xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chàng trai gọi điện xin bố cho... cắt bỏ 2 chân!

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

(NLĐO) - "Hãy cảm ơn những giọt nước mắt đau khổ của bạn bởi vì khi bạn còn khóc là bạn còn sống, mà bạn đang được sống có nghĩa là bạn đang rất hạnh phúc rồi" – Khánh viết trong bức thư điện tử gửi đến cộng đồng

"Không tay, không chân, không giới hạn"- Đó là câu người ta thường dùng để mô tả về Nick Vujicic. Anh chàng 38 tuổi, người Úc gốc Serbia này sinh ra đã không có tứ chi. Tuổi thơ của Nick là những ngày trầm cảm, đau khổ vì bị bạn bè chế giễu. Do quá chán nản, năm 10 tuổi anh cố dìm mình trong bồn tắm để tự tử nhưng không thành. Sau khi đọc một bài báo về một người khuyết tật vượt lên chính mình, Nick Vujicic bắt đầu có cảm hứng sống. Anh tập tành rồi thành thạo việc viết, gõ bàn phím vi tính, ném bóng quần vợt, chơi trống, chải tóc, đánh răng, chơi golf thậm chí nhảy dù. Anh cưới vợ, sinh con. Nick Vujicic lại đi khắp thế giới để diễn thuyết, truyền động lực sống. Fan hâm mộ của anh trải khắp toàn cầu.

Chàng trai gọi điện về quê xin phép bố cho... cắt bỏ 2 chân! - Ảnh 1.

Khánh chụp chung với thần tượng Nick Vujicic tại TP HCM

Ngày 13-12-2019, Nick Vujicic đến TP HCM để diễn thuyết trong sự hào hứng, đón đợi của nhiều bạn trẻ. Địa điểm thuyết trình là một hội trường lớn nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận 10. Các bạn trẻ đã đến đây ngóng chờ Nick Vujicic từ hôm trước. Khi thấy một người đàn ông không chân ngồi xe lăn tiến thẳng vào hội trường, nhiều bạn trẻ reo lên: "Nick Vujicic tới rồi!". Khi mọi người ùa đến gần thì mới biết đó không phải là Nick Vujicic mà là một thanh niên điển trai tên là Tô Đình Khánh, 27 tuổi, quê Đắk Lăk, hiện đang sống tại quận Gò Vấp. Khánh cho biết mình tới buổi thuyết trình vì muốn được gặp và nghe trực tiếp Nick Vujicic nói. Khánh khát khao trở thành một "Nick Vujicic Việt Nam".

Gọi điện về quê xin phép bố cho cắt bỏ 2 chân

Trước kia Khánh là một người lành lặn, thích chơi đá bóng và sống bằng nghề bán quần áo online. Trưa 23-4-2018, Khánh đột nhiên thấy tê tê ở 1 ngón chân cái. Cứ nghĩ mình ngồi máy tính lâu nên tê chân. Tuy nhiên vài giờ sau đó, Khánh bủn rủn đến mức không thể đi đứng nên buộc phải đến cơ sở y tế quận Gò Vấp thăm khám. 6 giờ chiều cùng ngày, Khánh được đưa đến Bệnh viện 175, tại đây bác sĩ xác định Khánh bị tắc động mạch máu ở bụng. Máu không thể di chuyển xuống chân. Khuya cùng ngày, Khánh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. "Lúc đó tôi cứ nghĩ mình chết vì chân quá đau, tím tái, như muốn nổ tung. Bác sĩ bảo tôi phải cắt bỏ hai chân. Lúc đó tôi gọi điện về Đắk Lắk để xin phép bố mẹ cho mình cắt chân". Trong khi bố mẹ chưa kịp đến bệnh viện thì Khánh đã lên bàn mổ vào lúc 6 giờ sáng sáng 24-4-2018. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 6 tiếng. Thuốc mê tan, Khánh tỉnh dậy, dùng tay sờ xuống 2 chân thì phát hiện từ đùi trở xuống đã bị cắt bỏ.

Chàng trai gọi điện về quê xin phép bố cho... cắt bỏ 2 chân! - Ảnh 2.

Khánh trước năm 2018 là anh chàng cao ráo, đầy đủ 2 chân

"Tôi tự nhủ không sao cả, sau này mình vẫn có thể gắn 2 chân giả mà đi. Nhưng sau đó vài ngày bác sĩ lại nói phần đùi cũng đang bị hoại tử. Tôi phải làm phẫu thuật tiếp, lần này phải cắt bỏ luôn tới khớp háng". – Khánh kể. Chàng trai may mắn sống sót sau 2 lần đại phẫu. Anh kể: "Vài tháng sau phẫu thuật, vùng da ở khớp háng của tôi bị chai. Để vùng này lên da non, bác sĩ phải dùng kéo cạo bỏ vùng da chai cho máu ứa ra. Khi cạo không dùng thuốc, cứ 2 ngày cạo một lần. Đau như tra tấn, nghĩ đến vẫn còn nổi da gà"

"Nếu ai chán đời thì hãy inbox cho Khánh"

Sau hơn 4 tháng nằm viện, Khánh thuê một căn chung cư ở Gò Vấp để sống cùng bố mẹ và em trai. Khánh tập đi bằng 2 tay và tiếp tục sống bằng nghề bán quần áo qua mạng. Khánh mở một kênh Youtube để chia sẻ cuộc sống khác biệt của một người không chân. Đó toàn là những video quay cảnh Khánh cười, Khánh hát, Khánh đi dạo mát bằng tay hoặc hít đất để rèn luyện sức khỏe. Khánh kể: "Bạn bè ai đến thăm thì vừa nói vừa chọc cho bạn cười. Tôi biết chỉ cần tôi khóc, bạn tôi sẽ khóc theo. Tôi không muốn làm ai đau cả. Chưa bao giờ tôi thấy bạn bè, người thân quan trọng như lúc này".

Vừa qua, trên trang facebook cá nhân của mình, Khánh viết một bức thư dài. Sau đây, chúng tôi xin trích đăng một phần lá thư đó:

"Mọi người ạ! Cuộc sống của chúng ta sẽ không biết sẽ xảy ra chuyện gì cả, chẳng biết mai sau chúng ta sẽ như thế nào. Vì thế, hãy sống một cuộc sống thật ý nghĩa nhé. Hôm nay muốn làm việc gì đó thì hãy làm đi, hoặc muốn đi đâu đó thì hãy đi đi, đừng do dự. Hãy cho đi nếu chúng ta cảm thấy đủ, đừng hơn thua nhau chỉ vì đồng tiền mà mất tình cảm anh em bạn bè, đừng sống xảo trá lừa lọc nhau khi họ đã đặt niềm tin vào bạn.

Chàng trai gọi điện về quê xin phép bố cho... cắt bỏ 2 chân! - Ảnh 3.

Dù mất 2 chân nhưng Khánh luôn tươi cười, Khánh muốn truyền động lực sống cho các bạn trẻ

Cuộc đời nó vô thường lắm các bạn ạ, tuy dài đấy nhưng mà ngắn đấy. Vì thế, chúng ta hãy cảm ơn những gì đang diễn ra trong cuộc sống này. Hãy cảm ơn ngay cả khi số phận mình đen đủi nhất. Hãy cảm ơn tất cả mọi thứ. Hãy cảm ơn những giọt nước mắt đau khổ của bạn bởi vì khi bạn còn khóc là bạn còn sống, mà bạn đang được sống có nghĩa là bạn đang rất hạnh phúc rồi.

Cho nên hãy tận hưởng kể cả những chuyện không vui để chúng ta cảm thấy yêu cuộc đời này hơn, cuộc đời xét cho cùng nó rất thú vị và đáng để sống lắm!

Một lần nữa, Khánh xin cảm ơn đến tất cả những người thân yêu: Cậu mợ,cô dì, chú bác , anh em, bạn bè của Khánh đã giúp đỡ và bên cạnh Khánh cho đến tận bây giờ...".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo