm vui đến với thầy trò ở Trà Leng - Ảnh 3.

Món quà thiết thực, ý nghĩa

Thầy Ngọc cho biết sau thảm họa lở đất ở Trà Leng, đã có một số đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, tặng quà cho nhà trường và các em HS. Món quà nào cũng chất chứa nhiều tình cảm, nhiều ý nghĩa và nhà trường rất vui mừng, trân quý. Dù vậy, có lẽ những món quà từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động là thiết thực, ý nghĩa nhất đối với cả thầy và trò Trường Tiểu học Trà Leng.

Niềm vui đến với thầy trò ở Trà Leng - Ảnh 4.

Trao máy phát điện và máy lọc nước cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng

Theo thầy Ngọc, ở Trà Leng đã có hệ thống điện lưới quốc gia nhưng liên tục bị sự cố, cứ mưa giông là mất điện, nhiều lúc học sinh phải ăn cơm trong bóng tối, không có điện để học bài. Trường cũng có máy lọc nước nhưng đợt lũ quét vừa qua đã làm hư hỏng hết. Tại Trà Leng, nhà của các em HS đều rất xa, nhiều em phải đi bộ từ 8-9 km mới có thể đến trường. Giáo viên thì phải đi xe máy từ dưới xuôi lên, vượt qua những cung đường đèo dốc, lầy lội vào mùa mưa. Chính vì vậy, những đôi giày ủng thật sự là món quà rất ý nghĩa, thiết thực đối với HS, giáo viên nhà trường.

"Nhận được máy phát điện, máy lọc nước cùng nhiều đôi giày ủng từ chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động, tôi rất cảm kích và xúc động. Những món quà này đến rất kịp thời, có thể sử dụng trong thời gian dài cho cả nhà trường và các em HS" - thầy Ngọc chia sẻ.

Cấp 4.300 tấn gạo cho 3 tỉnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định giao Bộ Tài chính cấp không thu tiền hơn 4.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Hà Tĩnh (3.000 tấn), Nghệ An (303 tấn) và Bình Định (1.000 tấn) để hỗ trợ cứu đói cho người dân vùng bị thiên tai, mưa lũ.

Ngăn dòng Rào Trăng tìm 12 công nhân mất tích

Ngày 18-11, các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trở lại tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại công trình Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sau nhiều ngày tạm nghỉ do thời tiết xấu.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an, biên phòng và các lực lượng khác đã tập kết rọ đá tập trung ngăn đập nắn dòng Rào Trăng đoạn qua khu vực sạt lở để tìm kiếm dưới lòng sông. Vị trí ngăn dòng nằm ở phía thượng nguồn, đoạn sát với khu vực đất đá sạt lở vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 khiến các công nhân gặp nạn.

Q.Nhật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo