xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hy vọng mong manh ở Sa Ná

THANH TUẤN - VĂN DUẨN

Hai ngày sau khi trận lũ quét qua, bản Sa Ná vẫn chìm trong tang tóc, người mất tích vẫn chưa tìm được

Hai ngày khi cơn lũ quét qua, đến chiều 5-8, bản Sa Ná vẫn còn hoang tàn. Người dân chẳng có tâm trí nào để dọn dẹp lại nhà cửa khi những người mất tích vẫn bặt tin. Trong các căn nhà gỗ xiêu vẹo còn sót lại, tiếng những người phụ nữ gào khóc gọi người thân cứ vang vọng vào núi đá rồi dội xuống con suối Son đang ầm ào chảy.

Tắt dần hy vọng

Trong khi đó, cánh đàn ông mang những khúc gỗ đã được đục sẵn thành những chiếc hòm trước đó ra tân trang. Người dân cho biết cứ làm sẵn để khi tìm thấy thi thể người mất tích thì đưa vào chôn cất. "Đã 2 ngày mà không tìm thấy tung tích thì hy vọng sống sót của những người bị lũ cuốn trôi rất mong manh, đặc biệt là những em nhỏ và người cao tuổi. Chẳng biết khi nào dân bản chúng tôi mới qua được nỗi đau sau trận đại họa này" - bà Hà Thị Hanh nói.

Ngồi bần thần trên nền đất, chị Hà Thị Tiếng (28 tuổi) òa khóc khi nhắc về trận mưa lũ kinh hoàng: "Nhà tôi may mắn không có ai mất tích nhưng căn nhà đã bị lũ cuốn trôi, chẳng còn gì cả. Vợ chồng vay ngân hàng 70 triệu đồng để làm ăn, giờ chẳng còn gì, không biết khi nào mới trả hết nợ".

Hy vọng mong manh ở Sa Ná - Ảnh 1.

Người dân đang chuẩn bị lo hậu sự cho những người mất tích Ảnh: THANH TUẤN

Ông Vi Trọng Quỳnh, cán bộ Văn phòng UBND xã Na Mèo, cho biết trong số những người mất tích, đau thương nhất là gia đình ông Hà Văn Tiệu khi có đến 6 nạn nhân. "Khi mưa lũ ập tới, vợ chồng ông Tiệu, con gái, con dâu và 2 đứa cháu (10 và 7 tuổi) đều bị lũ cuốn trôi, đến giờ vẫn không có tin tức. Chỉ có anh Hà Văn Vân, con trai ông Tiệu, hôm đó xuống TP Thanh Hóa đi làm thuê nên thoát nạn" - ông Quỳnh kể.

Đang ở TP Thanh Hóa, hay tin quê nhà gặp mưa lũ cuốn trôi cả bản, anh Vân tức tốc về nhà. Thế nhưng khi chạm chân tới bản Sa Ná, anh Vân chết lặng khi hay tin cả nhà đều mất tích, căn nhà chỉ còn lại chiếc móng vô hồn. "Tôi mới xuống TP Thanh Hóa hôm 2-8, buổi tối vợ còn gọi điện nói tôi giữ gìn sức khỏe, ai ngờ cơ sự lại xảy ra nhanh đến vậy. Nhà cửa, bố mẹ, vợ con giờ đều biệt tích, tôi biết sống sao đây" - anh Vân nói rồi ôm mặt khóc.

Ghi công người dũng cảm

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung ngày 5-8 cho biết đã trao đổi với Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thống nhất đề nghị tỉnh Thanh Hóa hoàn tất các thủ tục để trình Chính phủ, xem xét công nhận liệt sĩ đối với anh Thao Văn Súa (SN 1986, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát), hy sinh khi giúp dân phòng chống lũ lụt.

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa vừa có quyết định tặng bằng khen cùng 2 triệu đồng cho anh Phạm Bá Huy (26 tuổi; ngụ xã Điện Sơn, huyện Quan Sơn) vì đã dũng cảm cứu ông Lương Văn Chon bị lũ cuốn mắc kẹt trên một cành cây giữa sông Luồng.

Chiều cùng ngày, các ngành chức năng huyện Mường Lát cùng người thân tổ chức đám tang cho anh Súa. Ngồi trước quan tài của con trai, ông Thao Nhia Thái (73 tuổi) buồn rầu cho biết kinh tế gia đình do một tay anh Súa lo liệu. "Giờ nó mất đi, tôi và mẹ nó cũng đã ngoài 70 cả rồi sống thế nào cũng được. Chỉ thương vợ nó và 3 đứa con, sau này ra sao" - ông Thái thở dài.

Ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát, cho biết anh Súa là người hiếu học, có trách nhiệm với công việc và bà con dân bản. Dù còn trẻ nhưng anh đã làm phó công an xã từ năm 2010 và đầu năm 2018 được bầu giữ chức danh trưởng công an xã.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Ghi nhận thực tế tại bản Sa Ná, đến chiều 5-8, mưa đã ngớt, trời có lúc hửng nắng. Tuy nhiên, đường vào bản vẫn khó khăn khi đi qua sông Luồng. Để tiếp tế quần áo, chăn màn, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân, lực lượng chức năng dựng bè buộc vào dây cáp qua lại sông Luồng.

Chiều 5-8, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vào bản Sa Ná thăm hỏi, động viên người dân.

Sau khi vượt suối, băng nhiều ki-lô-mét đường rừng tới bản, chứng kiến cảnh đổ nát, ông Chiến đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn và lực lượng quân đội, công an, các sở, ngành của tỉnh dốc toàn lực tìm kiếm những người mất tích; giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại có nơi ăn chốn ở, nhanh chóng dọn đống đổ nát, dựng lại nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Thượng úy Bùi Quốc Tấn, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động - Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, cho biết anh cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã được tăng cường vào đây 2 ngày qua để hỗ trợ người dân bản Sa Ná tìm kiếm người mất tích, giúp dựng lại nhà cửa. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ người dân, giúp họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường" - thượng úy Tấn chia sẻ.

Không để người dân lâm cảnh màn trời chiếu đất

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ ngày 5-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của người dân do mưa lũ gây ra, đặc biệt là cơn lũ dữ ở Thanh Hóa, sạt lở nghiêm trọng đê biển Tây ở Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cử các đơn vị có liên quan cùng với địa phương hỗ trợ xử lý, giải quyết thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo Thủ tướng, hiện nay, tại hiện trường, các lực lượng đang tích cực ổn định cuộc sống người dân, không để người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang cử 2 đoàn công tác đến 2 địa phương này để khắc phục thiệt hại.

T. Dũng

Tính đến chiều tối 5-8, mưa lũ ở miền Bắc đã làm 10 người chết, 11 người mất tích

Lào nhờ tìm kiếm 7 người mất tích

Ông Phạm Quang Huy - Chánh Văn phòng UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa - cho biết ông Phon Súc In Thạ Vông, Huyện trưởng huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh (Lào), vừa có Công văn gửi huyện Quan Sơn về việc đề xuất giúp đỡ tìm kiếm cứu nạn người mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, do ảnh hưởng cơn bão số 3, khoảng 4-5 giờ ngày 3-8, tại khu vực suối Xia (huyện Viengxay) có 7 người Lào bị lũ cuốn mất tích. Dù lực lượng chức năng của Lào đã tìm kiếm dọc suối tới địa phận Việt Nam nhưng vẫn không tìm thấy nên đề nghị phía Thanh Hóa giúp đỡ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo