img

Từ sự đồng hành, chung tay của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" do Báo Người Lao Động phát động đã mang đến cho những người kém may mắn ở các quận nội thành trong cả nước một mùa Xuân ấm áp tình người.


[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 1.
img
img
img
img

Những ngày cuối năm, nhiều người tất bật dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết hoặc gác lại công việc, về quê để sum vầy bên gia đình thì đâu đó trên đường phố TP HCM vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, không nhà cửa,... đã lâu rồi họ không được đón Tết.

Đêm lạnh của phận không nhà

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 4.

Tiếp nối chương trình "Xuân nhân ái - Tết yêu thương" chăm lo cho công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư".

Tối 7-2 (26 tháng chạp), chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" đã mang 20 phần quà đầu tiên trao tặng những người kém may mắn ở các quận nội thành TP HCM.

Dưới ánh đèn vàng xuyên qua kẽ lá trong Công viên Tao Đàn (quận 1, TP HCM), ông Nguyễn Tấn Hùng (SN 1962, quê Đồng Tháp) vẫn còn lọ mọ lựa mớ ve chai vừa nhặt được ban chiều.

Khi được bắt chuyện, ông Hùng vui vẻ chia sẻ: "Rời quê Đồng Tháp lên TP HCM mấy chục năm, tôi cũng có vợ, có con nhưng may mắn không mỉm cười nên tôi dọn ra sống ở công viên đã ngót hơn 20 năm. Giữa mênh mông cuộc đời, hôm nay nhận được phần quà của Báo Người Lao Động, tôi vui lắm". Ông Hùng cho biết sẽ cùng một vài người bạn vô gia cư cùng hoàn cảnh làm một bữa "tiệc tất niên" ở Công viên Tao Đàn. 

Ông chia sẻ thêm: "Đối với tôi, Tết cũng như ngày thường, chỉ có điều Tết thì có người ghé tặng cho cái áo mới, cho món quà Xuân. Tôi ít chữ nên không biết phải nói làm sao để cảm ơn tình cảm ấm áp, thân thương của bạn đọc Báo Người Lao Động. Chỉ biết chúc tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui, an lành".

img
img
img
img

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 6.

Chị N.T.T (SN 1978, quê Tiền Giang)

Là người mẹ đơn thân, chị N.T.T (SN 1978, quê Tiền Giang) cho biết nhiều năm qua, chị cùng con gái 8 tuổi rong ruổi trên các nẻo đường TP để nhặt ve chai. Nhận được phần quà, chị T. xúc động: "Năm hết Tết lại đến, năm nào hai mẹ con cũng mủi lòng vì tôi không lo cho con được trọn vẹn. Với phần quà này, sớm mai tôi sẽ cùng con ra chợ mua thêm ít rau, ít bánh mì để thưởng thức một buổi thật no nê".

Trong số những người chúng tôi tiếp xúc, có ông Jodd (SN 1968, quốc tịch Mỹ) là  người vô gia cư sống lang thang ở khu vực cầu Ông Lãnh (quận 4, TP HCM).

Ông Jodd cho biết 6 năm trước, ông đến Việt Nam du lịch, sau đó vì tình yêu với đất nước Việt Nam nên ông ở lại làm thầy giáo. Năm vừa qua, do bị mất hết giấy tờ và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông mất luôn việc làm. Cuộc sống cần trang trải nhiều thứ nhưng tiền tiết kiệm đã cạn nên cả tiền nhà trọ ông cũng không đủ để đóng. Ban ngày ông Jodd đi lang thang kiếm sống, ban đêm ông ra đường mong nhận được những phần quà, cơm từ thiện, bánh mì để lót dạ. 

Khi nhận được quà của Báo Người Lao Động, ông Jodd nói giọng lơ lớ: "Cảm ơn rất nhiều". Một số người sống lang thang khu vực cầu Ông Lãnh cho biết ông Jodd là một trong những người nước ngoài vô gia cư và thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người dân TP HCM.

img
img

Ông Jodd (quốc tịch Mỹ)

Những món quà ý nghĩa trao tay người vô gia cư

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 9.

Chiều 8-2 (27 tháng chạp), đại diện Báo Người Lao Động tiếp tục trao 100 suất quà gồm mứt gừng, kẹo bánh, nước ngọt… từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" cho các cụ già neo đơn, em nhỏ mồ côi, khuyết tật,… sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).


img
img

Đây từng là những trường hợp sống lang thang, vô gia cư,… được TP Đà Nẵng đưa về Trung tâm để chăm sóc theo chủ trương xây dựng thành phố "5 không, 3 có" và kế hoạch thực hiện mục tiêu thành phố "Không có người lang thang xin ăn".

img
img

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 12.

Cầm phần quà trên tay, cụ Nguyễn Châu Bảo Liên (67 tuổi) không khỏi xúc động. Cụ cho biết mình thần trí không bình thường, lúc nhớ lúc quên. Khoảng 10 năm trước, cụ theo người quen từ Đồng Nai ra Đà Nẵng để bán vé số nhưng cuối cùng lại trở thành người vô gia cư. Cụ Liên được Trung tâm tiếp nhận từ năm 2011 đến nay. "Mấy chú tặng quà Tết là còn nhớ đến bọn tôi, được xã hội chăm lo thế này tôi vui lắm" – cụ Liên phấn khởi.

Sáng 9-2 (28 tháng chạp), đại diện Báo Người Lao Động đã trao 270 phần quà cho các cụ già tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc (quận 12, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM). Hiện Trung tâm đang quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng 272 người, có cụ 102 tuổi. 

Cùng ngày, Báo Người Lao Động tiếp tục trao 220 phần quà cho Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM). Bà Phan Thị Ngọc Tuyết, phó giám đốc trung tâm, cho biết trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 196 người, các cụ đều từ 60 tuổi trở lên, đa phần ốm đau bệnh tật.

img
img

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao hàng trăm phần quà từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" đến các cụ già neo đơn ở TP Thủ Đức và quận 12.       Ảnh: Tấn Thạnh

Ngày 10-2 (29 Tết), đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực ĐBSCL đã trao 20 phần quà gồm: Bánh, mứt, kẹo, nước ngọt, nước yến, sữa tươi… Mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho những người không nơi nương tựa, sống xa gia đình tại TP Cần Thơ.

img
img
img
img

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 15.

Anh Trần Văn Quẹo

Anh Trần Văn Quẹo bị tật 2 chân, hằng ngày phải ngồi trên chiếc xe đẩy để đi bán vé số. Anh Quẹo bày tỏ: "Tôi quê ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long), không nhà cửa nên sang Cần Thơ bán vé số kiếm sống qua ngày. Tết này đâu có tiền sắm gì nhiều, chỉ mong đủ ăn. Phần quà của Báo Người Lao Động trao tặng tôi rất trân trọng và cảm ơn quý báo đã quan tâm đến những người như chúng tôi".

Tối cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động đã trao hơn 33 suất quà gồm mứt, kẹo bánh, nước ngọt, hạt dưa, dầu ăn, mì tôm... từ chương trình đến tận tay các cụ già neo đơn, khuyết tật…sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa (TP Nha Trang) và những người vô gia cư tá túc tại các công viên, đường phố.

img
img
img
img

Ông Chu Văn Công, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang nuôi dưỡng 120 người lang thang, khuyết tật, cơ nhỡ không nơi nương tựa. Nhiều cụ nằm liệt giường không con cháu, không người thân thích, nhiều cháu nhỏ mồ côi. Trong đó có cả người nước ngoài bị kẹt lại vì dịch bệnh Covid-19, lang thang trên đường phố Nha Trang cũng được trung tâm đưa về nuôi dưỡng.

[eMagazine] Tết ấm cho người vô gia cư lan tỏa yêu thương - Ảnh 17.

Anh Vui (30 tuổi) mồ côi từ nhỏ, không nhà cửa, sống ngoài đường. Công việc chủ yếu là làm thuê nhưng dịch Covid-19 khiến anh mất việc làm.

Nhận những phần quà Tết của Báo Người Lao Động, anh Vui xúc động cho biết những người vô gia cư hàng ngày kiếm được miếng ăn đã khó khăn, không nghĩ mình được nhận quà Tết thế này. Nhiều lúc không ai thuê mướn, anh phải nhận cơm từ thiện để sống qua ngày. Tối đến về công viên, mỗi người một góc. Khổ nhất là trời mưa, trời lạnh ngoài công viên ngủ không được phải tìm góc nhà, góc phố nào đó kín gió, dùng bạt quấn lại để khỏi ướt rồi ngủ. Nhiều lúc người trong nhà không cho ngủ phải lang thang cả đêm.

"Nhận phần quà Tết mà ấm lòng, tôi rất cám ơn các doanh nghiệp và Báo Người Lao Động đã nhớ đến những người có thân phận hẩm hiu như chúng tôi. Với số quà này, tôi sẽ chia cho một số anh chị em khác đang lang thang ngoài đường chưa có Tết, chưa có cái ăn để cùng chung vui"- anh Vui cho biết.

Chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" hỗ trợ nhiều hoàn cảnh đáng thương đón Tết ở Nha Trang

Tại Hà Nội, đại diện Báo Người Lao Động cũng đã trao hơn 30 suất quà, gồm bánh chưng, giò và tiền lì xì mừng năm mới từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư" đến những người vô gia cư tá túc tại các công viên, đường phố Hà Nội.

img
img

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà từ chương trình "Tết ấm cho người vô gia cư " 

Nhận phần quà trên tay, cụ Nguyễn Thị Ngoan (84 tuổi, quê Thanh Hoá), mưu sinh trên vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh, cho biết cụ đang phải chạy thận tại bệnh viện Việt Đức. Cụ Ngoan xúc động gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm và Báo Người Lao Động đã nghĩ tới những người già neo đơn, những người vô gia cư sống trên các vỉa hè để họ có một cái Tết ấm tình người.

Bà Nguyễn Liên Hoa (69 tuổi), sống trên vỉa hè phố Hai Bà Trưng, cho hay bà không có lương hưu, không có trợ cấp nên phải đi nhặt đồng nát sống qua ngày.

Cùng chung cảnh ngộ với bà Hoa là rất nhiều người đến từ Nam Định, Thanh Hoá, Hà Nam... hiện đang sống qua ngày trên các vỉa hè phố Hai Bà Trưng và Tràng Thi.

img
img

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà cho chị Hương và ông Nguyễn Văn Tiến.

"May mà mấy hôm nay trời còn ấm lên, chứ những hôm trời lạnh buốt khổ vô cùng. Lạnh quá nên phải tìm những góc nhà, góc phố nào đó kín gió để ngủ nếu không muốn phải lang thang cả đêm" - chị Hương cho biết. 

Nhận phần quà Tết của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Tiến (quê tại Sơn La, phải ngủ đêm ở vỉa hè phố Tràng Thi) cho biết ông xuống Hà Nội để chữa bệnh phổi và một số bệnh khác. "Nhà tôi hoàn cảnh lắm, nằm viện trên ấy 7 hôm rồi người ta đưa xuống đây điều trị tiếp. Hiện tôi đã được ra viện nhưng không có tiền về quê nên phải sống tạm ở vỉa hè chờ đi nhờ được xe thì về nhà"- ông Tiến cho biết. 


Anh Thanh (tổng hợp)
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên