xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mát mắt với những con đường "seo phi" ở TP HCM

Thu Hồng

(NLĐO) – Nhờ dày công phủ đầy những con đường hoa trước nhà, trước những con hẻm mà người dân các xã Đa Phước, Qui Đức, Tân Nhựt, Hưng Long, Phong Phú (huyện Bình Chánh- TP HCM) không cần... hoa chơi Tết.

Hóm hỉnh giới thiệu vườn hoa mười giờ trước sân nhà, dì Nguyễn Thị Cúc (ấp 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP HCM) tự tin nói: “Hoa nở quanh năm, đẹp hơn hoa chợ, Tết này con cháu về đây tha hồ "seo phi". Thể nào tụi nhỏ cũng xuýt xoa vì vườn hoa độc lạ của ông bà ngoại”.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 1.

Vườn hoa mười giờ khoe sắc trước sân vườn nhà dì Cúc

4 tháng trước, khi thấy các xã khác khoe đường hoa mười giờ để chống nạn xả rác, dì Cúc đi nhiều nơi xin hoa về trồng, hoa nở đẹp, dì nhổ hết mấy luống rau lang, rau muống mọc dại nhường hết khoảnh sân cho hoa mười giờ. Thấy vườn hoa nhà dì quá đẹp, Ban nhân dân ấp 3 lấy giống phát động trồng hoa dọc hai bên hẻm bê tông trước nhà dì. Thế là cả xóm ngập trong sắc hoa.

"Từ ngày hẻm liên tổ 4 – 5 được phủ hoa, người lớn trẻ nhỏ mê tít mắt, cứ ra vô xuýt xoa, người thấy cái bọc ny lông cũng cúi xuống lượm, người thì nhổ cỏ, tranh thủ tưới hoa, cả xóm đoàn kết hơn nữa" - dì Cúc vui vẻ khoe.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 2.

Không chỉ trồng hoa trong vườn, dì Cúc cùng người dân trong xóm trồng hoa dọc con hẻm trước nhà

Cách đó chừng 1 km, bà con sống dọc tuyến đường Liên ấp 2 – 3, xã Đa Phước cũng được hưởng sắc hoa mười giờ ngập tuyến đường kéo dài gần 1.500m này. Đi dọc đường hoa, nghe tiếng chim hót, cảm giác yên bình đến lạ.

Là người khởi xướng, kêu gọi, rủ rê bà con làm tuyến đường hoa này, ông Đỗ Minh Hùng, Bí thư chi bộ ấp 3 chia sẻ: “Đường hoa là công trình của tập thể nên gần Tết bà con chia nhau nhổ cỏ, dặm hoa để Tết đến mọi người du xuân, chụp hình”.

Đến xã Qui Đức, chúng tôi lại ấn tượng hơn khi những con đường hoa nằm sâu, uốn lượn quanh co theo ruộng lúa. Lần đầu đến đây, quên đi cái nắng, chúng tôi mải mê đi dọc các luống hoa để chụp hình khoe facebook, vì tin rằng ai cũng thốt lên trước những cảnh đẹp nên thơ đến vậy.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 3.

Đường hoa uốn lượn quanh ruộng lúa ở xã Qui Đức được nhiều người "check in" (Ảnh: CTV)

Là chủ đường hoa nổi tiếng quanh co các ruộng lúa, anh Phạm Văn Đoạn (ấp 2, xã Qui Đức) cười tươi khoe: “Bà xã tôi xin hoa về dăm vài chỗ, không ngờ đẹp quá nên 2 vợ chồng trồng dọc ruộng lúa luôn. Thấy vậy chứ cực lắm vì phải bón phân, chăm sóc, tưới nước thường xuyên, bỏ bê chút là cỏ lên đầy. Kệ, cực chút mà thấy người ta đến chụp hình, quay phim, vợ chồng tôi vui lắm”.

Đến các xã Tân Nhựt, Phong Phú, Bình Chánh nào có kém cạnh khi các con hẻm nhỏ đến đường nông thôn mới được Ban nhân dân các ấp phát động trồng cây, trồng hoa. Những con đường liên ấp, hẻm liên tổ, đường gắn tên những vị anh hùng hy sinh trong kháng chiến thật kiêu hãnh nhờ sắc hoa tươi thắm.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 4.

Đường hoa của vợ chồng anh Đoạn, xã Qui Đức (Ảnh: CTV)

Thật khó để thống kê có bao nhiêu đường hoa, hẻm hoa, nhà hoa hưởng ứng phong trào "trồng hoa chống nạn xả rác" trên địa bàn các xã của huyện Bình Chánh.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 5.

Đường hoa xã Hưng Long

Đích thân dẫn chúng tôi đến đường hoa đầu tiên trên địa bàn huyện, một cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Chánh reo lên như trẻ được quà: “Trời ơi, hiệu ứng tích cực quá. Các xã nườm nượp gửi hình về khoe. Những ngày giáp Tết, không khí càng vui hơn, không chỉ chăm hoa trong vườn nhà, người dân còn chăm hoa ngoài hẻm, trên đường làng”.

(Xuân online) Mát mắt với những con đường seo phi ở TP HCM - Ảnh 6.

Một vườn hoa hình trái tim của hộ dân ở xã Phong Phú (Ảnh: CTV)

Đúng như câu thơ: Ai trồng cây, người đó có tiếng hát. Ai trồng cây, người đó có bóng mát. Ai trồng cây, người đó có hạnh phúc. Những nơi chúng tôi đến, không chỉ có hoa, có bóng mát mà có cả sự bình yên, tươi mới, đoàn kết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo