xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chia tay một nhà báo gai góc, tài năng

ĐỖ DANH PHƯƠNG, nguyên Tổng Biên tập Báo Người Lao Động

6 năm trên cương vị Tổng Giám đốc, nhà báo Dương Thanh Tùng cùng dàn lãnh đạo trẻ trung đưa HTV vào giai đoạn phát triển mới. Bạn bè mất đi một người bạn chu đáo, thủy chung với nụ cười thật ấm áp...

Sáng sớm bị đánh thức bởi cú điện thoại từ một đồng nghiệp cũ báo tin nhà báo Dương Thanh Tùng mới mất làm tôi bàng hoàng. Không thể nói hết cảm xúc của tôi lúc này. Lật lại mấy tấm hình cũ, xem vội mấy thông tin trên mạng xã hội mà cứ hụt hẫng, chơi vơi...

Chia tay một nhà báo gai góc, tài năng - Ảnh 1.

Nhà báo Dương Thanh Tùng luôn hết mình với công việc và người thân, bè bạn.Ảnh: ĐẶNG XUÂN DƯƠNG

Nhớ lại những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chúng tôi là những phóng viên được tuyển dụng quy mô đầu tiên của Đài Truyền hình TP HCM (HTV). Tùng về sau chúng tôi một chút nhưng đã nhanh chóng hòa nhập và thể hiện khả năng nhạy bén của một nhà báo. Anh năng nổ và có mặt trong tất cả những chương trình quan trọng của Ban Thời sự. Bản tính gai góc, quyết liệt nhưng đầy trách nhiệm đã làm cho không ít đồng nghiệp lúc ấy mất lòng, song đấy lại là những phẩm chất cần thiết để đổi mới và phát triển. 

Lãnh đạo Ban Thời sự lúc đó là nhà báo Mã Diệu Cương đã giao cho anh Tùng phụ trách nhóm phóng viên trẻ 12 người, được tuyển dụng kỹ lưỡng để làm bản tin buổi sáng và thí điểm áp dụng phần mềm Newstart "làm tin không giấy" trước khi triển khai đại trà cho các bản tin khác của Ban Thời sự. Đây là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của Ban Thời sự HTV và cũng là mảnh đất nuôi dưỡng, khẳng định tài năng, bản lĩnh của nhà báo trẻ Dương Thanh Tùng khi mới vào nghề chưa lâu. Đó là vào năm 1993, khi ấy anh mới 25 tuổi.

Bây giờ làm "tin không giấy" chẳng có gì lạ nhưng vào thời điểm đó là chuyện "khó không tưởng". Thời ấy làm tin Thời sự của HTV đều theo một quy trình khá rườm rà. 

Sau khi đi lấy tin, biên tập viên viết ra giấy chờ ban phụ trách xem và xếp lịch phát sóng, thường là cả tuần nếu không phải là tin chính trị, sớm nhất cũng phải là ngày hôm sau. Sau đó, tin của phóng viên được đưa đi đánh máy, đọc tiếng trên phim trường, dựng bản tin vào một tape rồi đưa xuống bộ phận phát sóng chờ đến ngày giờ phát. 

Trong một quy trình như thế muốn đưa tin thời sự nóng hổi là hết sức khó khăn. Bởi vậy, việc làm "Tin không giấy" là một cuộc cách mạng thực sự khi phóng viên có thể tự hoàn thành toàn bộ tin của mình trên máy tính và việc sắp xếp, thay đổi bản tin được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng kể cả khi đang phát sóng trực tiếp bản tin thời sự. 

HTV cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành truyền hình thực hiện thành công cách làm "tin không giấy" này. Nhóm làm tin buổi sáng do các biên tập viên dẫn chương trình trực tiếp trên sóng do anh Tùng phụ trách như Thái Thành Chung, Nguyễn Thanh Hòa, Lương Vũ Phong..., nay đều đã trưởng thành và đang giữ những vai trò chủ chốt của HTV.

Dám đương đầu và chịu trách nhiệm trước mọi công việc khó nhưng trong cuộc sống đời thường Tùng lại gần gũi và chu đáo với anh em bạn bè. Đá bóng hay, đánh tennis giỏi, karaoke dạng "top". Nhiều phong trào của HTV lúc đó luôn có khuôn mặt quen thuộc: Dương Thanh Tùng. Gai góc, năng nổ trong công việc nhưng sâu kín trong tâm hồn anh lại rất tình cảm. Bạn bè thân thiết của Tùng còn nhớ không ít lần anh chảy nước mắt. Đó là khi tiễn biệt nhà báo Dương Minh Nguyên, Phó Tổng Giám đốc HTV. Đó còn là khi… giận dỗi vu vơ với cô bạn gái xinh đẹp dịu dàng, là vợ của Tùng bây giờ.

Anh ra đi đột ngột làm cho tất cả anh em, bạn bè, đồng nghiệp đều bàng hoàng thương tiếc. 6 năm trên cương vị Tổng Giám đốc, anh cùng dàn lãnh đạo trẻ trung: Cao Anh Minh, Thái Thành Chung, Diệp Bửu Chi đưa HTV vào giai đoạn phát triển mới. Bạn bè mất đi một người bạn chu đáo, thủy chung với nụ cười thật ấm áp. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp sẽ luôn nhớ về anh, Tùng ơi ! 

Nhà báo Dương Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM (HTV), từ trần ngày 7-3, hưởng dương 55 tuổi.

8-chốt-thay-2

Nhà báo Dương Thanh Tùng sinh năm 1968 tại TP Hà Nội, là thạc sĩ báo chí, cử nhân xây dựng Đảng chính quyền nhà nước, cao cấp lý luận chính trị. Năm 2016, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc HTV. Trước khi làm tổng giám đốc, ông có thời gian làm tại Ban Thời sự và giữ chức Phó Tổng Giám đốc HTV. Trong thời gian công tác, ông được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, giấy khen của thành phố, bộ, ngành.

Linh cữu nhà báo Dương Thanh Tùng quàn tại Nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM). Lễ viếng lúc 7 giờ 30 phút ngày 8-3. Lễ truy điệu lúc 7 giờ 30 phút ngày 10-3. Lễ động quan lúc 8 giờ ngày 10-3, an táng tại Nghĩa trang Phúc An Viên (phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP HCM).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo