xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa

Phóng sự ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Bất chấp nắng nóng như nung ở "chảo lửa" miền Trung, hàng ngàn ngư dân ở Thanh Hóa vẫn cần mẫn ra khơi, đội nắng mưu sinh hằng ngày vì "miếng cơm, manh áo".

Các tỉnh miền Trung nói chung và Thanh Hóa nói riêng đang phải chứng kiến một đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục đã gây ra vô vàn khó khăn cho đời sống của người dân. Nắng nóng khiến khô hạn xảy ra khắp nơi, đồng ruộng bỏ không, nứt toác, hồ đập sông ngòi trơ đáy, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 1.

Ngư dân Sầm Sơn mưu sinh trong tiết trời nắng nóng đến 40 độ C

Thế nhưng, giữa tiết trời nắng nóng cháy da bỏng thịt, hàng ngàn ngư dân ở các huyện ven biển Thanh Hóa như: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Sầm Sơn, Nghi Sơn... vẫn cần mẫn mưu sinh ven bờ biển. Nắng nóng khiến cho những ngư dân mồ hôi ướt đẫm, da thịt cháy đen...

Dù khó khăn, vất vả là vậy, nhưng với người dân miền biển, họ vẫn bất chấp tất cả, vẫn ngày ngày đội nắng mưu sinh, kiếm con cá, con tôm để trang trải cuộc sống thường ngày.

Anh Phong (một ngư dân ở phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn) cho biết ngày nào anh cũng dậy từ 2 giờ sáng dong thuyền ra khơi thả lưới, đến khi thu lưới vào bờ nắng cũng đã lên tới đỉnh đầu. "Ngoài biển gió mát còn thấy đỡ nóng, nhưng khi vào bờ thu gom tôm cá mới thầy nắng nóng khủng khiếp. Trời đã oi bức, cộng với hơi nóng của cát biển bốc lên người không quen rất dễ cảm, thậm chí ngất xỉu, nhưng với chúng tôi quen rồi, nếu không ra khơi mới lo vì cả gia đình chỉ trông chờ vào những chuyến ra khơi"- anh Phong chia sẻ.

Ven bờ biển Sầm Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa... mỗi khi tàu thuyền cập bờ, hàng trăm phụ nữ già, trẻ lại ào ra bờ biển để thu gom cá đưa đi các nơi tiêu thụ. Công việc đó cứ lặp đi, lặp lại hàng ngày và dường như với họ nắng nóng cũng chẳng thấm tháp vào đâu vì cuộc sông mưu sinh, vì "miếng cơm, manh áo" hàng ngày.

Hình ảnh ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng như nung người ở "chảo lửa" miền Trung:

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 2.

Một cặp vợ chồng ở phường Trung Sơn (TP Sầm Sơn) đang thu gom tôm cá. Người chồng ướt đẫm mồ hôi, còn người vợ ăn mặc kín mít để tránh cái nắng bỏng rát

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 3.

Mùa này, tôm tít đang vào vụ nên dù tiết trời rất nắng nhưng ngư dân vẫn miệt mài ra khơi

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 4.
Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 5.

Chiến lợi phẩm của ngư dân trong một chuyến ra khơi

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 6.

Sau khi thu gom tôm cá...

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 7.

...ngư dân lại thu gom ngư lưới cụ để chuẩn bị cho chuyến ra khơi ngày kế tiếp

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 8.

Cái nắng chói chang của dãi đất miền Trung cộng với vị mặn mòi của biển khiến làn da của ngư dân cháy sạm

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 9.

Ở bãi biển Sầm Sơn, hàng ngày có hàng trăm con thuyền nhỏ, bè mảng của ngư dân ra khơi và cập bờ trong ngày

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 10.

Khi cập bến, trên bờ có hàng chục, hàng trăm phụ nữ đội nắng chờ, họ là người vợ của chủ thuyền, bè hoặc thương lái sẽ đưa tôm cá đi khắp nơi tiêu thụ

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 11.

Dù tiết trời nắng như đổ lửa, thế nhưng ngư dân vẫn đội nắng để mưu sinh vì miếng cơm manh áo

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 12.

Người phụ nữ này phải mặc áo dày, che chắn người kít mít để tránh cái nắng cháy da, thịt

Ngư dân Thanh Hóa phơi mình mưu sinh trong tiết trời nắng nóng như đổ lửa - Ảnh 13.

Một ngư dân vui vẻ chia sẻ "chiến lợi phẩm" có được trong chuyến ra khơi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo