xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đàn ông xây nhà "rủ" người chạy thận vào ở miễn phí

Bài-ảnh - clip: Ca Linh

(NLĐO) - Thấy những người chạy thận phải nằm vất vả ở bệnh viện, ông Trần Văn Hiền (46 tuổi; ngụ khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đã xây ngôi nhà chung và "rủ" những bệnh nhân này đến ăn, ở miễn phí.

Những ngày đầu tháng Chạp, tiết trời miền Tây se lạnh, có ngày nhiệt độ chỉ còn 20 độ C. Ấy vậy mà trong ngôi nhà chung do ông Trần Văn Hiền dựng lên lại ấm áp lạ thường. 

Ngôi nhà ấm áp

Vừa bước xuống chiếc xe máy cũ, mặc quần short, áo thun, đi dép lê, ông Hiền bước vào ngôi nhà chung, hô lớn: "Chị Bảy ơi chị Bảy, chuẩn bị đồ đạc xong chưa, xe qua gần tới họ đưa bà qua bệnh viện đó nghen!". Bên này vừa xong, ông Hiền lại sang phòng bên nói vọng vào: "Cô Viễn ơi ăn sáng chưa vậy. Nhớ ăn cho no, đủ chất thì mới sống lâu được". 

Lời chọc ghẹo của ông Hiền làm ai cũng phì cười trong cái giá lạnh bất chợt của thời tiết.

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 1.

Không chỉ có tấm lòng thiện mà ông Hiền còn rất dí dỏm

"Một lần tôi chở người thân qua Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ thì thấy nhiều người ở Đồng Tháp, Vĩnh Long lên đây chạy thận phải ngồi chờ vất vả. Đặc biệt, những bệnh nhân nghèo, họ phải tốn chi phí đi lại và ăn uống cho mỗi lần chạy thận. Tôi tự nhủ trong lòng phải xây một ngôi nhà để đón họ về ở", ông Hiền bộc bạch.

Clip: Nhiều người chạy thận được ăn ở miễn phí trong ngôi nhà do ông Hiền xây nên

Nghĩ là làm, vào tháng 2-2019, ông Hiền đã đưa vào sử dụng ngôi nhà lợp tôn với diện tích 200 m2. Ngôi nhà chia thành 2 phòng với khoảng 30 giường được bố trí nệm, mùng. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh sạch sẽ, trong phòng trang bị tivi để mọi người giải trí. Không chỉ lo chỗ ở mà ngay cả chuyện ăn uống cũng được ông Hiền lo ngày 2 bữa.

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 3.
Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 4.

Một gian phòng được trang bị giường, chiếu, toilet sạch sẽ để người bệnh nghỉ dưỡng

Ông Hiền bày tỏ: "Xây xong, tôi phải qua bệnh viện "rủ" họ về ngôi nhà chung này để ở. Ngoài bệnh nhân thì người nhà theo nuôi bệnh cũng ở chung luôn. Điều đáng mừng là họ chịu về đây và không tốn một chi phí nào về tiền điện hay tiền nước".

May còn có chú Hiền…

Bà Nguyễn Thị Kiều Bảy (49 tuổi; ngụ xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cùng chồng đang trú ngụ tại ngôi nhà chung do ông Hiền xây nên. Cách đây khoảng 10 năm, thấy sức khỏe có vấn đề nên bà Bảy vào bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo bệnh nhân phải chạy thận 1 tuần 3 lần để duy trì sự sống.

Bà Bảy nghẹn ngào: "Khi nghe tin cuộc đời mình sau này gắn liền với việc chạy thận, tôi rất hoang mang. Vì gia đình khó khăn, phải đi từ nhà qua Cần Thơ chạy thận, tốn biết bao chi phí. Lúc ấy hai vợ chồng lo lắng rất nhiều".

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 5.

Từ khi về ngôi nhà chung do ông Hiền xây nên, bà Nguyễn Thị Kiều Bảy đỡ một phần chi phí ăn uống, đi lại.

Mỗi lần bà Bảy sang BVĐK TP Cần Thơ chạy thận mất từ 3 - 4 giờ. Có những hôm chạy thận xong thì trời đã tối, không có tiền đi xe về quê nên hai vợ chồng bà nằm ngủ ngoài hành lang bệnh viện. Nhưng dịp may đến, trong một lần tình cờ bà Bảy đi chạy thận chung với một người, nghe người này bảo có chỗ lo ăn ở miễn phí cho người chạy thận. 

"Tôi liền xin số điện thoại chú Hiền và gọi ngay. Nghe xong chú ấy liền kêu xe qua bệnh viện đón 2 vợ chồng tôi về ngôi nhà chung này. May mà còn có chú Hiền, nếu không vợ chồng tôi vất vả nhiều lắm", bà Bảy tâm sự.

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 6.

Nhiều người theo nuôi bệnh cũng được ăn ở miễn phí

Một trường hợp khác, là anh Phạm Văn Hòa (26 tuổi; ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ), phải chạy thận từ năm 2015. Anh Hòa cho biết: "Mấy năm trước, bỗng dưng chân tôi đau nhức lạ thường, lại sưng to. Khi vào bệnh viện xét nghiệm, bác sĩ bảo tôi suy thận giai đoạn cuối. Nghe tin này tôi không thể nào tin được vì mình còn trẻ mà mắc căn bệnh quái ác. Cũng từ đó, 1 tuần tôi vào BVĐK TP Cần Thơ chạy thận 1 tuần 3 lần".

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 7.

Anh Phạm Văn Hòa cảm thấy không cô độc khi chiến đấu với bệnh tật khi được ở trong ngôi nhà chung

Rồi hay tin ông Hiền làm ngôi nhà chung, anh Hòa đã sang nhờ tá túc. Ban đầu, anh Hòa không nghĩ là sẽ được ăn ở miễn phí. Nhưng khi ở được vài ngày thì mọi nghi ngờ của anh đều tan biến. "Có mấy cô đi theo nuôi bệnh ở chung nhà thì thay nhau nấu cơm cho bệnh nhân chạy thận. Chúng tôi được phục vụ cơm nước tận tình. Dù bệnh hiểm nghèo nhưng sống chung với mọi người ở đây tôi thấy mình không hề cô độc", anh Hòa nói.

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 8.

Ông Trần Văn Hiền (áo xanh) dặn dò những bệnh nhân chạy thận trước khi đi bệnh viện

Cứ 2 ngày 1 lần, ông Hiền nhờ xe chuyển bệnh miễn phí địa phương sang ngôi nhà chung rước bệnh nhân đưa sang BVĐK TP Cần Thơ chạy thận, sau khi xong thì rước họ về. Ông Hiền có 1 chiếc xe cẩu, 1 chiếc xe cuốc cho thuê, vợ ông Hiền kinh doanh mỹ phẩm và hàng tháng họ đều trích lợi nhuận để lo chi phí sinh hoạt cho những bệnh nhân trong ngôi nhà chung. Ngoài ra, một số nhà hảo tâm cũng có đóng góp để ông Hiền làm việc thiện nguyện này.

Người đàn ông xây nhà rủ người chạy thận vào ở miễn phí - Ảnh 9.

Ông Hiền phối hợp cùng xe chuyển bệnh miễn phí ở địa phương để đưa bệnh nhân sang Cần Thơ chạy thận, giúp họ đỡ chi phí đi lại.

"Ban đầu nhiều người bàn ra nói vào, bảo vợ chồng tôi làm chuyện tào lao nhưng chúng tôi đều bỏ ngoài tai. Tiền tài bao nhiêu cũng hết, mình giúp đỡ cho nhiều người thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn", ông Hiền giãi bày.

Lo cho cả người chết

Ông Hiền cho biết ông rất đau lòng khi chứng kiến những bệnh nhân chạy thận ở ngôi nhà chung phải từ giã cõi đời. Vì hàng ngày nhìn thấy họ, nhắc nhở họ ăn uống, uống thuốc, rồi gặp nhau kể chuyện này chuyện kia… đều như người trong nhà. Khi có người mất, ông Hiền cũng đứng ra vận động một số nhà hảo tâm đóng góp kinh phí để lo chu toàn cho những người bệnh qua đời tại đây, đưa về quê an táng.

Ông Hiền còn là người chuyên vớt thi thể trên sông Hậu. Đối với những trường hợp mà gia đình không lo nổi hậu sự, ông lại bỏ tiền túi ra mua hòm, lo xe đưa người chết về quê an táng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo